1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán bia của box HĐTH - Các thông báo nội bộ của HĐTH -- Phòng họp riêng của TNV HĐTH - Ảnh OFFLINE

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi scouter, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây. Mới cởi đồ đặc chủng ra. Mệt quá!
    Có ai muốn phỏng vấn gì không? Tôi sẽ trả lời trong phạm vi an toàn thông tin cho phép của chiến dịch.
  2. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Úi chời ơiiii... sao lại là mặt tròn xoe??? Ku này dám gọi cô bé như thế thì...[​IMG][​IMG] Bé đã ghét QTD sẵn thì chớ, giờ chắc càng ghét hơn...[​IMG][​IMG][​IMG]
    Hê, nhưng mà khoan đã... Lâu nay anh em HĐTH ta cứ nghĩ co_be_mat_tron_xoecô bé mắt tròn xoe mà chưa bao giờ nghĩ đến version như quachthanhdanh đã đưa ra. Biết đâu đấy, nhỉ? Mắt tròn hay mặt tròn đây??? Các bác xem cái avatar của em thì sẽ biết đôi mắt tròn là đôi mắt như thế nào. [​IMG]
    Ô hay, cái bác này hay chửa? Ai cho bác đưa thông tin chat chit private lên đây [​IMG]? Hả [​IMG][​IMG][​IMG]??? Bác muốn em mang hết bí mật của bác (những điều em được biết) đem ra đây kể cho cả làng biết không?
    Chậc chậc, nhưng mà tình hình là bác không so bì với em được zồi... [​IMG] Thậm chí cách đây 5 năm có lần em ra đường đóng vai ăn mày, đầu tóc rối bù, mặt mũi lem luốc, đứng gần thì mùi hôi phát ra không thể ngửi được [​IMG], thế mà vẫn có vài cô khen em đấy, khè khè...
    Bé lại khóc rồiiii........ Sao bé khoẻ khóc thía? [​IMG]
    GPS đúng là cao nhân bên KTQS, đúng là trình độ cao, nhưng không phải vì thế mà ta phải thế này thế nọ...
    Em phê bình bác netsurfer nhé, nhiều lúc bác trả lời người ta với style hơi bị đứng-từ-trên-cao đấy. Em là em soi bác từ lâu rồi đấy. Cả nhà đều biết bác là cao thủ võ lâm xuống đây chơi với tụi em cho vui, nhưng dù gì bác cũng nên niềm nở tí. Bác là người học rộng, chín chắn, em nói một tí thế thôi chắc bác hiểu nhiều, bác nhỉ? À, hôm trước em vót cho bác 5* rồi đấy nhé.

    Em không phải là cao nhân HĐTH (chỉ là tên sao chổi quét rác thôi) nhưng khi sang KTQSNN cũng được các bác bên đó đón tiếp niềm nở lắm. Thí dụ như bác Sờ (vào chưa làm gì nó đã) Bị Rủ (spirou) chẳng hạn.
    Bé ơi, bác ấy nói cũng có phần đúng đấy. Nhưng kệ, bé nhỉ? Xấu đi thì sao chớ? Sợ gì không có ai yêu, phải không bé?
    Không cố ý cái giề? Em đã nói là em "miễn tội chết" cho tất cả rồi, chứ không thì em mua ********* mấy bác rủ nhau leo lên cành cây nghỉ mát một ngày cho vui vẻ. [​IMG]
    Mà sao bác thích cãi nhau thế nhỉ? Lại còn cãi nhau với con gái nữa chứ, bác không thấy xấu hổ à [​IMG]? Bác biết không, nếu bác biết cách nâng niu con gái, bác sẽ thấy con gái vô cùng đáng yêu đấy [​IMG]. Hì hì... Em chỉ xin góp ý một tí thôi, chắc bác cũng biết, nhỉ?
    Hê hê, nhưng mà cái này thì em thấy bác Các-tút dài 7,8cm sai rồi nhé. Cái gì đúng thì phải nói là đúng, sai thì phải nhận là sai . Bác hiểu mà, phải không bác?
