1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN- Open, Good and Bad. Part II.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Quán ăn HN- Open, Good and Bad. Part II.

    1U429 xin cảm ơn các bạn nhìu nhìu




    Topic cũ đã lên đến 100 trang sau 2 năm đóng góp. 1U429 xin mở 1 topic mới để mọi người chúng ta cùng trao đổi thêm về ẩm thực HN, Good and Bad, cũng như các nơi các bạn đã qua, đã trải nghiệm về văn hoá ẩm thực (Hà Nội open mà)

    Link trang 1 phần I:
    http://www10.ttvnol.com/forum/Amthuc/771567/trang-1.ttvn?v=f6dt0hwpea9ob0fhz2so

    Link trang 100 phần I:
    http://www10.ttvnol.com/forum/Amthuc/771567/trang-100.ttvn?v=f6dt0hwpea9ob0fhz2so

    Tình em như ngọn sóng mãi lênh đênh khát bờ ...

    ------------------------------
    ko hỉu lắm để đồ trong cốp sao lại mất đồ nhỉ
    bọn nó mở hẳn cốp của mìng ra á
    -----------------------------
    bình thường thì bọn ăn cắp nó vẫn bẩy được cốp xe mình lên mà ăn trộm đồ. Nhưng ko hiểu là sau đó nó có đóng vào được ko. Vì nếu như là ăn cắp thì nó có vứt chỏng chơ cái cốp xe mình ở đó thì cũng đành chịu, đằng này chắc là tụi nó đóng lại được nên mới làm trò đó. THú thực thì em chả thích ăn bún ốc ở Hòe nhai lâu rùi, bi h có thèm ăn bún ốc thì ăn ở đại cồ việt nhưng cũng là ăn cho đỡ thèm thui. Bi h ko bít ăn bún ốc ở đâu ngon nữa
    ----------------------------------
    Hix... dạ vâng, rõ ràng lúc em mở cốp xe cất cái MBH còn thấy camera nó lù lù ở đấy, thế mà lúc lấy xe Mình biết là ko thể ng` ngoài vào lấy được vì ở đấy có tận 3,4 thằng trông xe mà còn ban ngày nữa. Chắc chắn là chỉ có mấy đứa đó thông đồng với nhau thôi Nói chung chẳng phải riêng Hoè Nhai mà ở đâu mọi ng` cũng phải cảnh giác, giờ ăn cắp như rươi, chẳng biết đường nào lần
    ----------------------------------

    Xin chia bùn với bẹn Ti Love HOT về cái Camera.
    Khi bạn đi đâu đó hoặc đi ăn thì phải cẩn thận cả về xe vì 1 số nơi có trông giữ xe cho khách ăn nhưng lại không có vé xe đâu. Nếu bạn bị mất đồ, xe thì cũng chả có cái gì để bắt đền được cả. Bọn trông xe phần lớn (phần lớn thui nhé) là nhà quê thất học nên nếu có gì xẩy ra thì chúng mình đành phải tự trách mình và năm xung tháng hạn chứ nói với bọn ấy thì mệt mỏi, bực tức mang thu được cái gì. Thế giả sử có 1 thằng ăn cắp lấy mất thì trừ khi bắt quả tang chứ bạn làm sao mà đòi lại được cái Camere có giá từ 3 triệu đến trên chục triệu VND từ những đứa lĩnh 800.000 VND/ bao gồm cả ăn ngủ, làm việc 16 tiếng/ ngày

    ------------------------------
    ko hỉu lắm để đồ trong cốp sao lại mất đồ nhỉ
    bọn nó mở hẳn cốp của mìng ra á
    ------------------------------

    Cốp (yên) xe trông thế nhưng rất dễ bị mở vì yên và cốt yên bên dưới bằng nhựa khá dẻo. Mặc kệ cái khoá cốp, cứ việc 1 tay nâng cái mép sườn nhựa lên, 1 tay khoắng thì cái gì cũng ra hết- kể cả Laptop.
    Cái này hình như 100% xe đều bị từ: Dream, Wave, Future, Jupitor, Serious đến @, SH, PS, LX, Force ..... tất cả vấn đề chỉ là thời gian, nắm bắt thời cơ và 1 chút may mắn

