1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán bia của box HĐTH - Các thông báo nội bộ của HĐTH -- Phòng họp riêng của TNV HĐTH - Ảnh OFFLINE

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi scouter, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Alpha5 và Redman4ever cũng rủ được scouter đi uống bia ( mà hình như đã được làm chủ quán bia ) , thế là 2 anh em khỏi phải trả tiền bia rồi. Uống được một lúc thì scouter bắt đầu tái phát cái bệnh mà ai cũng biết là bệnh gì gì ấy, thế là cu cậu nhà ta vội vàng chạy ra nhà vệ sinh công cộng. Đáng tiếc, vâng câu chuyện cũng từ cái đáng tiếc này mà có, ở đó có quá nhiều người rồi, vả lại không đâu bằng nhà mình phải không các bạn, thế là cu nhà ta cứ tự nhiên như không đứng áp mặt vào tường quán bia mà xả hơi cho qua cái bức xúc của mình. Nhưng, hết đáng tiếc lại nhưng, thế mới thành chuyện chứ, nhưng không dừng ở đó, Alpha5 thấy vậy vội nhắc nhở mọi người không được làm thế, làm thế là mất vệ sinh, phải ra tận nhà vệ sinh kia kìa, như tinh_la_may_bay đã làm ý. Scouter thấy chí phải, gật gù ra chiều tâm đắc lắm, thế là cu nhà vội tìm cục phấn viết lên tường quán bia nhà mình : "Cấm đái bậy ở đây " . Chà đúng là một chủ quán năng động.
    Chúc mừng scouter lên làm mod ở HĐTH !!!
    Được alpha5 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 05/05/2004
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ai đây nhỉ
    Scouter: Em xin lỗi bác Reddman4ever vì đã thay cái hình ở bên trên. Mong bác thông cảm cho em!
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 06/05/2004
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ai đây nhỉ
    Scouter: Em xin lỗi bác Reddman4ever vì đã thay cái hình ở bên trên. Mong bác thông cảm cho em!
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 06/05/2004
  4. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    [--------------kể tiếp chuyện ở quán bia----------------]
    Scouter tiến đến bên bàn Reddman4ever và Alpha5 ngồi xuống hỏi thăm. Hai lão lại kêu tiểu nhị mang bia ra cho Scouter để chúc mừng y đã thành chủ quán bia. Keng.... Ực một ngụm, Scouter nói:
    - Hôm nay coi như em chiêu đái các bác, cứ uống thoải mái không phải suy nghĩ gì cả, nhé...
    Sau khi viết lên tường dòng chữ "Cấm đái bậy ở đây", Scouter dạo một vòng quanh quán xem tình hình nhậu nhẹt của anh em thế nào. Quán xá dạo này đông vui phết. Mà không chỉ toàn là mày râu đâu nhé, thi thoảng có một cô nương mắt liễu mày ngài cũng đến quán bia chơi đấy nhé. Chả là Scouter muốn xem ai đã ngồi ở đây rồi, sau đó thì đánh dây thép gọi những người còn lại đến nhậu, bàn về vụ ọp-lai (nhậu lớn) mà hắn vừa nghĩ tới. Ô kìa, ai như HoangTung1979 ý nhể, nhưng sao y lại chỉ ngồi có 1 mình, vẻ mặt buồn thiu à... nhưng lại thoáng có nét gì đó căm hờn... Thấy vậy Scouter tiến đến ngồi cùng HT, gọi tiểu nhị mang bia ra. Keng với nhau 1 cốc, Scouter hỏi thăm tình hình sao mà HT buồn đến thế. Dường như vớ được người bạn tri kỷ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, HT lôi hết ruột gan ra kể cho Scouter nghe. Chuyện... cái mẹt ngây thơ vô số tội của Scouter vốn nổi tiếng "bảo hành" mà.
    Nghe hết chuyện của HT, kể cả chuyện cha HT khuyên y như thế nào, Scouter trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
    - Quả thật là em cũng không tán thành những việc bác làm đâu. Nhưng mà... nói thực là em thấy cách giải quyết vấn đề của bác chưa ổn. Bác định đi đâu? Làm gì?
    HT thở dài đáp:
    - Em cũng chưa biết... Có lẽ em sẽ lên núi, dành trọn cả đời mình cho việc luyện võ và học đạo.
    - Ờ... thế cũng tốt. Luyện võ không phải chỉ là rèn luyện thể lực, sự nhanh nhạy, học võ không chỉ để tự vệ hay đối kháng, mà còn là luyện nên chính con người mình, nhân cách của mình. Đạo chính ở tâm của mỗi con người. Tâm của con người cũng có sáng-tối, tốt-xấu, cũng như vạn vật trên thế gian đều có 2 mặt. Bác học võ chắc thuộc làu câu "Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến hoá vô cùng" rồi, đúng không? Đấy, trong tâm của mỗi con người bao giờ cũng tồn tại cả 2 mặt tốt-xấu, và chính 2 cực này biến hoá khôn cùng tạo nên nhân cách của người đó. Một con người tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào sự phát triển của 2 mặt tốt-xấu ấy, cái nào thắng thế hơn sẽ tác động rất mạnh lên nhân cách...
    - Em hiểu rồi... ý bác là bảo em cần luyện cái tâm của mình phải không?
    - Có phần đúng. Em muốn bác bỏ ra một thời gian tĩnh tâm...