    Bé Hà không phải trả lời câu hỏi vớ vẩn này đâu [​IMG]. Bác An xem ra bướng phết đấy nhỉ ? Nếu bác vẫn bắt bé Hà trả lời câu này thì em xin lĩnh giáo bác 1 phát [​IMG]:
    Chắc bác ăn thịt chó rồi chứ? Thế em hỏi bác cái món mộc tồn này có từ bao giờ? Ai nghĩ ra (người nước nào)? Bao giờ (chỉ cần nêu chính xác năm thôi cũng được, không cần ngày tháng)? Ở đâu (nước nào)? Quán ăn đầu tiên phục vụ món thịt chó tên là gì? Ở đâu? Quy trình thịt chó như thế nào? Khi ăn các món thịt chó thì ta nên kiêng ăn/uống kèm với cái gì?
    Bác mà trả lời được hết và chính xác thì em chịu thua bác luôn, sẽ mời bác làm bữa RTC.
    Chẹp chẹp... Xem ra bác không chỉ bướng, mà còn bảo thủ nữa . Cùng là anh em một nhà (HĐTH), em nói thẳng nói thật, bác đừng giận em nhé.
    Nhưng cái giề??? Chính bác tự hứa rằng đây là lần cuối đấy nhé. Lần sau còn nhiều chuyện thì em treo ngược lên cành cây, lúc đó bác đừng có lèo nhèo nhé.
    Ái chà, bác Sắp (bị) Phờ (ra đấy) là người đầu tiên trong HĐTH "dám" gọi bé Hà là Hà hâm đấy... [​IMG]
    Các mục bác nêu ra đều đúng (theo nhận xét chủ quan của riêng em). Riêng mục 4, em xin nói thêm: bác Nét nói đúng đấy, viết được app không có nghĩa là viết được mọi thứ. Thí dụ như em đây nè, lái được Porsché GT2 không có nghĩa là em lái được cả xe TIR nữa (xe chở công-ten-nơ).
    Đúng và chưa đúng.
    Đúng là trong thời gian em úp mặt vào tường, các bác tranh thủ ra sức spam. Lần sau là em treo hết lên cành cây đấy. Hê hê, nhưng chưa đúng ở chỗ là em không treo lên thánh giá (làm thế phải đóng đinh, em lười lắm, lúc gỡ ra cũng mất công nữa), em chỉ treo ngược lên cành cây thôi (chân buộc vào dây thừng, đầu chúc xuống đất) hoặc là cho về nhà úp mặt vào tường suy nghĩ vài ngày. Nếu nặng hơn thì cho nghỉ hè 3 tháng, nặng hơn nữa thì tống tiễn lên núi 70.000 giờ luôn.
  3. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Úi chời ơiiii... sao lại là mặt tròn xoe??? Ku này dám gọi cô bé như thế thì...[​IMG][​IMG] Bé đã ghét QTD sẵn thì chớ, giờ chắc càng ghét hơn...[​IMG][​IMG][​IMG]
    Hê, nhưng mà khoan đã... Lâu nay anh em HĐTH ta cứ nghĩ co_be_mat_tron_xoecô bé mắt tròn xoe mà chưa bao giờ nghĩ đến version như quachthanhdanh đã đưa ra. Biết đâu đấy, nhỉ? Mắt tròn hay mặt tròn đây??? Các bác xem cái avatar của em thì sẽ biết đôi mắt tròn là đôi mắt như thế nào. [​IMG]
    Ô hay, cái bác này hay chửa? Ai cho bác đưa thông tin chat chit private lên đây [​IMG]? Hả [​IMG][​IMG][​IMG]??? Bác muốn em mang hết bí mật của bác (những điều em được biết) đem ra đây kể cho cả làng biết không?
    Chậc chậc, nhưng mà tình hình là bác không so bì với em được zồi... [​IMG] Thậm chí cách đây 5 năm có lần em ra đường đóng vai ăn mày, đầu tóc rối bù, mặt mũi lem luốc, đứng gần thì mùi hôi phát ra không thể ngửi được [​IMG], thế mà vẫn có vài cô khen em đấy, khè khè...
