1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN- Open, Good and Bad. Part II.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 02/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    hic hic sinh viên nhà nghèo như mình bao h được đặt chân vào ashima đây
    [/quote]
    Ôi dào, AShima ăn chán vãi, bác mong ước cái j ạ. Nó chỉ thích hợp với ai chán thịt thèm rau thôi.
    -----------------
    Em cũng nghèo lắm mà sao vẫn vô Ashima nè. Sáng nhịn, trưa cũng nhịn, tối ăn mấy miếng cháy thừa xin được ( mà cũng hông được ăn no) chan nước canh rau muống, có tí vừng lạc là may rùi Em thề đó
    Sáng nay có khá khẩm hơn thì ăn mì gói, trưa lại nhịn huhuhuu
    Ăn Ashima thì k phải là không có thịt, các bác có thể gọi canh bổ dưỡng 110 K, cái nầy là canh xương hầm rất ngọt và ngon, hông có chút xíu thịt nào. Thick thịt thì gọi thêm bò úc ăn cho ngon, đĩa to ấy , nấm thì cũng k hẳn là rau hay thịt, ăn ngon lém. Nấm quý nè (cái này chưa thử ), nấm gan bò mỹ vị các loại nè, nấm hải sản, tiên, đông cô, bụng lợn, mỡ gà, kim châm, nhìu nhìu lém lém .... Gọi thêm đậu phụ, phù trúc, khoai môn, rau cải, mì miến, bánh đa các loại.
    Nếu các bác thik thịt thì có lẩu gà, gà h''mông đen, đầu cá hồi, cá chình, ba ba ..... nhưng mà em hổng có thik, ăn canh xương hầm (bổ dưỡng) không cho nó thanh, k bị át vị nấm. Ăn nấm ngon thía mà lịa cho cá mú vào thì tanh lòm, phí cả nấm. Cứ gọi thịt bò Úc chén vừa mềm, ngon, ngọt nước nấm lại thanh. Hic em nhà wê wé, no rùi mà vẫn cứ thik uống nước lẩu liên tục. Mà cái nước của nó về sau ngon ngọt kinh, chỉ thấy căng bụng chứ k bị no hay chán.
    Kể ra thì Ashima cũng hơi bị đắt, nhưng biết cách gọi 1 chút thì cũng ổn. Mà em lại đang có mấy cái thẻ giảm giá 110 K (hoặc 1 nồi canh bổ dưõng) cho bữa trưa, từ giờ đến tháng sau, làm seo để giải quyết đây, mà mình lại cả tin hám lợi mới chít chứ.
  2. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Là em đây, cơ mà em đi với các bạn trong box, ai lại làm thế?
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Sao phải khổ thế???
  4. Larung

    Larung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu khi nào hết lạm phát, Cty trả lại lương như ngày xưa thì ta đến . Đời có mấy là bao.
  5. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    lẩu vịt kim mã ngon mà rẻ
    thèm nhứt là vịt áp chảo ở đây
    mỗi tội trông hơi nhếch nhác
  6. hoacat86

