1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN- Open, Good and Bad. Part II.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đi off bên nhag Giáp Tí hqua, ở quán Chim xanh 40 Khúc Hạo í!
    View đẹp, đồ uống có cái đc cái ko, nhưng fục vụ tệ gọi = cụ
    Ngồi chờ vêu mỏ mới ra hỏi anh chị gọi đồ uống luôn chưa ạ? là sao là sao?
    Mượn con dao cái đĩa hay hỏi mấy cốc nước lọc thì ngồi tám chuyện chán chê ko thấy, quên xừ mất là mình có gọi mấy thứ đó rồi!
    Bàn ướt bảo mang cho cái jẻ lau bàn thì mất hút con mẹ hàng lươn, gắt lên mới mag ra, vứt fịch lên bàn => lại đi mất hút con mẹ hàng lươn
    Hỏi jấy ăn cũng tương tự vậy!
    Nhưg gọi thanh toán thì nhanh!
    Khách ngồi chật chội => kệ cụ chúng mày
    Nhân viên cứ õng ẹo ngồi xích đu với nhau, kệ khách!
    Làm ăn như cái mông í mà cũng tồn tại đc
  2. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chim Xanh này được cái không gian yên tĩnh, thư thái thôi
    Tối qua cả nhà tớ đi ăn ở Lẩu Phú Sĩ. 6 người hết 1tr5. Nói chung lẩu ở đấy tạp pí lù có nhiều thứ để ăn. Anh tớ thì thích lẩu Phú Sĩ còn tớ vẫn thích nước của lẩu nấm Ashima hơn
  3. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Sĩ Phú chứ.
    3 người ăn hết 1Tr 8, ăn Ashima ngon hơn và rẻ hơn (không phải là rẻ nhé)
    Hôm thứ 7 vừa đi ăn 2 người hết hơn 500 K.
  4. pipebamboo

    pipebamboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, cái quán này e đi được mấy lần, phụ vụ quá tệ, đồ uống thì nghèo nàn (cam tươi quá chua, chanh leo, ca cao, nước dừa, cà phê nữa là hết). Vậy mà cứ cuối tuần là đông kín, toàn thấy mấy hội của ttvn mình offline trên đấy.
    ưng mỗi cái nhiều cây, ở khu ĐSQ nên yên tĩnh, thoáng mát, chim bay vèo vèo, thằng bạn em bảo có cả sóc nhưng em hóng mãi mà chưa thấy.
  5. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao tớ toàn thấy chim jả?
    Mà thề ko tới đó lần 2, đc mỗi view chứ mọi thứ bức xúc quá!
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái giá!!
    Chẳng hợp tiêu chí ngon bổ rẻ chút nào!
    Kiếm chỗ ăn ngon mà mắc thì thiếu gì
  7. Comi_Valentine

    Comi_Valentine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    toàn đại ra, 1 bữa ăn 2 ng 500k thì đúng là còn lâu mình mới theo kịp ^^
  8. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cũng là đắt wá. Nhưng mà mấy tháng mới làm 1 bữa thế này thì cũng chịu được.
    Em phải nhịn ăn sáng mới có tiền mà đi ăn đấy chớ bộ. Zưng mà cũng làm kinh tế được mấy lần đi ăn Ashima miễn phí hihihihih
  9. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hic hic sinh viên nhà nghèo như mình bao h được đặt chân vào ashima đây
  10. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, AShima ăn chán vãi, bác mong ước cái j ạ. Nó chỉ thích hợp với ai chán thịt thèm rau thôi.
    Mà bác gì bực với quán Chim Xanh thế thì cứ nói thẳng vô mẹt chúng nó: Chúng mày như cái mông í, tức làm j` hả bác, tổn thọ lém.

Chia sẻ trang này