    Bé lại khóc rồiiii........ Sao bé khoẻ khóc thía? [​IMG]
    GPS đúng là cao nhân bên KTQS, đúng là trình độ cao, nhưng không phải vì thế mà ta phải thế này thế nọ...
    Em phê bình bác netsurfer nhé, nhiều lúc bác trả lời người ta với style hơi bị đứng-từ-trên-cao đấy. Em là em soi bác từ lâu rồi đấy. Cả nhà đều biết bác là cao thủ võ lâm xuống đây chơi với tụi em cho vui, nhưng dù gì bác cũng nên niềm nở tí. Bác là người học rộng, chín chắn, em nói một tí thế thôi chắc bác hiểu nhiều, bác nhỉ? À, hôm trước em vót cho bác 5* rồi đấy nhé.

    Em không phải là cao nhân HĐTH (chỉ là tên sao chổi quét rác thôi) nhưng khi sang KTQSNN cũng được các bác bên đó đón tiếp niềm nở lắm. Thí dụ như bác Sờ (vào chưa làm gì nó đã) Bị Rủ (spirou) chẳng hạn.
    Bé ơi, bác ấy nói cũng có phần đúng đấy. Nhưng kệ, bé nhỉ? Xấu đi thì sao chớ? Sợ gì không có ai yêu, phải không bé?
    Không cố ý cái giề? Em đã nói là em "miễn tội chết" cho tất cả rồi, chứ không thì em mua ********* mấy bác rủ nhau leo lên cành cây nghỉ mát một ngày cho vui vẻ. [​IMG]
    Mà sao bác thích cãi nhau thế nhỉ? Lại còn cãi nhau với con gái nữa chứ, bác không thấy xấu hổ à [​IMG]? Bác biết không, nếu bác biết cách nâng niu con gái, bác sẽ thấy con gái vô cùng đáng yêu đấy [​IMG]. Hì hì... Em chỉ xin góp ý một tí thôi, chắc bác cũng biết, nhỉ?
    Hê hê, nhưng mà cái này thì em thấy bác Các-tút dài 7,8cm sai rồi nhé. Cái gì đúng thì phải nói là đúng, sai thì phải nhận là sai . Bác hiểu mà, phải không bác?
    Bé Hà không phải trả lời câu hỏi vớ vẩn này đâu [​IMG]. Bác An xem ra bướng phết đấy nhỉ ? Nếu bác vẫn bắt bé Hà trả lời câu này thì em xin lĩnh giáo bác 1 phát [​IMG]:
    Chắc bác ăn thịt chó rồi chứ? Thế em hỏi bác cái món mộc tồn này có từ bao giờ? Ai nghĩ ra (người nước nào)? Bao giờ (chỉ cần nêu chính xác năm thôi cũng được, không cần ngày tháng)? Ở đâu (nước nào)? Quán ăn đầu tiên phục vụ món thịt chó tên là gì? Ở đâu? Quy trình thịt chó như thế nào? Khi ăn các món thịt chó thì ta nên kiêng ăn/uống kèm với cái gì?
    Bác mà trả lời được hết và chính xác thì em chịu thua bác luôn, sẽ mời bác làm bữa RTC.
    Chẹp chẹp... Xem ra bác không chỉ bướng, mà còn bảo thủ nữa . Cùng là anh em một nhà (HĐTH), em nói thẳng nói thật, bác đừng giận em nhé.
    Nhưng cái giề??? Chính bác tự hứa rằng đây là lần cuối đấy nhé. Lần sau còn nhiều chuyện thì em treo ngược lên cành cây, lúc đó bác đừng có lèo nhèo nhé.
