1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán bia của box HĐTH - Các thông báo nội bộ của HĐTH -- Phòng họp riêng của TNV HĐTH - Ảnh OFFLINE

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi scouter, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hai tên phóng đến quán chân gà nướng ở ngã tư Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức. Khề khà một lúc, T hỏi:
    - Nghe chừng em C đang ghen đấy. Mày có nhận ra điều đó không?
    - Có. Nhận ra chứ sao không nhận ra? Nhưng mà...
    - Nhưng nhị cái nỗi gì? Thế là dấu hiệu tốt đấy, chứ nếu mày nói vậy mà nó không phản ứng gì thì chán bỏ mẹ. Thôi, cứ yên tâm, nàng của mày bây giờ đang nóng, chắc là mai sẽ nguôi ngoai thôi. Đừng buồn nữa, ta làm một chung nào... (ực)
    Chén được một cái cánh gà nữa, hắn hỏi T:
    - Thế nhỡ mai nàng không thèm nói chuyện với tao nữa thì sao?
    - Thì chờ đợi chứ sao? Mày nên biết là người biết chờ đợi sẽ được đền đáp xứng đáng.
    - Ừ, tao biết rồi, nhưng lỡ đến mấy ngày sau nàng vẫn không thèm đếm xỉa gì đến tao, mặc dù tao có xin lỗi...
    - Nếu thế thì cũng không cần tiếc làm gì? Yêu là phải học cách tha thứ cho những lỗi lầm của nhau khi người kia đã nhìn ra lỗi của mình và thành tâm xin lỗi. Chứ còn yêu mà lại chấp nhặt lỗi của người mình yêu thì khó bền lắm.
    Hắn im không nói gì và ực một ly rượu. Nhưng hắn nghĩ, C là người hắn yêu thực lòng, hắn không thể tưởng tượng được mai này không có cô ấy thì hắn sẽ ra sao nữa. Mà nói chung là hắn không muốn tưởng tượng, không muốn nghĩ đến điều ấy. Ừ thì biết rằng tình yêu cũng phải có lúc này lúc khác, phải có đủ âu yếm, hờn dỗi, ghen tuông, nũng nịu... thì mới càng hiểu nhau hơn, vượt qua được những thử thách thì mới bền lâu, nhưng trong hoàn cảnh của hắn với C hiện nay thì lại khác, ghen hay dỗi hờn sẽ chỉ làm cho hai người trở nên xa nhau... Nghĩ đến đấy, hắn thấy nghèn nghẹn...
    Hai thằng bợm nhậu lại tiếp tục lai rai. T và hắn nhậu không phải là vì muốn ăn hay muốn uống, mà bởi vì tối nay hắn down quá, cứ thế này thì chết sớm mất. Hai thằng khề khà chén chú chén anh, "đàm đạo" với nhau về chuyện trên trời dưới bể, chuyện nhà đất, chuyện công việc và cả chuyện mối quan hệ giữa T và Th.
  2. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đến khoảng 10 rưỡi, sau khi đã no căng bụng đầy rượu, chân gà, cánh gà, dưa chuột ngổn ngang, hai thằng đèo nhau về. Lúc về đến hàng net gần nhà, hắn muốn vào mạng một tí, hắn muốn nói chuyện với em yêu. Hắn nhớ cún yêu của hắn quá. Trời, xem archive mới thấy cô bé giận hắn lắm. Bỗng dưng hắn thấy mình thật tệ, mình đã sai rồi, đã làm tổn thương cô bé, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy dường như mình không còn xứng đáng với tình cảm cao quý mà cô bé dành cho hắn. Cổ hắn như có gì chặn ngang, ngực tức thở, mắt hắn thấy nong nóng. Hắn vội nhắn tin sang cho em yêu, nhưng chẳng thấy nàng hồi âm, có lẽ bé giận hắn lắm. Khổ thân C, có lẽ cô bé thất vọng lắm, bởi vì người mình yêu mến bấy lâu nay lại đâm ra "đổ đốn" đến thế. Hắn có cảm giác nàng đang đau khổ vì vết thương do chính hắn gây ra. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà hắn đã làm người hắn yêu bị tổn thương, thậm chí hắn còn có nguy cơ mất cô ấy. Trời ơi, không biết cô bé có hiểu được rằng đấy chỉ là một chút trêu đùa, rằng trong tim hắn chỉ có mình nàng, rằng hắn không hề quan tâm để ý đến bất kỳ cô gái nào khác. Trong lòng hắn lúc ấy cực kỳ rối ren, cảm xúc xen ngang, lẫn lộn. Hắn quyết định gọi sang cho cô bé, không phải là để giải thích, bởi vì nàng đang giận, giải thích gì lúc này cũng khó, chỉ là hắn muốn... Nhưng ôi thôi, dù là hắn muốn gì thì cũng muộn rồi, cái card i-phone mất béng rồi còn đâu, có lẽ là rơi đâu đó rồi.
