1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN- Open, Good and Bad. Part II.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alice_huyen

    alice_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng ăn ở đây rồi, nhưng cũng khá lâu, có khi phải đến 2 năm ấy, hồi giá còn là 290k/pax cơ, h chắc tăng nhiều rồi
    Nói chung tớ thấy đồ ăn ngon, ăn theo kiểu buffe đồ nướng nhưng được phục vụ tại bàn, có xúc xích nướng, thịt nướng, sương nướng, bò, cừu nướng, nướng kiểu khúc thịt to rồi đến từng đĩa cắt, ướp iếc vừa miệng, phục vụ cũng okie. Tuy nhiên hơi đông đúc nên có cảm giác chỗ ngồi không được rộng rãi
    Đồ uống thì có bia hoặc rượu vang. (Tính tiền riêng)
    Với giá như thế với một quán như thế thì là hợp lý, nhưng cách đây 2 năm nhé. Còn giờ thì chịu ko biết giá cả thế nào, thay đổi gì ko.
  2. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Phở Gà:
    Thường thì 1U429 thích ăn phở bò hơn vì nó đậm đà hơn phở gà. Nhưng phở gà cũng rất ngon và thanh. Hôm trước có 1 người bạn khen phở gà ở 63 Yên Ninh lắm, và chê phở gà Quán Thánh (vườn hoa Hàng Đậu) là không ngon. Thế là đành bỏ thời gian đi ăn thử xem sao
    Phở Gà 63 Yên Ninh: Khá đông khách, ở đây bán phở gà nửa chặt nửa thái nhỏ. Nghĩ là có bỏ xương nhưng lại chặt thành từng miếng khá to bằng nửa hoặc 1/3 miếng thịt gà chặt ăn với cơm ở nhà.
    Bánh phở: không ngon lắm, hơi cứng, có vị như là bánh đa khô chứ không mềm như các hàng khác.
    Thịt: Chưa ăn thịt vì gọi 2 bát phở cánh. Cánh ở đây hơi bé, ăn không ngon bằng cánh gà ở Quán Thánh. Thịt có vẻ hơi ít.
    Nước phở: cũng đưọc, hơi nhạt và không ngọt vị như ở Quán Thánh.
    Quẩy: be bé, giòn (nhưng 1U429 thích không giòn và to, cái này tuỳ khẩu vị từng người)
    Giá cả: 55,000 VND= 2 bát phở cánh + 1 bát quẩy. Giá này là quá đắt so với Quan Thánh giá là 18,000 x 2 bát + 2000 quẩy= 38,000 VND.
    Chất lượng: Khẩu vị cá nhân thì thấy kém Quan Thánh khá nhiều: nuớc nhạt, thịt kém, bánh ít,....
    Chất lượng dịch vụ: Chờ lâu vãi, phải đến 20 phút, mà không nhìn thấy ai để giục vì ngồi ở tầng 2. Thấy mấy người vào trước gọi xong rồi ngồi thì mình cũng vậy.
    Đánh giá: Nói chung là không có gì hay, giá quá đắt. Ai thích thì ăn. Hàng này cũng ở gần Quán Thánh nên 1U49 thấy ở Quán Thánh ăn hay hơn, nước phở, bánh phở, thịt gà, giá cả đều tôt hơn Yên Ninh. Good Bye
    Phở Gà ở phố Lãn Ông (đối diện 52 hay 54 Lãn Ông gì đó). Chỉ bán sau 6 giờ tối
    1U429 hay qua đây, nhưng mãi rồi mới ăn.
    Phở Gà hoặc các món phụ ăn cũng được.
    Bánh phở bình thường, nước hơi nhạt, rau thơm và hành thì gần như không có.
    Cánh gà: ngon, chất lượng cánh thì y trang như ở Quang Thánh. Hơn nữa, ở Quán Thánh thì hay bị hết cánh chứ ở đây bán cánh là chính nên hơi bị sẵn.
    Nhưng bát phở cánh thì là cánh bị chặt cả xương chứ không lọc xương như Quán Thánh nên khi ăn hơi khó chịu
    Giá cả là 20,000 VND x 2 bát + 2000 quẩy = 42,000 VND.
    Ở đây có bán cả xôi gà, xôi Paste, miến gà, gà trộn xe phay và gà trộn khô gì đó.
    Giá vậy là rẻ hơn Yên Ninh nhưng đắt hơn Quán Thánh. Nói chung ăn Quán Thánh vẫn là địa chỉ ăn phở gà Okie cho đến khi tìm ra chỗ mới.