    Ái chà, bác Sắp (bị) Phờ (ra đấy) là người đầu tiên trong HĐTH "dám" gọi bé Hà là Hà hâm đấy... [​IMG]
    Các mục bác nêu ra đều đúng (theo nhận xét chủ quan của riêng em). Riêng mục 4, em xin nói thêm: bác Nét nói đúng đấy, viết được app không có nghĩa là viết được mọi thứ. Thí dụ như em đây nè, lái được Porsché GT2 không có nghĩa là em lái được cả xe TIR nữa (xe chở công-ten-nơ).
    Đúng và chưa đúng.
    Đúng là trong thời gian em úp mặt vào tường, các bác tranh thủ ra sức spam. Lần sau là em treo hết lên cành cây đấy. Hê hê, nhưng chưa đúng ở chỗ là em không treo lên thánh giá (làm thế phải đóng đinh, em lười lắm, lúc gỡ ra cũng mất công nữa), em chỉ treo ngược lên cành cây thôi (chân buộc vào dây thừng, đầu chúc xuống đất) hoặc là cho về nhà úp mặt vào tường suy nghĩ vài ngày. Nếu nặng hơn thì cho nghỉ hè 3 tháng, nặng hơn nữa thì tống tiễn lên núi 70.000 giờ luôn.
  4. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các bài spam của các bác em đã chuyển hết vào Quán bia rồi. Trước đây em đã từng nói là các bài viết mang tính chất cá nhân, không liên quan đến chuyên môn và vấn đề được thắc mắc thì post trong Quán bia cơ mà. Các bác quên rồi à? Lần sau các bác còn spam có hệ thống như thế thì em không chuyển nữa đâu mà xử lý luôn đấy.
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các bài spam của các bác em đã chuyển hết vào Quán bia rồi. Trước đây em đã từng nói là các bài viết mang tính chất cá nhân, không liên quan đến chuyên môn và vấn đề được thắc mắc thì post trong Quán bia cơ mà. Các bác quên rồi à? Lần sau các bác còn spam có hệ thống như thế thì em không chuyển nữa đâu mà xử lý luôn đấy.
  6. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    bác có biêt không ?
    câu hỏi của em hỏi em Hà đâu có quái như bác. Mấy bác làm vườn trả lời ngon lành. Em biết câu trả lời em mới hỏi mà.
    Thực ra ý em chỉ là nếu người ta để ý đến một cái gì đó hay là đã từng gặp rồi thì sẽ biết, chưa từng thấy thì biết sao được
  7. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    bác có biêt không ?
    câu hỏi của em hỏi em Hà đâu có quái như bác. Mấy bác làm vườn trả lời ngon lành. Em biết câu trả lời em mới hỏi mà.
    Thực ra ý em chỉ là nếu người ta để ý đến một cái gì đó hay là đã từng gặp rồi thì sẽ biết, chưa từng thấy thì biết sao được
  8. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    Hic, kiểu này có vote -5* chắc em bị âm bao nhiêu rồi không biết
    Em bị dính mấy phát 1* rồi, không hiểu em ăn ở thế nào. Mà em thấy em sống tốt đấy chứ, đâu có làm hại ai đâu. Thỉnh thoảng chim chích một tí thôi mà.
    À, có bác nào kiếm được cho em một bông hồng tím không ???
    em xin đa tạ bằng bất kỳ giá nào.
    em nghe nói ở trong miền nam trồng loại này nhưng ở Hà nội thì chưa có
    Em đang làm cách mạng mà cách mạng yêu cầu có hồng tím

    Hic, khó quá đi thôi
    mà em Hà kiêu quá đi thôi
    em message cho em Hà bao nhiêu thế mà không trả lời gì cả
    Hôm qua em hỏi " thích cãi nhau với anh à" và nhận được câu
    "Why not ! "
    Hic, ở đời chỉ biết có cãi nhau thôi sao
    Ui, cuối tháng này em bảo vệ tốt nghiệp rồi và sau đó thành thằng thất nghiệp rùi do đó bác nào có cần người giúp việc không cho em làm ké với kiếm ít xiền đi chơi với con gái nào chứ không em phải ngồi mốc mép ở nhà học mấy cái ngôn ngữ lập trình thì chắc khùng mất thôi mà em chả biết sau này ra trường em làm việc gì nữa chắc lại đi code thui mà code gặp mấy chú chỉ đạo thế này thế kia chắc em cãi nhau với họ rùi bỏ việc mất tính em nó thế mà chắc chỉ có vác cái máy tính về nhà code mấy phần mềm bao giờ thành công mang đi bán thôi còn bây giờ đang in báo cáo đây mà bác nào có kinh nghiệm gì thì chỉ bảo em với để đi báo cáo cho nó thông..,;...,.,.,.;;.,,,,,.......;,.