    Buồn và chua xót, hắn cùng T lủi thủi về nhà. Trằn trọc mãi mà hai thằng vẫn chẳng ngủ được, cứ tào lao mãi đủ thứ chuyện trên đời. Thế rồi, có lẽ do đã thấm mệt, T lăn ra ngủ, còn hắn thì vẫn trở mình liên tục, lăn bên nọ, lăn bên kia, dậy uống nước, nhìn qua cửa sổ... mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cứ liên tục suy nghĩ mãi không thôi. "Mình ngu thật đấy, chỉ vì vô tình không suy nghĩ mà để cả hai khổ thế này", "Khổ thân nàng, có lẽ nàng suy nghĩ lắm, có lẽ mình làm nàng thất vọng rồi, anh thương cún quá cún ơi...", "Không biết giờ này cún làm gì nhỉ? Mà sao nhất định không chịu hồi âm tin nhắn của mình? Có lẽ nàng giận mình nhiều lắm", "Sao mình nghĩ mãi mà không ra là mình đã hứa với nàng điều gì nhỉ? Hứa gì thì mình phải nhớ chứ, trước giờ có bao giờ quên đâu, đặc biệt là hứa với người mình yêu thì làm sao mà quên được? Chậc chậc, đau đầu quá...". Nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến khoảng hơn 4h gì đó thì hắn cũng thiếp đi vì mệt.
  3. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đến khoảng 10 rưỡi, sau khi đã no căng bụng đầy rượu, chân gà, cánh gà, dưa chuột ngổn ngang, hai thằng đèo nhau về. Lúc về đến hàng net gần nhà, hắn muốn vào mạng một tí, hắn muốn nói chuyện với em yêu. Hắn nhớ cún yêu của hắn quá. Trời, xem archive mới thấy cô bé giận hắn lắm. Bỗng dưng hắn thấy mình thật tệ, mình đã sai rồi, đã làm tổn thương cô bé, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy dường như mình không còn xứng đáng với tình cảm cao quý mà cô bé dành cho hắn. Cổ hắn như có gì chặn ngang, ngực tức thở, mắt hắn thấy nong nóng. Hắn vội nhắn tin sang cho em yêu, nhưng chẳng thấy nàng hồi âm, có lẽ bé giận hắn lắm. Khổ thân C, có lẽ cô bé thất vọng lắm, bởi vì người mình yêu mến bấy lâu nay lại đâm ra "đổ đốn" đến thế. Hắn có cảm giác nàng đang đau khổ vì vết thương do chính hắn gây ra. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà hắn đã làm người hắn yêu bị tổn thương, thậm chí hắn còn có nguy cơ mất cô ấy. Trời ơi, không biết cô bé có hiểu được rằng đấy chỉ là một chút trêu đùa, rằng trong tim hắn chỉ có mình nàng, rằng hắn không hề quan tâm để ý đến bất kỳ cô gái nào khác. Trong lòng hắn lúc ấy cực kỳ rối ren, cảm xúc xen ngang, lẫn lộn. Hắn quyết định gọi sang cho cô bé, không phải là để giải thích, bởi vì nàng đang giận, giải thích gì lúc này cũng khó, chỉ là hắn muốn... Nhưng ôi thôi, dù là hắn muốn gì thì cũng muộn rồi, cái card i-phone mất béng rồi còn đâu, có lẽ là rơi đâu đó rồi.
