Chao cac ban! Toi cung o Viet Tri, sinh ra va lon len o day. Vt co nhieu cho an choi lam day. To moi vao quan an Bau Ban Quan, doi dien cay xang duong bo de, cho Trung tam di vao. Nhieu mon an ngon, moi la va quan trong hon la phuc vu cho nhieu doi tuong khach hang. Chu quan la mot nghe si nhiep anh o Viet Tri, ten Vo Huy Minh. Anh ay rat am hieu ve am thuc. Xin thong bao de ba con biet de moi ban be, nguoi than thuong thuc.
Đằng sau vụ lăng xê này có ẩn ý gì không bác ơi? anh Minh này là hàng xóm nhà tui đấy, học tại chức cùng trường báo chí luôn, khả năng tiếp thị rất ổn!
Kêkekek không biết là có lăng xê không nhưng mà dù sao hôm nào cũng phải thử cái đã.Nhưng mà giá cả như thế nào
lăng xê thì lăng xê ..... ăn ở chỗ đó roài ghé wa khách sạn Khánh Ly nhà em nghỉ nhé( ở Thanh Miếu đó , đi từ Hn lên là thấy K sạn nhà em đầu tiên lun đó ).. phòng ốc thì ko phải bàn caĩ .. số1 VT .. lun .. và cũng xin khẳng định là K sạn đi đầu của VT về khoản ko có XXX trong khách sạn .. trong sạch.. lành mạnh , đứng đắn , tử tế.. nhân viên fục vụ chu đáo nhé Được CryDKNY sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 24/05/2006
Việt Trì gần chợ Gia Cẩm cũng có nhiều nhà hàng Thịt chó, Trà Hoa Viên I, II. Giá cả ở đó cũng rẻ, ai đi qua nhớ dừng chân ở đó nhé! Cái chợ gần đường sắt chạy qua đó.
ái chà.hay đây....ngoài ra còn có quán cá bên bệch hạc cũng hay hay.tầm khoảng mấy anh em đi nhậu ở bên đấy về rồi chạy xe mới thích