1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán bia của box HĐTH - Các thông báo nội bộ của HĐTH -- Phòng họp riêng của TNV HĐTH - Ảnh OFFLINE

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi scouter, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái banner theo em đến đây là kết thúc được rồi, anh scouter làm rất đơn giản mà lại rõ đẹp. Bỏ phiếu đi, em bỏ phiếu thuận rồi!
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn nào mà PM cho scouter thì vào :
    [topic]368906[/topic] nhé, đầy đủ hết
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn nào mà PM cho scouter thì vào :
    [topic]368906[/topic] nhé, đầy đủ hết
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hic hic tiếc qua hôm đó không đi với anh em được
    Ai lại để bác Phương đớp mồi một mình thế kia Hnẹ dip khác vậy .
    Bác nào sửa lại tên topic đi qua sinh nhật em gần vừa tròn 1 tuần rồi mà
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hic hic tiếc qua hôm đó không đi với anh em được
    Ai lại để bác Phương đớp mồi một mình thế kia Hnẹ dip khác vậy .
    Bác nào sửa lại tên topic đi qua sinh nhật em gần vừa tròn 1 tuần rồi mà
  6. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hic, mệt quá... Mới tập có mấy hôm mà đã nhũn hết cả người thế này, vài hôm nữa lâm trận thực sự chắc tèo quá... Mà cái bọn... đến thứ 7, CN cũng làm việc nữa, híc híc, họp với chả hành, cấp cao với chả cấp dầu...
    Nhớ người yêu quá, hic hic...
  7. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hic, mệt quá... Mới tập có mấy hôm mà đã nhũn hết cả người thế này, vài hôm nữa lâm trận thực sự chắc tèo quá... Mà cái bọn... đến thứ 7, CN cũng làm việc nữa, híc híc, họp với chả hành, cấp cao với chả cấp dầu...
    Nhớ người yêu quá, hic hic...
  8. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Cho phép anh được gọi như thế, em biết đối với anh em là như thế nào mà, phải không em? Em à, anh vừa đọc thư em, đọc xong anh thấy choáng váng, anh thấy mắt mình mờ đi, anh không nghe, không thấy gì nữa... Mọi thứ xung quanh tưởng chừng như sụt lở hết cả, mọi thứ tối sầm...
    Sao em lại nói anh đừng gọi điện cho em nữa? Anh biết mình có lỗi với em nhiều, nhưng sao em không để cho anh được yêu, được có cơ hội xoá nhoà vết thương lòng của em? Em nỡ bóp chết tia hy vọng cuối cùng của anh như vậy sao???
    Chi ơi, anh chẳng biết nói gì với em bây giờ nữa. Trong lòng anh lúc này cảm xúc lẫn lộn lắm, anh muốn nói với em nhiều điều, nhưng anh không biết nói sao, anh muốn làm nhiều điều để quan hệ giữa anh và em có thể tốt hơn, và thực sự là anh đang cố gắng làm những việc đó. Cả chuyện công việc của anh cũng thế, em chính là động lực để anh làm tất cả mọi việc, để anh cố gắng, để anh vươn lên... Vậy mà em...
    Có lẽ anh đã mất em thật rồi...
    Có lẽ đây là sự trừng phạt của số phận mà anh phải chịu...
    Thôi, anh không nói gì nữa đâu. Không biết là anh nói gì nữa thì có làm phiền em không, nhưng lúc này có lẽ anh nên im lặng... Anh muốn khóc, khóc cho nhẹ người, anh thấy tức thở, nghẹn cổ, nhưng không khóc được. Anh chẳng còn biết làm gì nữa, nỗi niềm này xin chôn chặt trong trái tim, để anh còn giữ được một chút ánh sáng, chỉ một chút thôi, ánh sáng của hy vọng...
    Mong em sẽ được hạnh phúc chứ đừng như anh...
  9. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Cho phép anh được gọi như thế, em biết đối với anh em là như thế nào mà, phải không em? Em à, anh vừa đọc thư em, đọc xong anh thấy choáng váng, anh thấy mắt mình mờ đi, anh không nghe, không thấy gì nữa... Mọi thứ xung quanh tưởng chừng như sụt lở hết cả, mọi thứ tối sầm...
    Sao em lại nói anh đừng gọi điện cho em nữa? Anh biết mình có lỗi với em nhiều, nhưng sao em không để cho anh được yêu, được có cơ hội xoá nhoà vết thương lòng của em? Em nỡ bóp chết tia hy vọng cuối cùng của anh như vậy sao???
    Chi ơi, anh chẳng biết nói gì với em bây giờ nữa. Trong lòng anh lúc này cảm xúc lẫn lộn lắm, anh muốn nói với em nhiều điều, nhưng anh không biết nói sao, anh muốn làm nhiều điều để quan hệ giữa anh và em có thể tốt hơn, và thực sự là anh đang cố gắng làm những việc đó. Cả chuyện công việc của anh cũng thế, em chính là động lực để anh làm tất cả mọi việc, để anh cố gắng, để anh vươn lên... Vậy mà em...
    Có lẽ anh đã mất em thật rồi...
    Có lẽ đây là sự trừng phạt của số phận mà anh phải chịu...
    Thôi, anh không nói gì nữa đâu. Không biết là anh nói gì nữa thì có làm phiền em không, nhưng lúc này có lẽ anh nên im lặng... Anh muốn khóc, khóc cho nhẹ người, anh thấy tức thở, nghẹn cổ, nhưng không khóc được. Anh chẳng còn biết làm gì nữa, nỗi niềm này xin chôn chặt trong trái tim, để anh còn giữ được một chút ánh sáng, chỉ một chút thôi, ánh sáng của hy vọng...
    Mong em sẽ được hạnh phúc chứ đừng như anh...
  10. 4GMN

    4GMN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá
    Được 4gmn sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 04/10/2004

Chia sẻ trang này