    Uống tiếp một cốc bia, Scouter lại bảo:
    - Hê hê, em thấy cách làm của bác chả hay tí nào cả. Bác đi học võ, ok, em ủng hộ bác. Nhưng hình như lý do ẩn đằng sau đó là bác đang trốn chạy...
    HT trợn mắt lên, đập bàn:
    - Tôi không trốn chạy!!!!
    - Ấy ấy, bác làm gì nóng nảy thế, chưa nghe em nói hết đã... Bác định đánh em đấy hả? Bác ngồi xuống đã nào... ngồi xuống đây... đừng để mất hoà khí chứ, khà khà...
    HT hừ một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Scouter nói tiếp:
    - Đấy, bác xem, cái tính nỏng nảy của bác không tốt chút nào cả, coi chừng có ngày nó làm hại bác đấy. Ấy ấy, khoan đã nào, bác lại nóng tính rồi, nghe em nói đã...nào... Chẹp... bác với em sinh cùng tháng, vậy mà bác thì nóng nảy, ngang tàng, khác hẳn em. Em cũng xin nói thẳng với bác luôn, không phải em có ý chê bai gì bác đâu, nhưng em ôn hoà bình tĩnh như thế này làm chuyện gì cũng dễ hơn bác. À, tất nhiên khoản cưa gái của bác thì em xin bái phục rồi, hô hô hô...
    Cười hô hô một hồi, Scouter làm một ngụm bia cho khỏi khô miệng (nói nãy giờ mà lị) rồi... nói tiếp:
    - Em không nói là bác trốn chạy trách nhiệm, thực ra thì bác cũng chưa gây ra cái hậu quả nghiêm trọng với đời con gái người ta, nhưng mà những điều bác làm cũng quá đủ để.... khà khà.... Bác không trốn tránh trách nhiệm, cũng không trốn tránh các cô gái ấy, mà bác đang trốn tránh chính bản thân mình đấy. Khì khì, em chỉ nói thế thôi, bác hiểu thế nào thì hiểu. Em tin rằng người thông minh như bác chắc sẽ sớm hiểu ra.
    - Em mới nhận được tin tình báo - Scouter lại nói tiếp - rằng chỉ qua chát thôi mà có một cô gái sẵn sàng chịu kỷ luật và chuyển ngành, chậc, thằng cha nào đó lợi hại thật - Scouter ngừng một giây, liếc xéo xem thái độ của HT - thật đúng là tán gái xem ra quả là cả một nghệ thuật...
    - Để hôm nào tớ chỉ cho cậu vài chiêu... - HT hớn hở.
    - Thôi thôi, em xin bác. Em hơi ngu ngu một tí, mồm miệng lắp bắp, chân tay run rẩy, vụng về, nhưng cũng dám vênh mặt với thiên hạ vì mình là người quang minh chính đại (ui tự quảng cáo kìa, ngượng quá...), lòng dạ thật thà. Em cũng không muốn tạo ra cho mình một cái vỏ bọc tốt đẹp, đó chỉ là thủ đoạn xấu xa, kiểu gì cũng sẽ có ngày lộ chân tướng. Em nghĩ là phải chân thành thực sự, trong tình yêu không có chỗ cho sự dối trá...
    - Hé, chú mày còn non quá - HT nhếch mép, nhưng rồi lại trầm ngâm hồi lâu - ừ, bác nói cũng phải, bây giờ em đã nhận ra điều đó rồi...
    - Khà khà... em mừng vì bác đã nhận ra điều ấy. Thôi ta cùng làm phát cho đỡ khát nào.
    Ực hết cốc bia, dường như sực nhớ ra điều gì đó, đếm đếm đầu ngón tay rồi hỏi:
    - Lúc nãy bác chỉ nhắc đến 4 cô, thế còn cô XYZ bạn em thì sao? Bác tính thế nào, hả?
    - Xong lâu rồi. Bây giờ nhắc đến tên em là cô ấy cáu. Trong mắt cô ấy, hình ảnh của em đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết bác ạ. - nói đến đây cái mẹt HT trông buồn thiuuuuuuuu............
    - Chậc... - Scouter cũng buồn thiu - thế mà em đã mừng cho cô ấy vì có một người tốt đẹp như bác. - Scouter quắc mắt nhìn HT - thì ra bác cũng chẳng tốt đẹp như em đã từng nghĩ. Bác có biết bác làm thế là xé nát trái tim cô ấy không? Bác có biết bác tán người ta đổ kềnh đổ càng ra rồi bác bỏ đi như thế là tệ lắm không? Bác có biết bác làm thế là rất vô trách nhiệm không? Bác có biết là bác...
    - Em biết rồi, em hiểu hết. Nhưng bây giờ em không có cách nào khác cả... - HT toan phân trần.
    "Cộppppp...." Scouter đặt cốc bia xuống bàn, bọt bia trào hết ra ngoài cốc, lênh láng trên mặt bàn, rỏ tong tong xuống đất. Scouter đứng phắt dậy nói:
    - Em nói thẳng với bác nhé. Bác làm thế là sai lè ra rồi. Cô ấy là bạn của em, em rất quý mến cô ấy và mong muốn cho cô ấy được vui vẻ, hạnh phúc. Thế mà bây giờ bác làm thế này. Em không có ý định thù địch với bác đâu, nhưng bác làm cô ấy đau khổ như thế, em quyết không tha cho bác đâu. Hôm qua em đã nói với cô ấy là bất luận chuyện gì xảy ra, em sẽ che chở bảo vệ cô ấy. Hừ... Bác có đi đến chân trời góc bể nào em cũng sẽ có cách tróc nã bác ra. Hôm nay có lẽ em đành phải thất lễ với bác thôi...