    Mặt trời ơi sao cứ chiếu khắp nơi
    Biển cả ơi sao cứ sóng vỗ bờ
    Có biết chăng thế giới đã hết rồi
    Hết thật rồi khi em nói không yêu tôi
    Chim kia ơi sao cứ mải hót vang
    Vì sao ơi sao cứ mọc trên trời
    Có biết chăng thế giới đã hết rồi
    Khi tình yêu đã hết ở trong tôi
    ....................
  9. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    Hic, kiểu này có vote -5* chắc em bị âm bao nhiêu rồi không biết
    Em bị dính mấy phát 1* rồi, không hiểu em ăn ở thế nào. Mà em thấy em sống tốt đấy chứ, đâu có làm hại ai đâu. Thỉnh thoảng chim chích một tí thôi mà.
    À, có bác nào kiếm được cho em một bông hồng tím không ???
    em xin đa tạ bằng bất kỳ giá nào.
    em nghe nói ở trong miền nam trồng loại này nhưng ở Hà nội thì chưa có
    Em đang làm cách mạng mà cách mạng yêu cầu có hồng tím

    Hic, khó quá đi thôi
    mà em Hà kiêu quá đi thôi
    em message cho em Hà bao nhiêu thế mà không trả lời gì cả
    Hôm qua em hỏi " thích cãi nhau với anh à" và nhận được câu
    "Why not ! "
    Hic, ở đời chỉ biết có cãi nhau thôi sao
    Ui, cuối tháng này em bảo vệ tốt nghiệp rồi và sau đó thành thằng thất nghiệp rùi do đó bác nào có cần người giúp việc không cho em làm ké với kiếm ít xiền đi chơi với con gái nào chứ không em phải ngồi mốc mép ở nhà học mấy cái ngôn ngữ lập trình thì chắc khùng mất thôi mà em chả biết sau này ra trường em làm việc gì nữa chắc lại đi code thui mà code gặp mấy chú chỉ đạo thế này thế kia chắc em cãi nhau với họ rùi bỏ việc mất tính em nó thế mà chắc chỉ có vác cái máy tính về nhà code mấy phần mềm bao giờ thành công mang đi bán thôi còn bây giờ đang in báo cáo đây mà bác nào có kinh nghiệm gì thì chỉ bảo em với để đi báo cáo cho nó thông..,;...,.,.,.;;.,,,,,.......;,.
    Mặt trời ơi sao cứ chiếu khắp nơi
    Biển cả ơi sao cứ sóng vỗ bờ
    Có biết chăng thế giới đã hết rồi
    Hết thật rồi khi em nói không yêu tôi
    Chim kia ơi sao cứ mải hót vang
    Vì sao ơi sao cứ mọc trên trời
    Có biết chăng thế giới đã hết rồi
    Khi tình yêu đã hết ở trong tôi
    ....................
  10. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=dohaian:
    hehe, bác cứ chim chích như thế để cho người ta chim cú lên người ta vót cho 1* là phải quá rồi.
    [QUOTE=dohaian:
    Chẹp... xem ra cách mạng của bác cũng lắm vẹo nhể?
    [QUOTE=dohaian:
    Bác cứ thích gây sự với người ta để cãi nhau như thế thì ai trả lời bác làm gì?
    [QUOTE=dohaian:
    Hê hê, không biết hôm trước ai gây sự với ai trước nhỉ?
    Hè hè... thui em mời bác cốc bia để giải toả xì-trét nhé!

Chia sẻ trang này