    Buồn và chua xót, hắn cùng T lủi thủi về nhà. Trằn trọc mãi mà hai thằng vẫn chẳng ngủ được, cứ tào lao mãi đủ thứ chuyện trên đời. Thế rồi, có lẽ do đã thấm mệt, T lăn ra ngủ, còn hắn thì vẫn trở mình liên tục, lăn bên nọ, lăn bên kia, dậy uống nước, nhìn qua cửa sổ... mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cứ liên tục suy nghĩ mãi không thôi. "Mình ngu thật đấy, chỉ vì vô tình không suy nghĩ mà để cả hai khổ thế này", "Khổ thân nàng, có lẽ nàng suy nghĩ lắm, có lẽ mình làm nàng thất vọng rồi, anh thương cún quá cún ơi...", "Không biết giờ này cún làm gì nhỉ? Mà sao nhất định không chịu hồi âm tin nhắn của mình? Có lẽ nàng giận mình nhiều lắm", "Sao mình nghĩ mãi mà không ra là mình đã hứa với nàng điều gì nhỉ? Hứa gì thì mình phải nhớ chứ, trước giờ có bao giờ quên đâu, đặc biệt là hứa với người mình yêu thì làm sao mà quên được? Chậc chậc, đau đầu quá...". Nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến khoảng hơn 4h gì đó thì hắn cũng thiếp đi vì mệt.
  4. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc ngủ hắn mơ lan man đủ chuyện, mỗi giấc mơ ngắn lắm, chỉ là những mẩu chuyện đứt đoạn, nhiều mẩu như vậy lắm, hắn không nhớ hết. Chỉ nhớ là có em yêu ở trong một những giấc mơ đó. Và hắn còn nhớ là trong mơ hắn nghe văng vẳng bên tai một bài hát hay mà trước đây hắn đã từng nghe.
    "Em đã cất bước quay mặt đi vội vàng
    Chuyện hôm qua khiến cho lòng anh ngỡ ngàng
    Giữa căn phòng im tiếng cười
    Ngoài kia gió gào, mưa vẫn rơi...
    Mong em hãy thứ tha lời nói vô tình
    Giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình
    Có em kề bên nói cười
    Người là ánh sáng của đời tôi..."
    Hắn chợt nhận ra rằng lời của bài hát này sao mà giống tâm trạng của hắn, giống với chuyện vừa xảy ra thế không biết. Có lẽ cũng chính vì vậy nên hắn mới nhớ chi tiết này, nhớ mấy khúc hát hắn nghe trong mơ.
    "Khi em đã bước đi chẳng quay trở về
    Nghe như trong lòng anh băng giá tái tê
    Anh mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người
    Đời anh vô nghĩa khi lìa xa, người ơi...
    Cơn giông tố thoảng qua rồi sẽ phai tàn...
    Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan
    Cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vắng em.
    Ngàn trăng sao nhớ em đêm nay..."
    Đó cũng chính là những điều mà hắn mong muốn gửi đến người hắn yêu. Hắn rất hy vọng có một ngày hắn và nàng sẽ cùng khoác tay nhau đi trên con đường trải đầy lá vàng, và khoác tay nhau đi đến tương lai, đi đến đích.
    HN, 30/6/2004
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc ngủ hắn mơ lan man đủ chuyện, mỗi giấc mơ ngắn lắm, chỉ là những mẩu chuyện đứt đoạn, nhiều mẩu như vậy lắm, hắn không nhớ hết. Chỉ nhớ là có em yêu ở trong một những giấc mơ đó. Và hắn còn nhớ là trong mơ hắn nghe văng vẳng bên tai một bài hát hay mà trước đây hắn đã từng nghe.
    "Em đã cất bước quay mặt đi vội vàng
    Chuyện hôm qua khiến cho lòng anh ngỡ ngàng
    Giữa căn phòng im tiếng cười
    Ngoài kia gió gào, mưa vẫn rơi...
    Mong em hãy thứ tha lời nói vô tình
    Giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình
    Có em kề bên nói cười
    Người là ánh sáng của đời tôi..."
