1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán bánh xèo HN

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Jason_indarapclub, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jason_indarapclub

    Jason_indarapclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Quán bánh xèo HN


    Mùa đông đến rồi.
    Tự nhiên lại thèm ăn bánh bèo quá mà chưa biết cái bénh bèo trông ntn cả.
    Lần trước có chị trên này mở quán Nghệ Quán có bán bánh bèo,ốc... mà giờ ko hiểu đi đâu rồi.
    lần trước em qua tìm ko thấy.
    Có ai cho em biết ở HN có thể tìm thấy món bánh bèo ở đâu ko ạ?
    Và cả món bánh xèo nữa.Em hay ăn ở đầu Tôn Đức Thắng nhưng ở đây ko có nem lụi.Ở Chính Thắm Thái Hà có nem lụi nhưng 2 người vào đấy ăn cũng mất tầm 7 chục.Đắt lắm.
    Giúp em với.
    Bánh béo.Bánh xèo
    huhu
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bánh bèo thì mình không biết
    Bánh xèo thì có 3 chỗ

    - Bánh xèo ở 26 Hàng Bồ (mình không nhớ chính xác địa chỉ quán) nhưng nó ở ngay bên cạnh tiệm bánh ngọt Bùi CÔng Trung, nếu đi theo đường Hàng Ngang, Hàng Đào lên rẽ phố Hàng Bồ (nằm bên tay trái) qua 1 ngã tư Hàng Bồ cắt với Hàng Cân là đến quán ngay. Theo chiều đi này thì quán nằm phía bên tay phải bạn. Đến đấy phải cái mất công đợi lâu nhưng cái vỏ bánh ở chỗ ý ngon lắm. Hàng bán bắt đầu từ 3 -4 h chiều, 7h tối là dừng. giá 4K/cái
    - Một quán ở ngay vỉa hè đầu đường Tôn Đức Thắng, cái chỗ này thì không biết chỉ địa chỉ ntn. Đi từ phía Khâm Thiên rẽ sang quán nằm bên tay trái, qua ngõ Xã Đàn là thấy ngay. Ở đây có thể chọn nhân thịt bò hoặc thịt lợn. Giá 5K/cái
    - 1 Quán ở trên đường Thái Hà tên "Chính Thắm" tớ không nhớ chính xác địa chỉ. Nằm phía bên kia đường so với rạp chiếu phim Quốc gia, khoảng giữa phố đối diện chếch chếch tiệm bánh ngọt Kinh Đô
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Có một quán bánh xèo ở Thái Hà nữa, nó nằm gần Tiệm bánh Mesa, quán này là quán vỉa hè thôi nhưng ăn rất ngon, tôi đánh giá là ngon hơn Chính Thắm và Hàng Bồ, lại rẻ nữa, và có cả phở cuốn. Nước chấm quán này ngon, vỏ bánh giòn, tôm cũng giòn tan.
    Tuy nhiên bà bán hàng hơi thất thường nên hôm bán hôm nghỉ, và chỉ bán buổi tối thôi.
  4. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Thế còn bánh bèo? thèng em trong Nam cứ quảng cáo mãi mà chả thấy chỗ nào ở HN bán cả
  5. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Bánh bèo thì ko có gì đặc sắc lắm đâu ăn cho biết thôi
  6. trangkieu

    trangkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ùi, tớ biết 3 hàng:
    1: quán Huế số 4 Lý thường kiệt. nhưng mà nói thật mọi người chê quán này lắm, tớ vào ăn một lần rồi cũng chê luôn. Đắt, không ngon, phục vụ chán.
    2: quán Huế Ngự Bình, ngã tư Nguyễn CHí Thanh với Đường Láng. Quán này ngon, giá vừa phải, mỗi tội hơi bẩn. Nhưng bánh bèo không phải món đặc sắc ở đây, đến đây chén bún bò thì đỉnh hơn.
    3. Chợ Kim Liên: đi từ Phạm Ngọc Thạch rẽ vào Lương ĐÌnh của, khoảng cái ngõ thứ 3 thứ 4 gì đó bên tay phải, có cái biển treo đầu ngõ: Nem lụi-bánh bèo. Nhìn thấy thì xông vào ngõ, qua chừng 7-8 căn nhà thì bên phải có 1 cái hàng kê tủ kính to ngoài cửa và một bếp nướng nem lụi khói ngào ngạt. Bánh ở đây ăn được, giống bánh tớ ăn trong Huế. Nhớ ăn thêm nem lụi vì nó cũng là 1 món ngon.
    giá thì ổn, tớ không nhớ chính xác lắm vì lúc trả tiền không hỏi kỹ, nhưng dễ chịu (bè lũ đi ăn cùng đều nhất trí như thế). THêm nữa, cái nước lèo để chấm ở quán này ngon hơn các nơi khác, thường thì bao giờ cũng phải xin thêm, vì cứ bánh tráng quấn rau sống không thôi rồi chấm nước lèo cũng đã ngon, bọn tớ toàn phải xin thêm rau và nước lèo.
    Được trangkieu sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 30/11/2006
  7. Jason_indarapclub

