1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BabyDragon85, 27/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí nhé
    5h tại đâu ne`?công viên 23/9 dc hok?
    cóa ai máu me phở chua hem? tham gia ni`
  2. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào gần gần phở chua đi, t6 rồng học ở Nguyễn Tri Phương (Thành Thái) gần gần phở chua, hẹn cv 23/9 xa wớ, hay trước nhà hát Hòa Bình nhé, đc hem mèo (+ những ai thích tham gia món phở chua ???)
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    pa` koan còn ai hứng phở chua ko? và các món khác ( nếu ưng )
    Đăng ký nhanh chân lên na`o
  4. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    @ Mèo: đã nhận đc pm của mèo, ok
    Hehe, chắc có 2 đứa mình thoai wớ
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    SS Hashaly ko di ợ?
    @rong: ko pm cho mèo cái số à?
    tới ròai lấy gì nhận mặt nhau nhờ?
  6. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi đi ăn phở chua với bạn Mèo
    Quán dễ tìm
    + Ấn tượng 1: Quán đông khí thế lun.
    Đến quán lúc 5h30 ... ôi ôi, đông, xe để chật cả hẻm, làm ko biết để xe đâu luôn, chả lẽ để đại. Hỏi chủ quán, chẳng thấy trả lời, kêu gào mãi chú chủ quán mới bảo để đại bên kia đi con, ặc ... đầy xe rùi, để đâu. Loay hoay 1 hùi mới nhét được cái xe vô góc, vô ăn lâu lâu phải nghía chừng coi xe còn không ... cơ khổ
    Đông thía mừ khách vẫn ko ngớt vô ... cứ nườm nượp ... nườm nượp. Chủ quán làm ko ngơi tay luôn.
    + Ấn tượng 2: Chời đợi mỏi mòn
    Do quán quá xá đông, cả khách đến mua về cũng cực đông, đứng chờ xếp hàng luôn, nên chủ quán làm mệt nghỉ, dẫn đến thực khách chờ đã luôn.
    Rồng & Mèo dzô ngồi 888 gần cả nửa tiếng đồng hồ mới được ăn, hic. May là kêu gào mãi đấy. Chủ quán thì hình như ko thiết tha gì lắm đến việc khách đến ăn phải chờ lâu, cứ đủng đỉnh làm
    Thế mới thấy, cái gì mừ độc quyền là trở nên như thía
    + Ấn tượng 3: Tô phở chua
    1 tô chút xíu phở với dưa leo bằm + rau muống chẻ + thịt gà + lòng gà (nhưng rồng tìm mãi chả thấy thịt gà đâu, chỉ được mỗi miếng da + toàn lòng ). Đấy, thía đấy mà những 14k/tô.
    Phở chan với nước me + 1 tô tóp mỡ saté. Nhưng nước me ngọt quá, làm càng ăn càng ngán, lúc đầu thì thấy ngon & hấp dẫn lắm, nhưng được vài đũa đầu thui, gần hết thì ngán quá chừng. Chắc lần sau đi ăn sẽ bóp chanh thêm quá (mà cái lần sau ko biết đến khi nào )
    + Ấn tượng 4: Bánh giò
    Ngộ nghĩnh. Thấy mọi người kiu bánh giò quá chừng, lại thấy lạ lạ, bánh giò để trong dĩa, lại chan cái gì vô nên rồng + mèo bon chen ăn thử cho biết với người ta
    Ặc,bánh to nhưng ko nóng hổi như bánh giò thường mà nguội ngắt. Chan nước mắm nấu với thịt bằm, nấm mèo. Về bánh thì bột nhão, mềm & lạt hơn bánh giò thường bán. Nhân cũng ít, chủ yếu là bột (được 1 quả trứng cút ), & giá là 6k/cái. Cũng may, kiu sớm chứ ko thui là hết bánh giò, bán đắt ghê vậy à.
    Ăn 1 tô + 1 bánh giò + 1 trà đá, ngán quá, no quá. Vừa ăn vừa ngó xe. Mệt. Thế mà quán vẫn đông. Đến khoảng 7h là sạch bách, chủ quán ngồi rửa chén
    Đọc bài này cũng chưa cảm nhận được mùi vị đâu. Đến thử 1 lần cho biết với người ta như 2 đứa khoái bon chen rồng & mèo nè, hihi
    Túm lại chỉ 1 câu: Rồng quá đuối với cái quán độc quyền nì
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Rồng tả chi tiết ghê .
    đúng là vậy ăn thi` ngon nhưng ngán ơi là ngán
    tới 1 lần rồi chỉ muốn đến mua về thôi.Ngồi tại chỗ mệt quá chừng
  8. tranduclai

    tranduclai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trên đươ?ng Nguyêfn Tri Phương, đối diện B.V 115, co một quán bánh căn va? bánh canh Phan Rang. Không được như ơ? Phan Rang nhưng cufng khá ngon.
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Ủa, rồng đi học ngang đó wài mà seo hem thấy ta ??? Quán có bảng hiệu gì ko vậy bạn ?
  10. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Nghe em miu tả, mới thấy cái khổ của sự ăn uống
    Rồng, em có thể nói chi tiết hơn không, để chị mua đồ về nhà tự làm, khỏi phải đến quán ngồi chầu chực.
    Nếu tiện thì em ăn rồi có đoán biết cách nấu của người ta không em, post lên đây để mọi người tham khảo luôn thì càng tốt.
    Thank you em nhiều

Chia sẻ trang này