    HT ngước lên nhìn Scouter. Một thằng cha lùn tịt 1m49 nặng 100kg, bụng phệ, tròn vo như một cái lu, rất có dáng... chủ quán bia. Có lẽ y chậm chạp, sức vóc chắc chẳng được bao nhiêu, làm sao đọ lại mình mười mấy năm luyện võ, mạnh mẽ như một con hổ, nhanh như một con báo, có thể dùng que tăm xiên chết một con ruồi đang bay chứ. Nghĩ thế, HT cười khẩy một cái tỏ vẻ khinh bỉ.
    Dường như đọc được ý nghĩ qua ánh mắt và điệu cười của HT, Scouter nói:
    - Khà khà... em không đọ sức với bác đâu. Bây giờ chúng ta làm thế này. Mỗi người có 3 chén rượu, hai tay cầm 2 chén, đỉnh đầu đội 1 chén, rồi tỷ thí với nhau. Nếu ai làm rơi chén hoặc làm rớt 1 giọt rượu ra ngoài kể như thua luôn. Bác dám chơi không?
    HT lại nghĩ "xét về sức mạnh thì mình hơn y là cái chắc, về phản xạ và tốc độ cũng vậy, về võ nghệ thì khà khà, chắc chẳng phải bàn. Vậy thì sợ gì mà không chơi chứ?". Y trả lời:
    - Được. Trò này hay đấy, chơi luôn.
    Scouter vỗ tay quát tiểu nhị:
    - Tiểu nhị đâu, mang 6 ly rượu rót đầy ra đây!!!
    Lúc đó mọi người trong quán bia thấy vậy xúm lại xem trận tỷ thí, mà có thể còn là quyết đấu, giữa một anh chàng cao 1m80, thân hình lực lưỡng, săn chắc và tay chủ quán bia bụng phệ vượt mặt (châm kim vào chảy ra 10 lít Neptune), thân hình chỗ nào cũng là mỡ, chân tay lóng ngóng. Reddman4ever và Alpha5 thấy thế cũng loạng choạng chạy đến xem. Thật đúng là:
    Mới đây còn chén tạc chén thù
    Giờ đây đã quyết tử vì thù
    Một người cưa gái rồi bỏ đó
    Một người vì bạn quyết không tha​
    Không biết trận tỷ thí này kết cục ra sao, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.
    [------------------------còn tiếp----------------------]
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    [--------------kể tiếp chuyện ở quán bia----------------]
    Scouter tiến đến bên bàn Reddman4ever và Alpha5 ngồi xuống hỏi thăm. Hai lão lại kêu tiểu nhị mang bia ra cho Scouter để chúc mừng y đã thành chủ quán bia. Keng.... Ực một ngụm, Scouter nói:
    - Hôm nay coi như em chiêu đái các bác, cứ uống thoải mái không phải suy nghĩ gì cả, nhé...
    Sau khi viết lên tường dòng chữ "Cấm đái bậy ở đây", Scouter dạo một vòng quanh quán xem tình hình nhậu nhẹt của anh em thế nào. Quán xá dạo này đông vui phết. Mà không chỉ toàn là mày râu đâu nhé, thi thoảng có một cô nương mắt liễu mày ngài cũng đến quán bia chơi đấy nhé. Chả là Scouter muốn xem ai đã ngồi ở đây rồi, sau đó thì đánh dây thép gọi những người còn lại đến nhậu, bàn về vụ ọp-lai (nhậu lớn) mà hắn vừa nghĩ tới. Ô kìa, ai như HoangTung1979 ý nhể, nhưng sao y lại chỉ ngồi có 1 mình, vẻ mặt buồn thiu à... nhưng lại thoáng có nét gì đó căm hờn... Thấy vậy Scouter tiến đến ngồi cùng HT, gọi tiểu nhị mang bia ra. Keng với nhau 1 cốc, Scouter hỏi thăm tình hình sao mà HT buồn đến thế. Dường như vớ được người bạn tri kỷ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, HT lôi hết ruột gan ra kể cho Scouter nghe. Chuyện... cái mẹt ngây thơ vô số tội của Scouter vốn nổi tiếng "bảo hành" mà.
    Nghe hết chuyện của HT, kể cả chuyện cha HT khuyên y như thế nào, Scouter trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
    - Quả thật là em cũng không tán thành những việc bác làm đâu. Nhưng mà... nói thực là em thấy cách giải quyết vấn đề của bác chưa ổn. Bác định đi đâu? Làm gì?
    HT thở dài đáp:
    - Em cũng chưa biết... Có lẽ em sẽ lên núi, dành trọn cả đời mình cho việc luyện võ và học đạo.
    - Ờ... thế cũng tốt. Luyện võ không phải chỉ là rèn luyện thể lực, sự nhanh nhạy, học võ không chỉ để tự vệ hay đối kháng, mà còn là luyện nên chính con người mình, nhân cách của mình. Đạo chính ở tâm của mỗi con người. Tâm của con người cũng có sáng-tối, tốt-xấu, cũng như vạn vật trên thế gian đều có 2 mặt. Bác học võ chắc thuộc làu câu "Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến hoá vô cùng" rồi, đúng không? Đấy, trong tâm của mỗi con người bao giờ cũng tồn tại cả 2 mặt tốt-xấu, và chính 2 cực này biến hoá khôn cùng tạo nên nhân cách của người đó. Một con người tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào sự phát triển của 2 mặt tốt-xấu ấy, cái nào thắng thế hơn sẽ tác động rất mạnh lên nhân cách...