    Mình đã vài lần đi mua xăng rút nhầm chìa khoá hoặc để quên chìa rồi sập cốp. Chỉ đấy và nâng nhẹ 1 chút là đã lấy lại được cái chìa khoá bỏ wên trong cốp xe rùi. Khoá cốp (yên) xe vẫn vậy, vẫn hoạt động tốt, không suy chuyển và thậm chí không 1 vết xước nhỏ cho xe của bạn

    Mong các bạn rút kinh nghiệm và chức may mắn


    ----------------------------------

    Lẩu Sĩ Phú

    Một người bạn của 1U429 đã ăn lẩu Sĩ Phú và có highly suggest cái wán này nhưng cũng nói là giá cả khá cáo nhưng ngon và lịch sự.
    Hic, trong lúc 1U429 đang tò mò muốn thử xem sao thì lại được............ mời.
    Quán Sĩ Phú là hệ thống quán lẩu, có tại đường Láng Hạ, Nguyễn Khắc Cần, và 1 chỗ nữa. 1U429 không nhớ nhưng đại khái cửa hàng có wảng cáo đây là món ăn VN đặc sắc. Về trang trí thì cũng tạm được nói chung là đông tây y kết hợp thầy cúng (VN-Tây- tầu- Nhật). Quan cửa lửng là 1 cái cầu nhỏ bước wa bể cá zàng dài cở .... 1m.
    Thôi đến đấy thì cứ đúng chuẩn lẩu mà gọi. Lẩu bình thường khoảng 175 K (lẩu hải sản, tôm, cá, bò VN, bò Úc đắt hơn chút xíu). Lẩu bò Kobe thì ~ 400 K, Lẩu bò Kobe Phú Sĩ trên 300K giống cái trước nhưng ít thịt bò Kobe hơn, thay bằng 2 con tôm, 1 lát cá hồi, 4 ~ 5 con ngao, 2~ 3 lát mực.
    Zưng cần nói rõ chút đỉnh là lẩu ở đây ăn theo người, mỗi người 1 bếp khoét lỗ chìm dưới mặt bàn có nút ấn điều khiển điện tại cạnh bàn, 1 nồi lẩu con, rau, thịt nên giá trên tính cho từng nồi lẩu của mỗi người

    Mang ra nè: nồi lẩu và nước lẩu trong nồi (cho mỗi người), trong và không ngọt bằng nước "canh bổ dưỡng" không thịt của lẩu nấm Ashima.
    Rau, riêng cho mỗi người 1 đĩa bầu dục cỡ trung. Bao gồm: nấm rơm, nấm kim chi, rau muống, rau cải bắp, rau cải xanh, rau cần, 2 khoang ngô ngọt, nửa cái xúc xíc Đức Việt hun khói (loại nhỏ nhứt), 1 miếng há cảo, 1 miếng chả cá có mầu hồng cuộn kiểu Nhựt Bủn. Có vậy thui.
    Bò Kobe mang trong cái đĩa đường kính 20 cm cỡ hơn 1 lạng chút đỉnh (nếu ăn nhìu thì chắc phải trên 3 đĩa/ người) . Còn Kobe Phú Sỉ thì do có thêm hải sản nên thịt bò chỉ pằng 1 nữa.
    Chất lượng bữa ăn cũng được zưng mà phục vụ wá kém so với cái giá phải trả.
    Good: Ăn khá ngon, cỡ bằng 7/10 lẩu nấm Ashima
    Bad: đắt khủng khíp wé, nên zô khi xài tiền chùa hoặc được mời
    G