  3. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng quán Nam Phương ở Lý Thường Kiệt, Hà nội lâu lắm rồi mà giờ mới có dịp vào. Nói chung rất là trang nhã và lịch sự, phục vụ tốt.
    Thực đơn như sau: ăn đơn giản và nhẹ nhàng, cơm đậm chất Việt Nam, ăn buổi trưa ấy mà, buổi chiều còn phải làm việc
    4 người ăn.
    3 chai bia Ken
    1 gỏi bưởi tôm
    1 đĩa hạt điều
    1 đĩa nho nhỏ cải chíp xào bào ngư: 700 K
    1 cá bống tai tượng kho tộ
    1 bát cà pháo
    4 bát cơm trắng nhỏ
    4 bát canh rau mồng tơi nấu cua (bể) = 150 k x 4 = 600 k
    Total: 2.7 Tr.
    Nói chung là đáng ngạc nhiên, dân Việt Nam mình giầu thật.
  4. hoanglan_pham

    hoanglan_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nha! đã vote 5* rùi
  5. phibaox

    phibaox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Âu lạc ở cao bá quát nói chung rất tốt, nhân viên phục vụ hoàn hảo,đồ ăn ngon.
    Nếu ăn trưa ở đó có buffe lunch 9 món giá 270K hoắc ăn trong alacat menu thì có giá riêng cho từng món,ăn buffe nhưng lại ngồi tại bàn họ sẽ mang từng món ra phục vụ và hỏi xem mình có muốn dùng không nếu không thích thì có thể chọn 1 trong 9 món ăn cũng dc
    khai vị có salad ăn kèm sốt dấm basamic rất ngon và salad khoai tây
    món chính có các đồ nướng như thịt ba chỉ cuộn thit bò,bò hầm,xúc xích,sườn nướng,cơm với đậu đỏ kiểu baraxin, ngô bắp ....
    tráng miệng có chuối tẩm bột rán
    Kể ra 270k / 1 xuất ăn lunch + 5 % phí phục vụ là hơi cao nhưng dc cái phục vụ tốt,đồ ăn ngon,không gian quán cũng rất ấm cúng ,phong phú các loại rượu vang cho bạn chon lựa là hợp lý, để lại ấn tượng rất tốt.
    món sườn ở đó rất ngon bạn nào đến đó thì nên thưởng thức ,theo quan điểm riêng của mình
  6. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ăn phở gà Yên ninh, hết cánh gọi bát gà da. Hix nó cho ngay bát toàn da cổ mới kinh chứ...30k. Bt ăn gà ở nhà cổ toàn vứt đi
  7. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    sao vứt cổ
    con gái con đứa hoang phí
    chị thích ăn cổ cực, nhưng vứt da đi, ăn thịt cổ thôi
    Được mercury412 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 27/12/2008
  8. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    hờ nhà em ăn gà tuyền vứt đầu mí cổ đi í. mà cái nhà anh chị này dùng chung nick nhá. chả biết đâu mà lần
  9. zuniee

    zuniee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng ăn ở quán này rùi, khá nhiều. Có điều chẳng biết vợ chồng cô chú ý tên là Tươi??? Hi hi. Chẳng nhớ bánh gối ăn thế nào, nhưng công nhận là nộm ngon, rẻ. Bonus thêm bánh bột lọc nữa. Tớ chưa thấy đâu bánh bột lọc ngon và rẻ như ở quán này.
    Chẹp, nói lại thèm quá. Mấy hôm nay mới nhổ răng khôn xong chẳng ăn được gì. Mấy hôm nữa quyết chí phục thù!!!
  10. zuniee

    zuniee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại đọc đến NH Hàn Quốc. Tiện thể tớ hỏi tí. Có ai từng ăn quán Mì Hàn Quốc ở đầu đường Láng Hạ (ngay cạnh tháp... tháp gì quên béng mất tên, cũng gần Alpresco Láng Hạ :D) chưa? K biết giá cả thế nào? Xem tv thấy bọn HQ ăn mì trộn mà... chẹp chẹp!

Chia sẻ trang này