    - Em hiểu rồi... ý bác là bảo em cần luyện cái tâm của mình phải không?
    - Có phần đúng. Em muốn bác bỏ ra một thời gian tĩnh tâm...
    Uống tiếp một cốc bia, Scouter lại bảo:
    - Hê hê, em thấy cách làm của bác chả hay tí nào cả. Bác đi học võ, ok, em ủng hộ bác. Nhưng hình như lý do ẩn đằng sau đó là bác đang trốn chạy...
    HT trợn mắt lên, đập bàn:
    - Tôi không trốn chạy!!!!
    - Ấy ấy, bác làm gì nóng nảy thế, chưa nghe em nói hết đã... Bác định đánh em đấy hả? Bác ngồi xuống đã nào... ngồi xuống đây... đừng để mất hoà khí chứ, khà khà...
    HT hừ một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Scouter nói tiếp:
    - Đấy, bác xem, cái tính nỏng nảy của bác không tốt chút nào cả, coi chừng có ngày nó làm hại bác đấy. Ấy ấy, khoan đã nào, bác lại nóng tính rồi, nghe em nói đã...nào... Chẹp... bác với em sinh cùng tháng, vậy mà bác thì nóng nảy, ngang tàng, khác hẳn em. Em cũng xin nói thẳng với bác luôn, không phải em có ý chê bai gì bác đâu, nhưng em ôn hoà bình tĩnh như thế này làm chuyện gì cũng dễ hơn bác. À, tất nhiên khoản cưa gái của bác thì em xin bái phục rồi, hô hô hô...
    Cười hô hô một hồi, Scouter làm một ngụm bia cho khỏi khô miệng (nói nãy giờ mà lị) rồi... nói tiếp:
    - Em không nói là bác trốn chạy trách nhiệm, thực ra thì bác cũng chưa gây ra cái hậu quả nghiêm trọng với đời con gái người ta, nhưng mà những điều bác làm cũng quá đủ để.... khà khà.... Bác không trốn tránh trách nhiệm, cũng không trốn tránh các cô gái ấy, mà bác đang trốn tránh chính bản thân mình đấy. Khì khì, em chỉ nói thế thôi, bác hiểu thế nào thì hiểu. Em tin rằng người thông minh như bác chắc sẽ sớm hiểu ra.
    - Em mới nhận được tin tình báo - Scouter lại nói tiếp - rằng chỉ qua chát thôi mà có một cô gái sẵn sàng chịu kỷ luật và chuyển ngành, chậc, thằng cha nào đó lợi hại thật - Scouter ngừng một giây, liếc xéo xem thái độ của HT - thật đúng là tán gái xem ra quả là cả một nghệ thuật...
    - Để hôm nào tớ chỉ cho cậu vài chiêu... - HT hớn hở.
    - Thôi thôi, em xin bác. Em hơi ngu ngu một tí, mồm miệng lắp bắp, chân tay run rẩy, vụng về, nhưng cũng dám vênh mặt với thiên hạ vì mình là người quang minh chính đại (ui tự quảng cáo kìa, ngượng quá...), lòng dạ thật thà. Em cũng không muốn tạo ra cho mình một cái vỏ bọc tốt đẹp, đó chỉ là thủ đoạn xấu xa, kiểu gì cũng sẽ có ngày lộ chân tướng. Em nghĩ là phải chân thành thực sự, trong tình yêu không có chỗ cho sự dối trá...
    - Hé, chú mày còn non quá - HT nhếch mép, nhưng rồi lại trầm ngâm hồi lâu - ừ, bác nói cũng phải, bây giờ em đã nhận ra điều đó rồi...
    - Khà khà... em mừng vì bác đã nhận ra điều ấy. Thôi ta cùng làm phát cho đỡ khát nào.
    Ực hết cốc bia, dường như sực nhớ ra điều gì đó, đếm đếm đầu ngón tay rồi hỏi:
    - Lúc nãy bác chỉ nhắc đến 4 cô, thế còn cô XYZ bạn em thì sao? Bác tính thế nào, hả?
    - Xong lâu rồi. Bây giờ nhắc đến tên em là cô ấy cáu. Trong mắt cô ấy, hình ảnh của em đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết bác ạ. - nói đến đây cái mẹt HT trông buồn thiuuuuuuuu............
    - Chậc... - Scouter cũng buồn thiu - thế mà em đã mừng cho cô ấy vì có một người tốt đẹp như bác. - Scouter quắc mắt nhìn HT - thì ra bác cũng chẳng tốt đẹp như em đã từng nghĩ. Bác có biết bác làm thế là xé nát trái tim cô ấy không? Bác có biết bác tán người ta đổ kềnh đổ càng ra rồi bác bỏ đi như thế là tệ lắm không? Bác có biết bác làm thế là rất vô trách nhiệm không? Bác có biết là bác...
    - Em biết rồi, em hiểu hết. Nhưng bây giờ em không có cách nào khác cả... - HT toan phân trần.
