1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN- Open, Good and Bad. Part II.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải cái quán ngay cạnh Fortuna không vì tên quán thì chuẩn luôn. Giờ cái đường này có mà có đầy quán Hàn Quốc mà. Quán này ăn mỳ thì không thấy có gì đặc sắc cả. Ăn không ngon bằng mấy món cơm của nó. Miến lạnh nhìn cứ tưởng ngon nhưng mà nhạt nhẽo vô cùng, chắc nó làm k chuẩn như ở Hàn cũng nên. Tớ khoái các món nướng ăn cùng kimchi và cuốn với rau chấm tương, canh suờn , canh kim chi... ăn với cơm. Thật là ngon và bình dân( ~ 500K 2-3 nguoi an la no da man luon). Còn ăn các món đặc biệt ở những chỗ khác thì tớ chưa thử vì nếu đi ăn thế đắt lắm thà đi ăn đồ nhật còn chất lượng hơn.
  2. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hàng này tớ mới ăn mì chưa ăn các món khác. À có ăn há cảo hay sủi cảo gì đấy của nó nhưng món này ko thể nuốt được, khó tả nhưng 3 đứa đi ăn thì ko đứa nào nuốt trôi. Còn cái món mì chính của quán thì ăn hơi giống ăn lẩu vì có nồi nước rồi thả rau, nấm, thịt, mì vào ăn. Nói chung dễ ăn, khá ngon, nhân viên ngoan, phục vụ tốt, giá chấp nhận được (120k/ nồi 2 người, thêm ngưòi nữa thì cứ cộng thêm 60k). Nhưng tớ thấy nếu đi ăn bao nhiêu người thì gọi suất bớt đi 1 ngưòi rồi gọi thêm thịt /rau/ mì thì hơn. VD: 3 người thì gọi nồi 2 ngưòi 120k + 40k thêm 1 đĩa thịt, thik ăn rau nấm thì thêm 10k 1 đĩa, 20k 1 bát mì ( to phết), rẻ hơn, nhiều hơn là gọi suất 3 ngưòi, vẫn từng đấy rau nấm, thịt hình như chả nhiều hơn, nhiều hơn mỗi mì với nồi nước to hơn. Mỗi tội đĩa thịt thái kiểu lôi từ tủ đá ra, thái máy hay sao ý, trông rất đẹp mà mỏng tang, mình tớ ăn mấy đĩa đấy cũng được T_T, gắp vài gắp là hết. Tóm lại tớ thấy hàng này cũng được, nhân viên rất ngoan, hôm trước sinh nhật mình còn chụp ảnh hộ mình, hí hởn cười toe toét.
    p/s là chưa thử mấy món nướng và mì trộn của bọn này, để hôm nào thử sao :D
    Được spercrazy sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 11/01/2009
  3. ThaiThuThao

    ThaiThuThao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn Phượng dạo này sành ghê nhỉ. Tớ thấy 2 đến 3 người mà ăn hết 500k thì cũng chẳng "bình dân" chút nào cả.
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là đi thưởng thức một nền ẩm thực không phải của Việt Nam mà giá tiền cũng đòi chỉ 100K đổ lại 1/ người vào cái thời buổi giá cả đắt đỏ thế này thì chắc mua về mà nấu. Mà việc bạn nói tớ sành nghe có vẻ miệt thị quá nhỉ, mà tớ cũng chẳng biết bạn là ai để mà thấy bạn có xứng đáng được nói cái đánh giá đó ra với tôi hay không? Đây là forum nơi mọi người chia sẻ những gì mình thấy mình biết chứ cũng chẳng phải chỗ để khoe khoang về bản thân.
  5. phibaox

    phibaox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    sao 2 cái vàng vàng nó lại đá nhau thế kia
  6. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    The tớ đánh giá quán Hàn Quốc ở đường Láng Hạ ko ngon và đắt! lần 1 ko thích, lần 2 kiểm nghiệm lại lần 1 vẫn ko thích!!!
  7. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa ăn quán Hàn De Chang Kum ở đường Trần Duy Hưng, HN. Hic quán này thuộc loại quán chán nhất trong các quán HQ mà 1U429 đã từng ăn. Thức ăn phụ, thức ăn chính vừa đắt vừa chán, lại ít nữa. Chả được cái nét gì.
    Thức ăn dở kinh, quán này ngoài rượu Shoju Chum Cha Rum (quán xẻng nào cũng có) còn có 1 loại rượu đục như rượu nếp cái khi ăn thịt chó của ta, đựng trong chai nhựa cỡ 7Up to có mầu trắng đục luôn. Khi uống cũng xóc lên cho nó trộn đều những thứ lắng đọng bên dưới, mầu trắng đục như nước vo gạo đặc. Uống ngang lè phè chứ không ngọt êm như rượu nếp VN, đây cũng là loại rượu truyền thống của nông thôn Hàn xẻng, các ông bà cụ già nhà quê thường nấu lấy ở nhà- giống VN mình. Mà lại uống bằng cái bát tô (to hơn bát ăn cơm, nhỏ hơn bát ăn phở của VN mình)
    Quán De Chang Kum này chủ yếu phục vụ khách tour Hàn xẻng chứ dân Xẻng ở bên HN ít ăn vì không ngon và giá đắt. Bà chủ trông khá tây và trắng còn ông chủ trông khá giống Vn, nói được tiếng Việt.
  8. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 2.
    Bạn nào từng đi qua Vân Đình vào ăn món bánh cuốn thịt nướng chưa nhỉ.
    Nó cũng thường thường như ở Phú Lý thôi. Nhưng mà sao đắt thế, cách đây mấy tháng là 16000 / xuất. Thịt lèo tèo 1 ít. Gọi thêm thì cứ 8000/ 1 xiên thịt nho nhỏ. Trong khi đó bánh cuốn ở Phủ Lý giá có 15000/ xuất , thịt nhiều gấp rưỡi đến gần gấp đôi ( ăn ngày hôm trước, hôm sau nên so sánh chính xác luôn).
    Đúng là Hà lội hạng 2, điêu lòi phèo.
    Quán bánh cuốn thịt nướng nổi tiếng nhất Phủ Lý ở phía sau tỉnh uỷ, xê xế Agribank. Quán này ngày xưa đi cùng ông lái xe nói dân HN nhiều khi đánh xe về tận Phủ Lý ăn chỉ vì .... ngon (chả biết nổ cỡ nào nữa). Nhưng thực tế nó là món ăn được nhất cho bữa sáng/ bữa trưa khi có việc đi trên tuyến đường này. Nói chung, chân lý đi khỏi tâm tháp rùa 5 km thì khó kiếm cái ăn ngon, hợp lý thì vẫn đúng 99%
  9. dungdanhem

    dungdanhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thức đêm la liếm kiếm mấy địa chỉ ăn vặt ngon ngon nhưng chưa thu đc kết quả j, thấy bạn 1u429 chịu khó tìm hiểu các quán ăn ghê.
  10. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, thế là mình có cảm hứng để viết thêm nữa rùi. Ẩm thực dạo này bùn kinh

Chia sẻ trang này