    Hắn chợt nhận ra rằng lời của bài hát này sao mà giống tâm trạng của hắn, giống với chuyện vừa xảy ra thế không biết. Có lẽ cũng chính vì vậy nên hắn mới nhớ chi tiết này, nhớ mấy khúc hát hắn nghe trong mơ.
    "Khi em đã bước đi chẳng quay trở về
    Nghe như trong lòng anh băng giá tái tê
    Anh mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người
    Đời anh vô nghĩa khi lìa xa, người ơi...
    Cơn giông tố thoảng qua rồi sẽ phai tàn...
    Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan
    Cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vắng em.
    Ngàn trăng sao nhớ em đêm nay..."
    Đó cũng chính là những điều mà hắn mong muốn gửi đến người hắn yêu. Hắn rất hy vọng có một ngày hắn và nàng sẽ cùng khoác tay nhau đi trên con đường trải đầy lá vàng, và khoác tay nhau đi đến tương lai, đi đến đích.
    HN, 30/6/2004
  6. D&D

    D&D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác là thế này.
    Có vài chuyện ******** đã xảy ra [mà vì lý do tế nhị ******** nên em không nêu ra đây], em xin out khỏi f_15. Bác nào thấy dzắng bóng em thì cũng miễn hỏi cho nhé. Cảm ơn các bác nhiều. Coi như đây là bài cuối cùng của nick D&D đây, sau này có trở lại, xin quay lại bằng nick thach_sung như xưa.
    Mà, nhân đây bán nick.. Bác nào có máu nick D&D không nhỉ?? Đang bấn.
  7. D&D

    D&D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác là thế này.
    Có vài chuyện ******** đã xảy ra [mà vì lý do tế nhị ******** nên em không nêu ra đây], em xin out khỏi f_15. Bác nào thấy dzắng bóng em thì cũng miễn hỏi cho nhé. Cảm ơn các bác nhiều. Coi như đây là bài cuối cùng của nick D&D đây, sau này có trở lại, xin quay lại bằng nick thach_sung như xưa.
    Mà, nhân đây bán nick.. Bác nào có máu nick D&D không nhỉ?? Đang bấn.
  8. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    than ôi, cao thủ cứ thế mà lũ lượt kéo nhau bỏ đi. Đầu tiên là bác RedD, giờ lại đến bác D&D
  9. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    than ôi, cao thủ cứ thế mà lũ lượt kéo nhau bỏ đi. Đầu tiên là bác RedD, giờ lại đến bác D&D
  10. Static_heart

    Static_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dào ôi, dạo này bác Scouter yêu quý của chúng ta bị mũi tên của chú em Cupid cắm vào tim hơi bị..... sâu, , nên có mấy chuyện "đơn giản như đan rổ" này mà xử lí mãi không xong. Hiak hiak. . Nói với bác chứ bác mới yêu em C chưa được bao lâu, 2 người lại ở vào hoàn cảnh Ngưu Lang - Chức Nữ, bác còn phải tu dưỡng, rèn luyện nhiều bác ạ. Mới có tý chuyện con con thế này mà bác đã cuống lên, lại còn bày đặt rượu chè, càng làm cô em C khổ thêm, thất vọng thêm chứ ích gì! Tui thấy ở box đâu có ít cao thủ tình trường đâu (mà hình như cũng có quan hệ khăng khít với bác thì phải) sao bác không học hỏi ở họ vài cái tuyệt chiêu nhẩy? Chứ khi bác thế này tui mới bít đúng là bác là MOD box hoidaptinhoc roài, tồ quá là tồ bác Scouter ạ. Hèn nào trong box cũng không ít "ong ****" mà bác chẳng bắt được em nào, he he he.
    Em thấy box dạo này lộn xộn quá, chẳng có tí hồn nào. Bây giờ em nhàn rùi, đang định khuấy động không khí lên đây. Các bác "technologier" cũ em sẽ cố lôi kéo về, có thể dưới các nick mới (?!) , nhưng chắc sẽ được. Còn phần không khí của box mà không có bác Scouter là không xong, bớ 3 hồn bảy vía nhà bác Cún béo, ở nơi 9 suối 10 đèo nào có nghe thấy không? . Nghe thấy thì bác trở về đi.................

Chia sẻ trang này