    "Cộppppp...." Scouter đặt cốc bia xuống bàn, bọt bia trào hết ra ngoài cốc, lênh láng trên mặt bàn, rỏ tong tong xuống đất. Scouter đứng phắt dậy nói:
    - Em nói thẳng với bác nhé. Bác làm thế là sai lè ra rồi. Cô ấy là bạn của em, em rất quý mến cô ấy và mong muốn cho cô ấy được vui vẻ, hạnh phúc. Thế mà bây giờ bác làm thế này. Em không có ý định thù địch với bác đâu, nhưng bác làm cô ấy đau khổ như thế, em quyết không tha cho bác đâu. Hôm qua em đã nói với cô ấy là bất luận chuyện gì xảy ra, em sẽ che chở bảo vệ cô ấy. Hừ... Bác có đi đến chân trời góc bể nào em cũng sẽ có cách tróc nã bác ra. Hôm nay có lẽ em đành phải thất lễ với bác thôi...
    HT ngước lên nhìn Scouter. Một thằng cha lùn tịt 1m49 nặng 100kg, bụng phệ, tròn vo như một cái lu, rất có dáng... chủ quán bia. Có lẽ y chậm chạp, sức vóc chắc chẳng được bao nhiêu, làm sao đọ lại mình mười mấy năm luyện võ, mạnh mẽ như một con hổ, nhanh như một con báo, có thể dùng que tăm xiên chết một con ruồi đang bay chứ. Nghĩ thế, HT cười khẩy một cái tỏ vẻ khinh bỉ.
    Dường như đọc được ý nghĩ qua ánh mắt và điệu cười của HT, Scouter nói:
    - Khà khà... em không đọ sức với bác đâu. Bây giờ chúng ta làm thế này. Mỗi người có 3 chén rượu, hai tay cầm 2 chén, đỉnh đầu đội 1 chén, rồi tỷ thí với nhau. Nếu ai làm rơi chén hoặc làm rớt 1 giọt rượu ra ngoài kể như thua luôn. Bác dám chơi không?
    HT lại nghĩ "xét về sức mạnh thì mình hơn y là cái chắc, về phản xạ và tốc độ cũng vậy, về võ nghệ thì khà khà, chắc chẳng phải bàn. Vậy thì sợ gì mà không chơi chứ?". Y trả lời:
    - Được. Trò này hay đấy, chơi luôn.
    Scouter vỗ tay quát tiểu nhị:
    - Tiểu nhị đâu, mang 6 ly rượu rót đầy ra đây!!!
    Lúc đó mọi người trong quán bia thấy vậy xúm lại xem trận tỷ thí, mà có thể còn là quyết đấu, giữa một anh chàng cao 1m80, thân hình lực lưỡng, săn chắc và tay chủ quán bia bụng phệ vượt mặt (châm kim vào chảy ra 10 lít Neptune), thân hình chỗ nào cũng là mỡ, chân tay lóng ngóng. Reddman4ever và Alpha5 thấy thế cũng loạng choạng chạy đến xem. Thật đúng là:
    Mới đây còn chén tạc chén thù
    Giờ đây đã quyết tử vì thù
    Một người cưa gái rồi bỏ đó
    Một người vì bạn quyết không tha​
    Không biết trận tỷ thí này kết cục ra sao, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.
    [------------------------còn tiếp----------------------]
  6. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Quán bia của Scouter nằm ngay cạnh con phố, khá đông khách. Khổ một cái là ở ngay trạm xe buýt nên mấy thầy chú cứ viết lung lung lên tường rào. Scouter sơn lại bức tường trắng trẻo đẹp đẽ và treo lên đó một tấm biển: "Cấm Viết Bậy Lên Tường" Hôm sau có ông bán than Reddman4ever đi ngang, thấy tường mới đẹp bèn dừng lại lấy cục than ghi vào: - Phai vay moi duoc cho. Ai ma tuong nha nguoi ta ma cu viet bay tum lum. Năm phút sau, Alpha5 đứng đón xe buýt thấy câu kia ngứa mắt bèn lượm cục than lên viết: - Viết tiếng Việt thì làm ơn bỏ dấu vô cho dễ đọc chút coi. Tới chiều, HoangTung1979 đi ngang thấy vậy nhịn không được liền nhặt cục gạch vỡ viết chêm vô: - Mấy cái người này kỳ cục quá! Người ta đã cấm rồi không thấy sao mà còn viết lung tung. Sáng hôm sau Scouter ra thấy bức tường bị viết đầy hết. Scouter cũng ráng tìm một chỗ trống viết mấy câu: - ****** thằng nào viết bậy lên đây.
    Chút sau phuonc đi ngang wa thấy ngứa mắt wá cũng nhặt cục than lên viết: "ÔnG chửi đúng lắm cHửi chO cHừa cái Tật viết BẬY BẠ" ....
    Reddman4ever bán than khi trở lại thấy mấy chữ của phuonc viết chữ lớn(đại), chữ nhỏ khập khễnh thấy khó coi và có vẻ tùm lum quá, lẩm bẩm một mình: "khi quí vị viết chữ đại xin đúng kiểu cho nhé, tường vách cứ dãi bày tùm lum" thế là Reddman4ever cầm cục than viết, theo tật cũ không để dấu: Khi qui vi viet chu, dai xin dung kieu cho nhe tuong vach cu dai bay tum lum Một lúc sau HoangTung1979 đến nơi, đọc hàng chữ mới xong, mỉm cười, một tay cầm cục than cho thêm dấu vào, ghếch một chân lên ... tè vào vách : Khi quí vị viết chữ: đ. xin đứng kiểu chó, nhè tường vạch c. đái bậy tùm lum
    Tình_là_ máy_bay tình cờ đi ngang qua , tò mò đứng đọc rùi ôm bụng cười ngất, dzòm trước dzòm sau hổng thấy ai , thò tay lấy cây son ra hí hoáy viết..." mấy nguời làm tui mắc cười trẹo woai hàm rùi nè " hahaha.
