1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán bia của box HĐTH - Các thông báo nội bộ của HĐTH -- Phòng họp riêng của TNV HĐTH - Ảnh OFFLINE

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi scouter, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D&D

    D&D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Pác cứ đi tu đê
    Đồng hồ máy em sai hay đùng thì quan trọng qué gì đâu bác. Em đang xài cái đồng hồ SAMSUNG R210, hai ba ngày con phải chỉnh một lần mừ. Vả lại em đang ở Nga, lẹch giờ thì có gì lạ.
    May quá, đi ở ké mà cũng online phe phé.. chỉ mỗi tọi chậm. Là lá la
  2. HoangTung1979

    HoangTung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Giã biệt em, giã biệt xinh tươi.........
    Tớ vừa đi về, khà khà, công nhận là thích thật! Chỉ tiếc là không muốn viết kiểu văn tự sự kiểu lãng mạn, mà muốn viết kiểu SPAM cho nó thoải mái, . Chắc các quý anh em ở đây không thể tưởng tượng nổi thằng HT này lại có một tối vô cùng lãng mạn đi dạo bên bờ biển, sóng vỗ ì oạp vào chân, gió thổi miên man vào người, và tay trong tay với một người đẹp mắt nai đâu nhỉ? . Gặp bác lsquynh nhà ta đi dạo cô đơn một mình, lại còn ôm đàn, , bó tay, . Các bác không tưởng tượng nổi điều trên, nhưng còn không tưởng tượng nổi điều em sắp nói đây: em chỉ cầm tay cô bé, không ôm iếc gì cả (mặc dù cô em mặc áo hơi bị mỏng, rét phải bít, ). Đã thế, lúc quan trọng nhất, em đánh hơi thấy cơ hội đang chín muồi, em cầm tay cô nàng, nhìn đắm đuối vào sâu trong mắt nàng, và cảm nhận thấy nàng đang chìm trong ánh mắt em, em mới nhẹ nhàng:
    - Nếu anh nói với em một điều vô cùng hệ trọng, em có sẵn sàng nghe không?
    - Dạ, em luôn nghe lời anh nói mà!
    - Sắp tới, anh sẽ phải đi rất xa, xa lắm! Nơi khởi nguồn của những ngọn sóng, nơi bắt đầu của những ngọn gió..... (em làm ra vẻ mơ màng).....
    - Anh, em có thể theo anh tới bất cứ đâu!
    - Ừ, em có thể theo anh, đó là việc của em. Anh chỉ muốn nói với em là, dù anh ở xa em thế nào, bất cứ khi nào cần một bàn tay bè bạn, hãy gọi anh nhé!
    - (tròn mắt) Em có nghe nhầm không? Anh đang đùa em sao?
    - Không, anh đang nói với em bằng cả tấm lòng bè bạn chân thành nhất!
    -
    Vậy là xong một cô bé.Em vẫn chạy theo, xin lỗi, giải trình, chở về nhà, chấm, hết!
    Phù, danh sách đã ngắn lại, nỗi ân hận lại dài ra. Đa đoan nên phải đèo bòng, các cụ nói cấm có sai.
    Các bác nam nào bí ngón nghề cưa cẩm, hoặc gặp khi ngày giông tháng bão, cứ PM cho Tùng nhé! Còn các bác nữ nào muốn lượng giá người trong mộng, cứ đánh tiếng cho em một câu. Rửa tay, gác kiếm rồi, giúp đời thôi.....
    Em còn ở đây thêm vài ngày nữa, khi về nhất định sẽ tham gia cuộc offline của các bác. Mà có ku scouter không vậy?

    Chúc các bác tìm được một tình yêu chân thành cho riêng mình.
    Được HoangTung1979 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 09/05/2004
  3. HoangTung1979