    hoacat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Quán Chim Xanh nay co Sóc thật đấy các pác a. em nhìn thấy nó rùi.cũng đẹp lại con có cây mít sai trĩu quả fê thật. ma thỉnh thoảng chẳng hỉu có tiếng đàn nhà tên hàng xóm vong sang cũng lãng mạn ra phết.Nhìn trước mặt thi co cây xoài nhìn chi mun chen thui.mỗi tội em chang thay kai WC của nó chỗ nào nhỉ.nhin hoài, tìm hoài ma ko thấy tệ thật.nhân viên được kai ngồi nghe nhạc rui chạy bien mat hut .lúc gọi chang thay dau.
  7. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay qua chỗ lẩu vịt Kim Mã nhưng chưa ăn bao giờ. Không phải vị sợ bẩn mà vì em không thik ăn lẩu gia cầm.
    Gà, vịt chỉ thik ăn luộc hay rán là cùng thôi. Mà thường là ăn ở nhà, không phải vì sợ bẩn, mà vì gà ở ngoài hàng 1 phần lớn là chất lượng kém. Hic, gà mua về nhà mà k ra gì thì em cũng khỏi ăn lun cho nó đỡ vất vả.
    Hôm wa đọc bên mục thik ăn vặt xong vật wá thế là buổi tối đi luôn:
    Ốc Đức Mười Liễu Giai: Vẫn ngon như cũ nhưng giá tăng.
    2 to 2 nhỏ hết 48K, chắc là nhỏ 10K, to 14 K. Giá tháng trước: nhỏ 8 K, to 12 K.
    Thấy mọi người nói nem chua rán và khoai tây chiên bơ ở Tạ Hiện ngon. Em ra cái wán có chữ Motor and Bicycle for rent ấy, gần Lucky Travel XXX (dấu XXX là mấy chữ bị che đi trên biển hiệu). (ở gần số nhà 35) Nó ở phía bên phải nếu đi từ bờ hồ lên. Hàng này chếch đối diện với hàng chè Sài Gòn Tạ Hiện.
    Có 1 hàng nem, khoai tây chiên chếch đối diện bên kia đường trong ngõ Hài Tượng thì vắng lắm, chả có ma khách nào cả. Lấy 1 tam giác thì chè Sài Gòn và hàng ở ngõ Hài Tượng 1 cạnh còn đối diện và nằm giữa bên kia đường là hàng em ăn.
    Comment: Khoai tây bình thường, có mùi bơ rõ nhưng là bơ cục rẻ tiền nên khét nhắm. Nem chua thì rán kỹ rồi cắt chéo chéo, ăn hơi xác và cùng bình thường nốt. Ngày xưa em đi ăn ở đâu đó có hàng rán cả cái nem và k cắt, lăn qua bột nên nem ăn dẻo nhẹ chứ không xác như ở đây. Có 2 bát nước chấm tương ớt nhưng k thấy khác gì cả. Nói chung là tất cả đều bình thường, vụng như em mà làm thì còn ngon bằng mấy. Hic, mà wán này cũng đông khách phết, phải chờ khá lâu.
    Good: Có lẽ là nổi tiếng và ở phố cổ trung tâm chăng ???
    Bad: Bơ rẻ tiền khét mù, nem rán xác xơ lắm. Em cố ăn mãi mới gần hết, thứ nhất vì cũng là đồng xiền mình bỏ ra, thứ 2 là ăn đi để rùi No Return
    Mark: Giá cho 1 nem 1 khoai tây là 46 K (2 người), bàn bên cạnh gọi đĩa nhỏ hình như được ít hơn. Giá này không phải là rẻ. Mà đằng nào mình cùng k quay lại nữa. Đánh giá: 3/10.
  8. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia, về đến nhà được sếp tại gia phổ biến là sắp đi ăn cỗ ở nhà pác A. Thế là em hốt hoảng bẩu thế thì phải ăn cơm ngay thui, huhuhuhuhuhu, sang bên đó có gì mà ăn. Híc, thế là cơm nguội, thịt quay hàng Buồm, rau muống, cà Nghệ mới muối ăn phê lòi kèn.
    Đến lúc sang mâm cỗ nhìn thấy gà chặt, mực xào, thịt luộc, canh măng, nem thính em k giám nhấc đũa. Chỉ nhúng đầu đũa nhấm thử vài hạt vừng của món nem thính. May mà ăn cơm từ trước rồi chứ khi đói mà lại gặp đồ chém to kho mặn là em hay tủi thân nhắm .
    Ngồi được mấy phút thì em lại được đóng vai Triệu Tử Long phò Thánh Mẫu về nhà tĩnh dưỡng, hic hichc, đúng là may wá là may , lao ra lấy xe chỉ sợ có ai gọi lại bẩu người khác rước Thánh Mẫu về thì mất hết cả lộc của em. Về đến nhà làm thêm đĩa măng xào lòng gà ăn cho nó sạch ruột hihihiihihhihi
    Có bác nào từng phải lao vào chén cơm nguội trước khi đi ăn cỗ như em chưa
  9. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    chị đi ăn lúc mấy h thế
    hàng trong ngõ hài tượng chỉ bán chiều thôi hàng bên đường thì bán tối
    hàng bên đường bán tối đông hơn so với hàng chiều nhưng e nghĩ chủ yếu do tối ng` ta ăn nhiều chứ chiều nóng ng` ta ít ăn thui, cái hàng trong ngõ sao ko bán thêm tối cho lãi nhỉ
    chắc chị đến lúc 6h 7h hàng trõng ngõ lúc í chắc sắp hết rùi
    e thấy hàng trong ngõ ngon jòn rẻ hơn hàng bên đường 1 đĩa khoai nhỏ trong ngõ chỉ kém đĩa to hàng bên đường có 1 tí mà chất lượng hơn hẳn, nem cũng to ngon hwon nữa
    cực ghét hàng bên đường ăn chán đắt mà fục vụ siêu lâu
  10. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Định vào xem có món j hay hay mơi mới ở HN ko mà hok thấy j, chịp mà tớ chả nhịn ăn để đi ăn 1 bữa ngon đc đâu.

Chia sẻ trang này