    Sáng hôm sau Scouter ra thấy tường bị viết tùm lum, lại có mùi khai nồng nặc, bèn viết lên một hàng chữ lớn:
    CẤM KHÔNG CHO ĐÁI.
    Một lát sau, Scouter bắt gặp Laohoatu_Hanhkhat thản nhiên đứng tè vào tường, bèn la lớn:
    - Ông không thấy người ta viết gì hả, sao còn đái ở đây.
    - Ohh, ngộ là người Tàu ở nơi khác qua đây làm ăn, ngộ đọc tiếng Việt không có rành. Ngộ quen đọc theo chữ Hán từ phải qua trái, ngộ tưởng là ĐÁI CHO KHÔNG CẤM.
    Scouter chỉ còn biết ngửa mặt than trời.
    [​IMG]
     
    Được netsurfer sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 06/05/2004
  7. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Quán bia của Scouter nằm ngay cạnh con phố, khá đông khách. Khổ một cái là ở ngay trạm xe buýt nên mấy thầy chú cứ viết lung lung lên tường rào. Scouter sơn lại bức tường trắng trẻo đẹp đẽ và treo lên đó một tấm biển: "Cấm Viết Bậy Lên Tường" Hôm sau có ông bán than Reddman4ever đi ngang, thấy tường mới đẹp bèn dừng lại lấy cục than ghi vào: - Phai vay moi duoc cho. Ai ma tuong nha nguoi ta ma cu viet bay tum lum. Năm phút sau, Alpha5 đứng đón xe buýt thấy câu kia ngứa mắt bèn lượm cục than lên viết: - Viết tiếng Việt thì làm ơn bỏ dấu vô cho dễ đọc chút coi. Tới chiều, HoangTung1979 đi ngang thấy vậy nhịn không được liền nhặt cục gạch vỡ viết chêm vô: - Mấy cái người này kỳ cục quá! Người ta đã cấm rồi không thấy sao mà còn viết lung tung. Sáng hôm sau Scouter ra thấy bức tường bị viết đầy hết. Scouter cũng ráng tìm một chỗ trống viết mấy câu: - ****** thằng nào viết bậy lên đây.
    Chút sau phuonc đi ngang wa thấy ngứa mắt wá cũng nhặt cục than lên viết: "ÔnG chửi đúng lắm cHửi chO cHừa cái Tật viết BẬY BẠ" ....
    Reddman4ever bán than khi trở lại thấy mấy chữ của phuonc viết chữ lớn(đại), chữ nhỏ khập khễnh thấy khó coi và có vẻ tùm lum quá, lẩm bẩm một mình: "khi quí vị viết chữ đại xin đúng kiểu cho nhé, tường vách cứ dãi bày tùm lum" thế là Reddman4ever cầm cục than viết, theo tật cũ không để dấu: Khi qui vi viet chu, dai xin dung kieu cho nhe tuong vach cu dai bay tum lum Một lúc sau HoangTung1979 đến nơi, đọc hàng chữ mới xong, mỉm cười, một tay cầm cục than cho thêm dấu vào, ghếch một chân lên ... tè vào vách : Khi quí vị viết chữ: đ. xin đứng kiểu chó, nhè tường vạch c. đái bậy tùm lum
    Tình_là_ máy_bay tình cờ đi ngang qua , tò mò đứng đọc rùi ôm bụng cười ngất, dzòm trước dzòm sau hổng thấy ai , thò tay lấy cây son ra hí hoáy viết..." mấy nguời làm tui mắc cười trẹo woai hàm rùi nè " hahaha.
    Sáng hôm sau Scouter ra thấy tường bị viết tùm lum, lại có mùi khai nồng nặc, bèn viết lên một hàng chữ lớn:
    CẤM KHÔNG CHO ĐÁI.
    Một lát sau, Scouter bắt gặp Laohoatu_Hanhkhat thản nhiên đứng tè vào tường, bèn la lớn:
    - Ông không thấy người ta viết gì hả, sao còn đái ở đây.
    - Ohh, ngộ là người Tàu ở nơi khác qua đây làm ăn, ngộ đọc tiếng Việt không có rành. Ngộ quen đọc theo chữ Hán từ phải qua trái, ngộ tưởng là ĐÁI CHO KHÔNG CẤM.
    Scouter chỉ còn biết ngửa mặt than trời.
    [​IMG]
     
    Được netsurfer sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 06/05/2004
  8. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    2 tiếng nữa biển cả Chelsea sẽ đá với thằng khùng Monaco, các bác cầu chúa cho Chelsea thắng hộ em cái. Nhớ cổ vũ nhe.
    Nếu bác nào không muốn cầu chúa cho Chelsea thắng thì cũng nể mặt em quỳ gối cầu cho bon Monaco đau bụng, ỉa chảy, cảm mạo thương hàn .v.v. còn bệnh nào nữa thì các bác cứ cho thêm vào khỏi mặc cả.
    Nhớ đừng rủa nó chết, nó chết thì phải hoãn trận đấu đó, hay chỉ rủa một thằng nào đó thôi cũng được.
  9. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    2 tiếng nữa biển cả Chelsea sẽ đá với thằng khùng Monaco, các bác cầu chúa cho Chelsea thắng hộ em cái. Nhớ cổ vũ nhe.
