1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quần áo - kiểu tóc - giày dép!!Hẳn bạn đã có 1 hình tượng thời trang của riêng mình ?hehe vào nghịch

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi kinhcan151, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcan151

    kinhcan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Quần áo - kiểu tóc - giày dép!!Hẳn bạn đã có 1 hình tượng thời trang của riêng mình ?hehe vào nghịch chủ đề của t

    Hì!Tớ nghĩ là các ấy cũng như tớ thôi,khi đi mua 1 thứ gì đó như quần áo,sì - tai,giầy dép,hay là cả cắt các kiểu tóc và nhuộm nữa,các ấy cũng đều định hình sẵn trong đầu 1 mẫu nào đó hợp với phong cách của các ấy rồi đúng ko nào?Vấn đề là bạn đã nhìn thấy mẫu đó ở đâu và cụ thể là nhân vật nào?Mỗi người có lẽ chỉ hợp với 1 phong cách thời trang,người thì thích lich thiệp,người bụi bụi hip hop,người thì nghịch ngợm,người lại thể thao,có người lại hầm hố ...Tất cả đều giống 1 ai đó,ca sĩ,diễn viên hay thậm chí 1 người ta nhìn thấy trên đường.Ai cũng có 1 hình tượng thời trang của riêng mình,vậy hình tượng nào tạo nên phong cách thời trang của các ấy?Hay thậm chí chỉ là thích nhưng ko thành phong cách cũng được!!Chúng ta hãy cùng nhau đưa ra,so sánh,khen và cả chê phong cách của nhau nhé !!


    Được kinhcan151 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 11/12/2003
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tôi thì không bắt chước kiểu của diễn viên hay ca sĩ nào cả, cũng không bắt chước bạn bè . Nếu lúc nào thích trẻ trung thì tôi mặc đồ AE, còn dress up thì Express, Banana . Tủ chỉ có vài thứ ấy . Năm nay 23 rồi, nên đôi lúc vào AE mua thấy mắc cỡ ghê, vì mình hết tuổi để mặc đồ loại này rồi
    Thấy bạn mặc mấy cái áo lạ và đẹp, chỗ tôi khó kiếm chiếc áo nào lạ, chỉ toàn mấy cái giống nhau ở mall .
     
  3. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì đặc biệt cả, ngày làm việc comple cravat, hoặc sơ mi cravat, ngày nghỉ quần khaki áo bò hoặc sơ mi kẻ.
    I've had every promise broken, there's anger in my heart!You don't know what it's like, you don't have a clueIf you did you'd find yourselves doing the same thing tooDamn it, just breaking the law
  4. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Mos thì hầu như ngày bình thường là áo sơmi và quần jeans,áo sơmi bỏ ra ngoài sắn tay áo,quần jeans xanh sước và rách,giầy thì all star hoặc 1 đôi bụi bụi nào đó...
    Nói chung em ăn mặc kiểu bụi đời :D

    Người đừng cho anh
    Chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền
  5. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    tại hạ thì chỉ quần tây ống suông và áo sơmi hoa hòe, giầy da màu đen. áo sơmi thì tùy, lúc để ra ngoài, lúc thì cắm thùng. Nói chung chả ra phong cách nào cả
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ơ bạn này giống mình quá, giống từ tuổi cho tới cách mặc đồ. Tuy nhiên tớ cũng tự nhận thấy mình già quá nên không dám sờ vào AE nữa. Thỉnh thoảng chỉ vài cái shirt của AE thôi.
    Bình thường đi học thì jeans là chính. Mùa lạnh rồi nên toàn jeans và đồ len thôi.
    Đi làm thì quần tây của Express.
    Tuy nhiên tớ thích đồ của Guess nhất, từ túi xách cho tới tank tops (trừ jeans)
    Dress thì tớ hợp với Max Studio và BCBG.
    HAve fun!!!



