1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quần áo - kiểu tóc - giày dép!!Hẳn bạn đã có 1 hình tượng thời trang của riêng mình ?hehe vào nghịch

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi kinhcan151, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lớn tuổi nhỉ .... Em bình thường mặc quần jeans, T-shirt, áo khoác là hết . Hôm nào hứng chí thì quần tây , áo sơ mi , mặc thêm áo vest ở ngoài. Có điều mặc quần tây áo sơ mi hơi già..... Đồ này em mua của Jcrew . Chắc mọi người ko biết .


  2. some1_like_u

    some1_like_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mình thì ăn mặc bình thường thui,cũng chả imitate thần tượng nào cả vì chả có ai đáng để mình thần tượng ,thường là mặc Jeans ,hồi xưa hay mặc xuông,rộng thùng thình,mama kêu quá trời con gái lớn rùi k ăn mặc cho gọn gàng ,nên bi h toàn mặc đố bó ,mùa hè thì áo fông,quần ngố,đi dép xỏ ngón or giầy,mùa đông thì cũng jeans,ngố or dài,giầy 4 sure ,áo khoác(m` thích mặc áo fao vì trông ấm áp),mũ beret .áo len thì m` thích những kiểu có hoạ tiết đẹp,trông lạ lạ,rất thích cái này nhưng mà nó chật rùi
  3. kinhcan151

    kinhcan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hì,thế ạ đã nhiều người qua tuổi teen rồi sao ạ ?kinhcan cũng chỉ mới vào nghịch trong box này hơn 1 tháng thôi,còn hồi trước toàn ttvnol...đọc báo,hic..thôi ko sao,biết đâu những chủ đề trẻ thế này sẽ kéo được nhiều người tuổi teen nhào zô nhỉ Emmiu nhỉ
    Thực ra là do tớ ko diễn đạt được ý của tớ,thực ra chủ đề này của tớ ko có ý là ăn mặc theo 1 thần tượng hay bắt chước 1 ai đó đâu,chính vì ko muốn dùng từ thần tượng và trong lúc bí từ tớ đành dùng từ hình tượng thui...Ý của chủ đề này của tớ là các bạn nêu lên các phong cách thời trang các bạn thích và phong cách các bạn đang " diễn " qua lời kể hay là qua những nhân vật để mọi người dễ dàng hiểu phong cách các bạn thực sự thích,bởi vì đôi khi thích nhưng ko thể ăn mặc giống được đúng ko nào?như tớ tớ thích mặc kiểu của Eminem lắm nhưng người gầy wá ko theo được
    Hì hì tớ thấy lựa chọn của các anh chị lớn lớn toàn là đồ âu ko,hehe chắc 5 năm nữa tớ cũng sẽ chọn thể loại này
  4. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở nước ngoài có điều kiện tiếp cận với thời trang nhỉ? Ở nhà như tớ thì chỉ có đồ silk thôi, đồ may đo thôi là sẵn nhất, Haute Couture Việt Nam mà!
    Đi chơi thì cuối cùng cũng vẫn phải jeans màu chàm với áo phông, đi làm thì toàn linen. Chuộng đồ đơn giản, dễ mặc và lâu đề mốt, còn lúc đi chơi, đi dự tiệc, đám cưới thì cũng váy, áo silk hay voan thướt tha tí
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên tới tuổi nào đó sẽ thay đổi ngay, lúc trước i ghét mấy kiểu quần tây, áo sơ mi lắm (chỉ mặc toàn jeans & t-shirt) nhưng bây giờ lại thích, lạ thế đấy!!
     