    Nếu bác nào không muốn cầu chúa cho Chelsea thắng thì cũng nể mặt em quỳ gối cầu cho bon Monaco đau bụng, ỉa chảy, cảm mạo thương hàn .v.v. còn bệnh nào nữa thì các bác cứ cho thêm vào khỏi mặc cả.
    Nhớ đừng rủa nó chết, nó chết thì phải hoãn trận đấu đó, hay chỉ rủa một thằng nào đó thôi cũng được.
  10. HoangTung1979

    HoangTung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tình hình hỗn loạn ở quán bia Hỏi đáp tin học. Người chen người vòng trong vòng ngoài. Bàn ghế xếp gọn vào một góc. Cửa quán đóng chặt. Tiếng hò reo ồn ã. Mọi người quây thành vòng tròn vây lấy 2 bóng người. Một bên là chủ quán. Người cao một thước gần 5 tấc. Tướng thuỷ, dị hình chính tướng. Người đẫy đà. Nhìn từ trước đến thì như ngả về sau. Nhìn từ sau lại thì như đang cúi về phía trước. Quán chủ nhân đầu hói trọc lốc, mắt lồi ra ngoài, đôi môi dày bặm trợn và đôi bàn tay chuối mắn cứ vỗ vỗ bụng như kiểu trẻ con vỗ trống ếch. Bên kia là quái nhân Hoàng Tùng. Tướng Thiết Kim chính hình chính tướng, tam đình bằng nhau, lộ rõ vẻ xảo quyệt. Quái kiệt tóc chôm chôm, mặc một áo càn khôn ngắn tay đến nách trông rất chi là khoẻ mạnh. Bên dưới bận quần sơn hà vừa vặn đến bắp chân rất gọn gàng. Vẻ nhanh nhẹn và giảo quyệt như đối nghịch với vẻ chậm rãi đường bệ của quán chủ nhân. Họ nhìn nhau không chớp mắt.
    Tiểu nhị đang bưng hai khay rượu đến bất thần hụt chân. Hai khay rượu bay lên cao, ngoài tầm tay với. Quán chủ nhân và quái kiệt tung mình lên một lượt. Trống gieo thùng thùng. Tiếng người ồn ã. Kết quả, quán chủ nhân đón hụt khay rượu, ngã lăn (nhưng tròn quá nên ngã lăn mà vẫn như đang đứng thẳng, quả là bậc cao thủ khinh công). Quái kiệt chỉ đón khay rượu bằng một tay, và người xem chưa kịp à lên ngạc nhiên thì bỗng cười ồ. Mặt mũi quái kiệt mọc lên vài khối u, do mấy chén rượu rơi trúng. Quái kiệt phủ đầu, không cho quán chủ nhân kịp mở miệng:
    - Ông coi đó, cách bắt của ông dù có bắt được cũng lãnh thẹo. Đó là tôi mô phỏng lại cách đón khay rượu của ông.
    Quán chủ nhân tròn mắt, cứng họng trước khả năng xoay vần tình thế của quái kiệt. Còn người xem xì xào dồn mọi chê trách vào quán chủ. Việt béo quán chủ trút hết hờn căm lên đầu tiểu nhị Netsurfer:
    - Gia nhân, ngươi xem ngươi làm ta mất mẹt thế nào trước bàn dân thiên hạ? Còn không mau mang 2 khay rượu ra đây?
    Netsurfer lon ton chạy vào quầy như sợ Việt béo quán chủ đổi ý. 6 chén rượu được mang ra. Dặt trịnh trọng lên đầu và hai tay của đôi bên, Netsurfer lầm bầm:
    - Lão béo cứ nhớ đấy! Phen này ông rót đầy, cho mày thua sớm, cho đã cái tội quở trách ông trước bà con hàng phố.
    Quán chủ nhân, theo thói quen, thầm nghĩ:
    - Đầu ông to, tay ông quen mang rượu, kiểu gì cũng giữ được thăng bằng. Chứ còn mày lanh như khỉ, đứng được mấy nả mà hất cả rượu đi? Để đó, ông chọc cho vài câu xem có tức lòi pha ói tiết ra không?
    Trong lúc ấy, quái kiệt lẩm nhẩm:
    - Từ chỗ ta ra chỗ hắn vừa vặn 4 sải. Chân ta dài mét hai lăm, vậy đá trực diện không vặn hông lấy đà thì chỉ mang tính thăm dò. Chi bằng ta tung chén rượu lên, trước khi rượu rơi xuống, ta đá xắn chéo cạnh chân vào kheo chân gã béo, khiến hắn gãy chân mà bỏ cuộc. Hoặc ta tì chân lên kheo khiến hắn sai khớp, thuận đà vặn hông quét cạnh chân vào yết hầu, đảm bảo chết chắc.
    Trống vẫn gieo thì thùng. Người vẫn hò dồn dập. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán hai hảo thủ. Mắt găm vào nhau, chân như chôn xuống đất, quán chủ béo mở lời khẩu chiến:
    - Chẳng hay Tùng quái nhân là cao thủ nơi nao, không biết thấp cao mà đến đây cưa kéo? Có biết Hoidaptinhoc chỉ có một bóng hồng nhan, mà nỡ giương cung nhả tiễn, làm bao anh hùng hào kiệt tức trào máu mắt, ruột đau như cắt, ngày quên ngủ, đêm quên ăn, khản tiếng kêu la mà bóng hồng nhan vẫn cánh chim tăm cá?