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Lại có thêm topic khoe của đây mà.
    Để tớ khoe cho các "ấy" nghe: ngày trước tớ cũng ăn chơi lắm, thường thì hay ăn mặc kiểu Hugo Boss, giầy tớ đi bét cũng gần 200$, đồ thì cứ phải xịn tớ mới bỏ tiền mua không thì thôi. Thế rồi vật đổi sao dời thế nào đến giờ tớ có cảm giác tớ đã già, tớ ra chợ VN mua áo khoác 8,5 Euro ( tức là rẻ bằng một cái áo may ô không có mác ngoài cửa hàng Tây ), lôi mấy cái quần, sơ mi nhà quê tớ mặc từ hồi còn học ở VN ra sài lại. Mấy cái đó cũng chả có gì đắt cho cam, cỡ 20-50 ngàn đồng tiền Việt. Ấy thế mà giờ thấy người ngợm thoải mái, đi đâu thích lăn ra là lăn, đến trường nhìn bọn ăn mặc đẹp mặt mình khinh khỉnh, liếc nửa mắt nhìn chúng nó rồi bĩu môi, lắc đầu, thở dài.. rất sướng.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
  8. kinhcan151

    kinhcan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi mới 23 tuổi thôi mà itakeni ui,tuổi của itakeni thì tớ nghĩ ăn mặc hay chứ,tuy ko còn có thể quá lovely nhưng bù lại lại có thể có thêm đối chút ấn tượng và...quyến rũ đó,tầm mười mấy lấy đâu ra đây U23 ?hehe!!
    Áo của tớ lạ á ?hì hì chẳng wa tớ chịu khó đi lượm đồ thôi,mình ko nhanh tay thì sẽ ko có áo đẹp mà mặc vì...dạo này nhiều người mắt tinh tai thính wá đi!!Ôi...
    Tớ chưa nói cho các bạn về hình tượng của tớ nhỉ,hì tớ rất thích cách ăn mặc của boy band Blue,đặc biệt là tên Lee và tên Ducan,nhìn mấy tên này trong các clip của tụi nó tớ thích ghê lám(dạo này mạng trường tớ đuội nên tớ ko đưa ảnh lên được hic hic),...nhưng ko phải muốn là giống được,đồ chúng nó là đồ thửa roài theo ko được hihì nhưng gần giống thì vô tư!!Tớ nghĩ là nên có 1 hình tượng riêng cho mình,như thế cách ăn mặc sẽ nhất quán và đỡ tạp nham hơn chăng ?
    Chủ đề đầu tiên của tớ tớ thấy nó hãm hãm chẳng hấp dẫn bà con gì cả...mọi người góp ý tí đi nào !!
  9. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Chủ đề này cũng hay. Nhưng nhiều người trong box qua tuổi teen rồi, hết thời ăn mặc giống một ai đó mà mình thích rồi, nên nếu hỏi hình tượng về đầu tóc, quần áo thì hơi khó, vì chẳng hạn như Queen hay cutie đều có style riêng rùi, bây giờ chỉ có ai thích thì bắt chước họ thôi chứ họ bắt chước ai nữa (các bạn iu nhở:))
    Cellist thì đừng có vào mà chọc ngoáy nhé, thấy mỗi cậu khoe thôi chứ có thấy ai vác loa nói thế đâu.
    Miu cách đây 1 năm đi làm phải mặc đồ âu, nhìn thật khủng khiếp- ko hợp. Giờ có thể mặc đồ jeans được rồi thấy thật thoải mái.
    Hình tượng thì chắc là thích Ruby Lin :"> eo ôi ngượng quá
    Bây giờ em yêu anh.
     
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hai năm , toàn sơ mi , với quần tây đi làm.Hơi bị lịch sự của ló đấy
    Và hiện tại thì lại toàn xỏ quần jeans cho nhanh .Trời nóng shorts tung tăng khắp nơi cho mát mẻ Mùa đông thì nhồi cho ấm là chính
    Từ trước đến giờ chả để ý mấy hiệu nào với hiệu nào(cái này tự nhận thấy mình rất nhà quẽo ) vì cái chính là trước toàn được bu sắm cho

Chia sẻ trang này