    HoangTung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Giã biệt em, giã biệt xinh tươi.........
    Tớ vừa đi về, khà khà, công nhận là thích thật! Chỉ tiếc là không muốn viết kiểu văn tự sự kiểu lãng mạn, mà muốn viết kiểu SPAM cho nó thoải mái, . Chắc các quý anh em ở đây không thể tưởng tượng nổi thằng HT này lại có một tối vô cùng lãng mạn đi dạo bên bờ biển, sóng vỗ ì oạp vào chân, gió thổi miên man vào người, và tay trong tay với một người đẹp mắt nai đâu nhỉ? . Gặp bác lsquynh nhà ta đi dạo cô đơn một mình, lại còn ôm đàn, , bó tay, . Các bác không tưởng tượng nổi điều trên, nhưng còn không tưởng tượng nổi điều em sắp nói đây: em chỉ cầm tay cô bé, không ôm iếc gì cả (mặc dù cô em mặc áo hơi bị mỏng, rét phải bít, ). Đã thế, lúc quan trọng nhất, em đánh hơi thấy cơ hội đang chín muồi, em cầm tay cô nàng, nhìn đắm đuối vào sâu trong mắt nàng, và cảm nhận thấy nàng đang chìm trong ánh mắt em, em mới nhẹ nhàng:
    - Nếu anh nói với em một điều vô cùng hệ trọng, em có sẵn sàng nghe không?
    - Dạ, em luôn nghe lời anh nói mà!
    - Sắp tới, anh sẽ phải đi rất xa, xa lắm! Nơi khởi nguồn của những ngọn sóng, nơi bắt đầu của những ngọn gió..... (em làm ra vẻ mơ màng).....
    - Anh, em có thể theo anh tới bất cứ đâu!
    - Ừ, em có thể theo anh, đó là việc của em. Anh chỉ muốn nói với em là, dù anh ở xa em thế nào, bất cứ khi nào cần một bàn tay bè bạn, hãy gọi anh nhé!
    - (tròn mắt) Em có nghe nhầm không? Anh đang đùa em sao?
    - Không, anh đang nói với em bằng cả tấm lòng bè bạn chân thành nhất!
    -
    Vậy là xong một cô bé.Em vẫn chạy theo, xin lỗi, giải trình, chở về nhà, chấm, hết!
    Phù, danh sách đã ngắn lại, nỗi ân hận lại dài ra. Đa đoan nên phải đèo bòng, các cụ nói cấm có sai.
    Các bác nam nào bí ngón nghề cưa cẩm, hoặc gặp khi ngày giông tháng bão, cứ PM cho Tùng nhé! Còn các bác nữ nào muốn lượng giá người trong mộng, cứ đánh tiếng cho em một câu. Rửa tay, gác kiếm rồi, giúp đời thôi.....
    Em còn ở đây thêm vài ngày nữa, khi về nhất định sẽ tham gia cuộc offline của các bác. Mà có ku scouter không vậy?