    Jason_indarapclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhé
    đang thèm quá đi mất mà đọc bài của bạn thì vui ơi là vui.
    cảm ơn mọi người đã vào chia sẻ quán ngon cùng tớ nha.
    tí nữa đi ăn và về sẽ phát biểu cảm tưởng cho mọi người bít
  8. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn, phải đến thử ngay
  9. fruehlingssonne

    fruehlingssonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    3. Chợ Kim Liên: đi từ Phạm Ngọc Thạch rẽ vào Lương ĐÌnh của, khoảng cái ngõ thứ 3 thứ 4 gì đó bên tay phải, có cái biển treo đầu ngõ: Nem lụi-bánh bèo. Nhìn thấy thì xông vào ngõ, qua chừng 7-8 căn nhà thì bên phải có 1 cái hàng kê tủ kính to ngoài cửa và một bếp nướng nem lụi khói ngào ngạt. Bánh ở đây ăn được, giống bánh tớ ăn trong Huế. Nhớ ăn thêm nem lụi vì nó cũng là 1 món ngon.
    giá thì ổn, tớ không nhớ chính xác lắm vì lúc trả tiền không hỏi kỹ, nhưng dễ chịu (bè lũ đi ăn cùng đều nhất trí như thế). THêm nữa, cái nước lèo để chấm ở quán này ngon hơn các nơi khác, thường thì bao giờ cũng phải xin thêm, vì cứ bánh tráng quấn rau sống không thôi rồi chấm nước lèo cũng đã ngon, bọn tớ toàn phải xin thêm rau và nước lèo.
    Được trangkieu sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 30/11/2006
    [/quote]
    Hihi, quán này tớ ăn từ hồi học cấp 2, giờ 8,9 năm rùi nhưng vẫn là khách hàng trung thành. Giá cả rất ukie, 2 người đi ăn chỉ cần 40k là no căng, kg thể ních thêm được. Bánh bèo hồi đầu rất ngon nhưng giờ càng ngày càng chán, nước lèo chấm nem lụi hồi trước được lấy tự do nhưng zờ muốn lấy thêm phải xin (chắc để phòng ngừa với nhưng khách hàng như tớ coi ăn nem là fụ húp nước lèo là chính, ). Ngoại trừ 2 điều đấy thì mọi thứ đều ổn.
  10. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hihi, quán này tớ ăn từ hồi học cấp 2, giờ 8,9 năm rùi nhưng vẫn là khách hàng trung thành. Giá cả rất ukie, 2 người đi ăn chỉ cần 40k là no căng, kg thể ních thêm được. Bánh bèo hồi đầu rất ngon nhưng giờ càng ngày càng chán, nước lèo chấm nem lụi hồi trước được lấy tự do nhưng zờ muốn lấy thêm phải xin (chắc để phòng ngừa với nhưng khách hàng như tớ coi ăn nem là fụ húp nước lèo là chính, ). Ngoại trừ 2 điều đấy thì mọi thứ đều ổn.
    [/quote]
    tớ cũng hay ra Kim liên ăn nem lụi công nhận nước lèo quán đấy làm ngon thật, hồi trước cho múc thoải mái nên tớ cứ múc lia lịa chắc nhiều khách thế quá nên giờ nó mới chỉ cho có tí tẹo mà xin thêm thì người ta hay nhìn vào đĩa nem lụi xem còn hay hết nói chung là ko thoải mái

Chia sẻ trang này