    Tùng quái kiệt cười thầm, thằng chủ béo này muốn nhập khẩu về Văn Điển sớm chăng mà dám nói lời thất thố?
    - Quán chủ nói vậy là không tường minh rồi. Ở đời lộc ai nấy hưởng. Hoa thơm ai ngắt được là của riêng mình. Cớ sao vì thấy ta ở nơi xa mà có phân chia sơ thân làm vậy? Còn các cao nhân ở đây, đầu đội mạng nhện (trong thùng CPU), chân đạp ốc vít (tháo ra từ máy), những tưởng danh tiếng lẫy lừng, từ chốn Hardware đến nơi ICC, không đâu không tường danh tiếng, vậy mà nay có một trái tim bồ câu cũng không chinh phục nổi, lại đi kèn cựa kẻ đến sau, há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ đó sao?
    Tên quán chủ im bặt, chợt có tiếng the thé cất lên:
    - Chúng tôi tài hèn sức mọn, không dám sánh với cao nhân nơi xa. Dám xin hỏi Tùng quái nhân có dám hứa với anh hùng bốn phương sẽ có trách nhiệm với tiểu cô nương của bản thôn không?
    Tùng quái kiệt trông ra, thì ra là PleaseTryAgain. Hắn cười khẩy, ông make a call cho thằng bạn thì chú mày khỏi đi làm bi giờ! Hắn điềm tĩnh:
    - Chú có phải làm ADSL ở FPT đó không? Xin hãy hỏi các bài than phiền chất lượng FPT chú đã đọc qua chưa mà dám nói câu trách nhiệm ở đây?
    PleaseTryAgain bị đánh trúng tim đen, im bặt. Bỗng một giọng mỉa mai vặn vẹo:
    - Đấu khẩu như Tùng quái kiệt không phải chính luận. Chuyện nọ xọ chuyện kia đâu phải tường đàm? Xin hãy hỏi hướng đi tương lai của Tùng quái nhân và hồng nhan thôn nữ?
    Tùng quái nhân quay lại trông, thì ra là Reddman4ever. Hắn cao giọng áp chế:
    - Chú Reddman4ever chuyên gia Spam, mới được tháo khoá nick đó hả? Hãy giỏng tai mà nghe kĩ đây. Phàm việc yêu đương, cũng yếu mật như chuyện quân cơ. Đường đi nước bước đã có chủ trương. Hẹn bể thề non đã trong vòng tính toán. Có đâu như chuyện dưa cà mà nay spam mai câu bài được? Há chăng, việc yêu đương cốt ở lòng thành, vị tất ta không nói mà ngươi nói đã tiến hơn ta được.
    Reddman4ever cứng cổ, uất khí đầy ức, mặt mày đỏ rực, rặn mãi không ra một câu. Quán chủ nhân thấy tình thế bất an đành ra con bài chốt hạ:
    - Tùng quái kiệt chỉ giỏi to hầu lớn giọng, vị tất đã có lực học. Dám hỏi Tùng quái kiệt ngày thường đọc những sách nào, từ khi đến đây đã mang lại gì cho thôn Hoidaptinhoc này?
    Tùng quái kiệt cười khẩy:
    - Đọc hàng tạ sách, ngẫm hàng yến từ, đó là lối học của bọn hủ nho. Cũng như bao cử nhân, đi đâu cũng mang hàng cân sách, khi ngủ có hàng quyển gối đầu, mắt lồi, lưng còng, vẹo xương sống, mà chùa thầy vẫn thường quen lối. Gặp lỗi thì vác Google ra sớt, rồi cắt dán tùm lum mà lên mặt ta đây tài ba xuất chúng, chắc không phải cách thức của bà con thôn ta?
    Nay ta là người mới, hợp đất mến tài mới lạc bước dừng chân. Mỗi khi có người kêu la cứu cấp, ta đều chau mày ngẫm ngợi. Hiềm vì chưa kịp khai đao động kiếm đã có nhân tài xuất khí tiếp chiêu, nên cũng lấy làm vui vẻ chứng kiến ngọn ngành. Tuy vậy, lòng vẫn canh cánh khôn nguôi, vẫn mong có dịp vào được hội quần anh của box thì thật thoả lòng mong mỏi.
    Nghe đến đây quán chủ Scouter béo rợn tóc gáy. Chỉ một mình thân cô độc thế mà hắn ứng đối trôi chảy, làm các cao nhân trong thôn bạt vía kinh hồn, há chẳng phải quái nhân sao? Nếu hắn có lòng, sao ta không nạp vào hội quần anh cho thêm phần phong phú? Dám hắn mà cãi cối cãi chày thì chuyện này lại chẳng chóng được Admin thông qua?
    Scouter béo quán chủ hất tung ba cốc rượu, đổi giận làm vui, khoác tay Tùng quái nhân đi vào đại sảnh. Một lát sau Netsurfer, Reddman4ever, Dohaian.... quây quần đông đủ, không khí trong quán sôi động tưng bừng. Bia chảy như suối, tiếng cười lai láng chảy từ sáng tới khuya......

    Scouter: xin lỗi bác HoangTung1979 nhé, em phải e*** 6 chi tiết nhỏ trong bài của bác (là tên em đổi thành Scouter, không ảnh hưởng gì đến ý của bài). Thành thật mong bác thông cảm
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 06/05/2004

Chia sẻ trang này