    Được 1U429 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 02/06/2008
  2. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Cháo trai trần xuân soạn lên 10k rồi thì phải bát bé tý ăn 1 bát vẫn còn thèm.
  3. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    giá leo thang thế à
    dạo này toàn ăn cháo sườn Lý quốc sư thấy giá tăng thêm 2k/bát (trước 4k giờ 6k ) mà chỗ Cháo trai này tăng dữ vậy ...... thôi kiểu này chuyển sang ăn cháo ... gái thôi
  4. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Cháo trai Lý quốc sư tớ vừa ăn CN hôm vừa rồi, càng ngày càng dở, chắc chẳng đến ăn nữa. Tốt nhất là nịnh mumy nấu cho lành
  5. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Cháo trai ăn chống mồ hôi trộm . Bát ở đó như cho mèo ăn ý. Nam nhi ăn thế có mà toi gà.
    Cháo cá ở cuối hàng Bông ăn ngon. Có chả cá, lòng cá xào ~~> khá chất
  6. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tin thêm về ăn uống.
    Sáng trướcư khi đi làm ~~> đọc báo có nói về tăm tẩm axit cho trắng ~~> ngâm hoá chất chống mốc ~~~> Thật là sợ
    Human kill human.
    ăn cháo cho đỡ phải xỉa răng :D
    Cơ mà cứ bò gà ~~> xỉa răng nhìu dễ toi bác ah
  7. video_div

    video_div Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cái gì cũng có độc thế này thì ... đến ăn chay cũng sợ . Thôi tốt nhất nhịn vậy .
  8. meonam

    meonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình xin góp một địa chỉ quán đáng cho vào danh sách đen. Đó là quán Gà 99 ở 35 Kim Mã Thượng. Hai lần tớ cùng bạn đến đó ăn thì đều bị tính tiền điêu: đi ăn 8 suất thì tính thành 10; ăn 5 thì tính thành 7; rau từ 6 rổ thành 10...Thêm nữa khi mình phản ánh là tính k chính xác (vì nghĩ chắc đông quá nên họ tính nhầm) thì nhà hàng có thái độ k thể chấp nhận được. Thế nên mình kết luận nhà hàng GÀ 99 KIm Mã Thượng cố tình gian. Ai đến đó ăn lúc tính tiền nhớ check bill cẩn thận một chút k là mất tiền đấy. Ghét nhất thói tính tiền gian.
  9. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Lẳu năm Phú Sỹ (tiếp)
    Mang ra nè: nồi lẩu và nước lẩu trong nồi (cho mỗi người), trong và không ngọt bằng nước "canh bổ dưỡng" không thịt của lẩu nấm Ashima.
    Rau, riêng cho mỗi người 1 đĩa bầu dục cỡ trung. Bao gồm: nấm rơm, nấm kim chi, rau muống, rau cải bắp, rau cải xanh, rau cần, 2 khoang ngô ngọt, nửa cái xúc xíc Đức Việt hun khói (loại nhỏ nhứt), 1 miếng há cảo, 1 miếng chả cá có mầu hồng cuộn kiểu Nhựt Bủn. Có vậy thui.
    Bò Kobe mang trong cái đĩa đường kính 20 cm, thái mỏng cỡ hơn 1 lạng chút đỉnh (nếu ăn nhìu thì chắc phải trên 3 đĩa/ người) . Còn Kobe Sỉ Phú thì do có thêm (hay gọi là thay cũng được) hải sản nên thịt bò chỉ pằng 1 nữa.
    Chất lượng bữa ăn cũng được zưng mà phục vụ wá kém so với cái giá phải trả.
    Good: Ăn khá ngon, cỡ bằng 7/10 lẩu nấm Ashima
    Bad: đắt khủng khíp wé, nên zô khi xài tiền chùa hoặc được mời
    Mark: 5/10
    Comment: Ở trên đánh giá 5/ 10, tuy ăn cũng được nhưng vì nó đắt quá, ăn lẩu loại bình thường mà đã là từ 175 K VND/ người rồi, chưa kể bia và các phụ gia khác. Còn với lẩu bò Kobe, ai ăn khoẻ phải gọi thêm 2 đĩa thịt bò nữa........ lúc thanh toán thì cứ gọi là không bị động kinh chân tay bủn rủn mới là chuyện lạ. Ăn lẩu nấm Ashima ngon hơn mà cũng chỉ hết chừng 200 K/ người.

  10. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Trò này thì hàng ngon hàng tởm đều làm.
    Hôm nọ đi ăn mực ở Nhà thờ lớn,luk công an đuổi tất cả cùng đứng dậy.1 ông nhóc ở đâu tự nhiên nhảy vô để 2 cốc trà đá...cạn chen vô.May mà mình lại vừa đúng luk quay ra.Chửi cho 1 trận.
    Đó,hàng cực nổi ở HN mà còn như vậy đó.

Chia sẻ trang này