1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN- Open, Good and Bad. Part II.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cơm cỗ nhà bác nấu chán thế cơ à. Tớ đi ăn cỗ lúc nào cũng chiến no không thở được. Chắc you quen ăn hàng rồi
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    mình ăn lẩu Sĩ Phú với Ashima xong nghiệm ra là ăn lẩu PHùng Hưng còn ngon hơn. ai sợ bẩn thì thôi lại mời vào 2 quán kia
  3. suggar

    suggar Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Lẩu Sỹ phú và Ashima ăn nhạt toẹt, nước chả có vị gì như là lấy nấm bỏ đi luộc lên cho thêm ít bột nêm vào ấy. Nấm thì cũng chả có gì đặc sắc. Hôm qua Ashima hỏi con bé nhân viên Ashima là gì ko trả lời được, tại sao phải ninh nấm khoảng 10 15 phút nó cũng ko trả lời được..chung quy là cực dở!
  4. minhnguyenjc

    minhnguyenjc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lẩu nấm Ashima cứ phải ăn theo đúng trình tự, ai lại ăn khoai trước khi ăn rau thì no mịe nó mất, mà người ta phải ăn lẫn cả rau cả thịt thì mới đỡ ngán chớ, nói chung là đắt, thỉnh thoảng ăn đổi món thì cũng tạm được!
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 01/07/2008
  6. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    [qute-vibot viết lúc 21:04 ngày 27/06/2008-]
    [qote-1U429 viết lúc 12:43 ngày 13/06/2008-]
    Có bác nào từng phải lao vào chén cơm nguội trước khi đi ăn cỗ như em chưa

    Cơm cỗ nhà bác nấu chán thế cơ à. Tớ đi ăn cỗ lúc nào cũng chiến no không thở được. Chắc you quen ăn hàng rồi
    ----------------------
    Bác nói thế thì đề cao em wá, thất nghiệp chết đói cả nút đây nè. Nhưng mà cỗ nấu như ở chỗ đó thì phải gọi mì gói hay cơm cháy bằng cụ tổ ép wá em cũng xin thắt cổ mà chít chứ đừng có ai ác zới em như zầy
    Hic, mà như thế cũng là hàng độc đó, đâu dễ gì tìm được bữa cỗ thời bi giờ đến nỗi mà dễ tính như em chỉ chén có 2 hạt vừng theo nghĩa đen. [/green] [/size=3]
  7. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Kệ các pác, em vẫn cứ thik ăn lẩu nấm Ashima, chờ ăn nhìu nữa rồi sẽ chán . Lẩu Sỹ Phú ăn bình thường mà đắt kinh dị.
    Tình hình là em có cả chục cái thẻ giảm giá 110 K hoặc 1 nồi nước lẩu bổ dưỡng (nước xương hầm không thịt), khuyến mại cho khách ăn buổi trưa thôi. Bác nào cần tiết kiệm thì PM cho em. Chả hiểu tại mình tham khuyến mại hay mắc lừa nữa. Chứ em mà đi ăn cả lố đó thì chắc bán nhà ra chợ người mất
  8. hw

    hw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói nước lẩu nấm Asima nhạt toẹt thì đúng là không còn gì để nói, chắc là khác hệ với bình thường rồi.
  9. cuncon1212

    cuncon1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, AShima ăn chán vãi, bác mong ước cái j ạ. Nó chỉ thích hợp với ai chán thịt thèm rau thôi.
    -----------------
    Em cũng nghèo lắm mà sao vẫn vô Ashima nè. Sáng nhịn, trưa cũng nhịn, tối ăn mấy miếng cháy thừa xin được ( mà cũng hông được ăn no) chan nước canh rau muống, có tí vừng lạc là may rùi Em thề đó
    Sáng nay có khá khẩm hơn thì ăn mì gói, trưa lại nhịn huhuhuu
    Ăn Ashima thì k phải là không có thịt, các bác có thể gọi canh bổ dưỡng 110 K, cái nầy là canh xương hầm rất ngọt và ngon, hông có chút xíu thịt nào. Thick thịt thì gọi thêm bò úc ăn cho ngon, đĩa to ấy , nấm thì cũng k hẳn là rau hay thịt, ăn ngon lém. Nấm quý nè (cái này chưa thử ), nấm gan bò mỹ vị các loại nè, nấm hải sản, tiên, đông cô, bụng lợn, mỡ gà, kim châm, nhìu nhìu lém lém .... Gọi thêm đậu phụ, phù trúc, khoai môn, rau cải, mì miến, bánh đa các loại.
    Nếu các bác thik thịt thì có lẩu gà, gà h''''mông đen, đầu cá hồi, cá chình, ba ba ..... nhưng mà em hổng có thik, ăn canh xương hầm (bổ dưỡng) không cho nó thanh, k bị át vị nấm. Ăn nấm ngon thía mà lịa cho cá mú vào thì tanh lòm, phí cả nấm. Cứ gọi thịt bò Úc chén vừa mềm, ngon, ngọt nước nấm lại thanh. Hic em nhà wê wé, no rùi mà vẫn cứ thik uống nước lẩu liên tục. Mà cái nước của nó về sau ngon ngọt kinh, chỉ thấy căng bụng chứ k bị no hay chán.
    Kể ra thì Ashima cũng hơi bị đắt, nhưng biết cách gọi 1 chút thì cũng ổn. Mà em lại đang có mấy cái thẻ giảm giá 110 K (hoặc 1 nồi canh bổ dưõng) cho bữa trưa, từ giờ đến tháng sau, làm seo để giải quyết đây, mà mình lại cả tin hám lợi mới chít chứ.
    [/quote]
    nói cái giọng nhịn ăn để vào nghe điêu quá , còn nếu thật thì là sĩ diện hão . nhưng độ chơi thì nhất quả đất , đúng kiểu "bát gạo thổi nốt "
  10. cuncon1212

    cuncon1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nói cái giọng nhịn ăn để vào nghe điêu quá , còn nếu thật thì là sĩ diện hão . nhưng độ chơi thì nhất quả đất , đúng kiểu "bát gạo thổi nốt "
    [/quote]
    Hình như bác 1U429 là nhân viên marketting của bọn Sỹ PHú hay sao ấy??

Chia sẻ trang này