  6. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    em thì chỉ jeans và T-shirts, thỉnh thoảng đổi gió tí thì mặc skirt. Chỉ thế thôi. Đi làm thì cũng cố ních vào quần âu với sơ mi nhưng mà cảm giác rất khó chịu Ngày xưa thì khoái cái kiểu của posh spice , bi giờ thì hết rồi.
    Chán wá, Việt Nam thua mất rồi .....
    Baby shame on you, if you fool me onceShame on me if you fool me twiceYou've been a pretty hard case to crackShould've known better but I didn'tAnd I can't go back
    SaMe ShI ttt .... DifFeReNt DaYs
  7. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    em thì chỉ jeans và T-shirts, thỉnh thoảng đổi gió tí thì mặc skirt. Chỉ thế thôi. Đi làm thì cũng cố ních vào quần âu với sơ mi nhưng mà cảm giác rất khó chịu Ngày xưa thì khoái cái kiểu của posh spice , bi giờ thì hết rồi.
    Chán wá, Việt Nam thua mất rồi .....
    huhuhu .... đâm đầu vào gối tự tử đây
    Baby shame on you, if you fool me onceShame on me if you fool me twiceYou've been a pretty hard case to crackShould've known better but I didn'tAnd I can't go back
    SaMe ShI ttt .... DifFeReNt DaYs
  8. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời trang thay đổi theo tính cách, công việc và cả những gì bạn tiếp xúc nữa. Ngày còn ở nhà, đi học cấp 3, cả bọn hăm hở nuôi tóc dài, để trông thướt tha hơn, dù là nóng ko thể tả vào những buổi tan trường. Lên đến ĐH, cắt phăng tóc đi, biến thành một cô demi-garcon, rồi sau đấy lại tiếc mãi, nuôi mãi mà mái tóc dài chậm rì rì, dù rằng ngày nào cũng mang ra săm soi. Đi làm thì cũng tuỳ, áo dài nếu có họp báo, chiêu đãi, đồ tây hoặc váy khi đi làm bình thường. Có khi mặc cả váy, mang bata chạy long rong lo việc công ty. Nhưng công ty cũng thoáng, có một ngày mặc casual, có thể thoải mái mặc jeans. Ngày thứ 6 như thế vào họp có thể thấy đủ loại quần áo, từ váy đến jeans, áo đầm và đủ màu sắc, trông cũng vui mắt.
    Đi học xa thì lại shirt, jeans, áo pull, nhanh gọn khỏi ủi, chợt đau khổ nhớ đến ngày mặc váy đi làm, leo lên xe máy mà như làm xiếc. Tóc dài vì mùa đông lạnh lắm, tóc dài sẽ đỡ lạnh gáy và bỏ cả kiểu tóc ngắn vì quá tốn thời gian chăm sóc. Đi ngang cái hình Audrey Hepburn mà ngẩn ngơ vì cô ấy đẹp quá. Mong là mình cũng có thể như cô ấy, ăn mặc lịch thiệp, đơn giản, sang trọng và quan trọng nhất là phù hợp với mình. Quần áo ko quan trọng hiệu lắm, đẹp và độc đáo là được. Lần này đi làm, chắc sẽ tập ăn mặc đằm thắm lại, ko thì mất cả duyên. Tập mặc váy lụa, đồ tây và áo kiểu. Tuần trước lôi giày cao gót ra đi, may quá, vẫn chưa quên được cách đi thế nào cho đỡ đau chân và trông lêu khêu. 3 năm toàn mang giày thể thao, boot và dép xỏ ngón, làm mình di cứ như một đứa con trai. Chết thật
    Uyen
  9. hanamichichick

    hanamichichick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi, nhớ ngày xưa hồi hoc, cấp 3 và những năm đại hoc thì mình thích giống.... nhân vật San-u trong phim gì của Hàn ý nhỉ À, phim "Mối tình đầu".....đầu thì cắt ngắn( đôi lúc keo,bọt vào tí dựng đứng như quả chôm chôm),áo T-Shirt đi kèm với quần Jeans or kaki kiểu giống mấy cái cạp trễ,ống rộng hè năm nay í ( thật nhiều túi) và dưới chân là đôi giày thật......to,thật khủng bố.Hồi ấy ăn mặc bụi thật bây giờ nhớ lại mới thấy vì sao các thầy cô hay "để ý" gọi lên bảng
    Giờ ra trường ,đi làm thì.....đã 6 tháng nay phải đóng bộ quần âu& sơ mi rồi ( híc, mặc mấy cái đồ này chả hợp với mình tẹo nào----> lúc nào cũng cảm giác như đang bị giam trong bộ quần áo ....cứ về nhà là cởi ra nhanh như thoát cực hình----> lại "diễn" jeans&T-shirt và cả quấn ngố nữa chứ)
    Tóc thì dạo này thấy "kết" quả đầu cũng của diễn viên đóng San-u ngày xưa ( tên hình như là Bae-jong-jun thì phải)....nhưng ở phim "Bản tình ca mùa Đông" .Kiểu tóc này đỉnh thật, thấy mấy chú ca sỹ VN cũng bắt chước nhưng không đẹp.
    Híc, nhưng mà để kiểu đầu này....thì phải đi ô tô,chứ đi xe máy thì......ôi thôi( chắc nhìn o khác gì đống rơm mỗi khi dừng xe)
    Thôi thì cứ đi làm thì.....sơmi& quần âu& giầy da.......nghỉ làm ta lại là...ta
    ...iN tO tHe sUn...
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Uh! đúng , sau giờ làm việc ta lại là ta ..
    Lúc ở SG , hết giờ đi làm thì cũng toàn tung tăng ngoài đường shorts và T-shirt rất thoải mái .iem muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi
    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 13/12/2003

Chia sẻ trang này