    Chúc các bác tìm được một tình yêu chân thành cho riêng mình.
    Được HoangTung1979 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 09/05/2004
  4. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy em ra phố chơi, hì hì. Trong metro em ngồi đối diện với một cô gái tóc vàng trông cực dễ thương, hay nói đúng hơn là rất gợi cảm. Em không đeo kính (vì đang trong toa tàu mà) nên thả sức liếc mắt đưa tình với người ta. Cô gái ấy mỉm cười, em cũng thế. Nói chung là cả hai bên chẳng ai mở miệng nói với nhau câu nào, nhưng qua ánh mắt là đọc được hết lòng dạ của nhau (bao gồm cả tim, gan, phèo, phổi, dạ dày, thận, ruột non, ruột già, ruột thừa...). Thế rồi cũng đến lúc chia tay bùi ngùi, đến ga cô gái xuống (em thì quê mùa, ở ngoài rìa thành phố nên phải đi tíiiiiiiiiit đến tận ga cuối ), cô gái rút trong túi ra một mẩu giấy, hí hoáy viết cái gì đó vào rồi dúi vào tay em, lại còn nháy mắt một cái nữa chứ. Em nháy mắt đáp lễ, nhìn theo bóng cô gái xa dần khi tàu chuyển bánh... Rồi em giở mẩu giấy kia ra xem thì chỉ thấy vỏn vẹn mấy số gì đó 0952473715. Em nghĩ mãi không ra số này là cái gì nữa. E-mail thì chắc chắn không phải rồi, ICQ cũng không phải luôn (vì có số 0 ở đầu). Hay là IP? Cũng không phải nốt, hic. Nghĩ mãi đến tận ga cuối cũng không ra là cái gì, em tiện tay ném luôn vào sọt rác, hơ hơ....
    Về đến nhà mới nghĩ ra - đó là số điện thoại. Thế mới thấy mình vẫn còn ngốc quá.
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy em ra phố chơi, hì hì. Trong metro em ngồi đối diện với một cô gái tóc vàng trông cực dễ thương, hay nói đúng hơn là rất gợi cảm. Em không đeo kính (vì đang trong toa tàu mà) nên thả sức liếc mắt đưa tình với người ta. Cô gái ấy mỉm cười, em cũng thế. Nói chung là cả hai bên chẳng ai mở miệng nói với nhau câu nào, nhưng qua ánh mắt là đọc được hết lòng dạ của nhau (bao gồm cả tim, gan, phèo, phổi, dạ dày, thận, ruột non, ruột già, ruột thừa...). Thế rồi cũng đến lúc chia tay bùi ngùi, đến ga cô gái xuống (em thì quê mùa, ở ngoài rìa thành phố nên phải đi tíiiiiiiiiit đến tận ga cuối ), cô gái rút trong túi ra một mẩu giấy, hí hoáy viết cái gì đó vào rồi dúi vào tay em, lại còn nháy mắt một cái nữa chứ. Em nháy mắt đáp lễ, nhìn theo bóng cô gái xa dần khi tàu chuyển bánh... Rồi em giở mẩu giấy kia ra xem thì chỉ thấy vỏn vẹn mấy số gì đó 0952473715. Em nghĩ mãi không ra số này là cái gì nữa. E-mail thì chắc chắn không phải rồi, ICQ cũng không phải luôn (vì có số 0 ở đầu). Hay là IP? Cũng không phải nốt, hic. Nghĩ mãi đến tận ga cuối cũng không ra là cái gì, em tiện tay ném luôn vào sọt rác, hơ hơ....
    Về đến nhà mới nghĩ ra - đó là số điện thoại. Thế mới thấy mình vẫn còn ngốc quá.
  6. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ngốc mẹ gì, thuộc nằm lòng rồi còn ra vẽ không biết. Đã vứt đi rồi mà còn viết lại chính xác từng số , đúng là già rồi còn dê.
    À hay là quay lại cái hỗ rác đó tìm ? Nếu phải thì xin lỗi hiểu nhầm nhé !!!!
    Được alpha5 sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 11/05/2004
  7. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ngốc mẹ gì, thuộc nằm lòng rồi còn ra vẽ không biết. Đã vứt đi rồi mà còn viết lại chính xác từng số , đúng là già rồi còn dê.
    À hay là quay lại cái hỗ rác đó tìm ? Nếu phải thì xin lỗi hiểu nhầm nhé !!!!
    Được alpha5 sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 11/05/2004
  8. D&D

    D&D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Pác AlphaFive buồn cười, dù trí nhớ kém cũng phải lầm nhầm cho kỳ thuộc rùi mới vứt chứ. Pác nói thế là không tôn trọng pác Scouter gì cả.. dại nó cũng có limit chứ.
    Huống chi biết liếc mắt đã lông nheo ầm ầm (mi mắt scouter làm bằng bê tông) thì làm gì có chuyện vứt giấy đi.
    P/S:Hic, vừa gọi thử vào số ấy, có mụ già nào nhấc máy, say lè nhè nói chả nghe gì cả, hãi quá cúp máy luôn
  9. D&D

    D&D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Pác AlphaFive buồn cười, dù trí nhớ kém cũng phải lầm nhầm cho kỳ thuộc rùi mới vứt chứ. Pác nói thế là không tôn trọng pác Scouter gì cả.. dại nó cũng có limit chứ.
    Huống chi biết liếc mắt đã lông nheo ầm ầm (mi mắt scouter làm bằng bê tông) thì làm gì có chuyện vứt giấy đi.
    P/S:Hic, vừa gọi thử vào số ấy, có mụ già nào nhấc máy, say lè nhè nói chả nghe gì cả, hãi quá cúp máy luôn
  10. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    ặ em 'ỏƠm cho bĂc Alpha 1 phĂt rỏằƠng hỏt rfng cỏằưa lỏôn rfng hàm bi giỏằ... Em 'ỏằc 'i 'ỏằc lỏĂi ngỏôm nghâ mÊi xem cĂi string ỏƠy là cĂi giỏằ nên vô tơnh thuỏằTc lòng nó. Mà em nói thỏưt nhâ, có nghâ ngay ra lúc ỏƠy thơ em câng nâm vô sỏằt rĂc. Em nói thỏưt nhâ, em không thưch nhỏằng phi vỏằƠ kiỏằfu này (kỏằf câng hặĂi lỏĂ nhỏằ?? chỏc tỏĂi mơnh vỏôn ngỏằ'c rỏằ"i )

Chia sẻ trang này