1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán buôn chuyện!!!!!!!!!!!!!!! (Phụ trách Vu1234)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vu1234, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Tang tit: HIX
    Tang tit: mấy quả ảnh mới chụp ở đâu thế
    forever love: he
    forever love: Sa pa day
    Tang tit: Đi bao giờ vậy???
    Tang tit: lâu chưa?
    Tang tit: sao ko rủ bạn đi kùng
    forever love: he h­
    forever love: di dot tet
    forever love: di dam cuoi dua ban
    forever love: o Lao cai
    forever love: tranh thu di choi luon
    Tang tit: vậy àh
    Tang tit: đợt đó đã cắt tóc đâu
    Tang tit: mà sao lên Sapa rùi biến thành quạ đen thế nhỉ??
    forever love: vua cat xong
    forever love: ke ke
    forever love: hom do di troi nang
    You have sent 1 photo to Tang tit.
    Picture 501.jpg
    You have sent 1 photo to Tang tit.
    Picture 580.jpg
    You have sent 1 photo to Tang tit.
    Picture 795.jpg
    Tang tit: xinh phết
    forever love: ho ho
    forever love: chuyen
    forever love: luc nao cha xinh
    Tang tit: nhưng
    forever love:
    forever love: gie
    Tang tit: lấy vợ mất rùi
    forever love:
    Tang tit: he
    forever love: xem nua ko
    forever love: gui tiep cho
    Tang tit: có
    forever love: ke ke
    forever love: cai nay xem chua
    forever love:
    You have sent 1 photo to Tang tit.
    IMG_5064.JPG
    forever love: con trai tui day
    forever love: he he
    You have sent 1 photo to Tang tit.
    IMG_0754.JPG
    A problem occurred while transferring the file "IMG_0763.JPG". The transfer has been stopped.
    forever love: chau gai nay
    You have sent 1 photo to Tang tit.
    IMG0577A.jpg
    You have sent 1 photo to Tang tit.
    IMG0578A.jpg
    forever love: he he
    forever love: chan chua
    You have sent 1 photo to Tang tit.
    IMG0576A.jpg
    forever love: di Bach Thao nay
    forever love: chia tay Hang ve que lay chong day
    You have sent 1 photo to Tang tit.
    IMG_0693.JPG
    forever love:
    forever love: hop lop cap 3 nay
    You have sent 1 photo to Tang tit.
    IMG_4819[1].JPG
    Tang tit: Hằng lấy chồng chưa?
    forever love: sap rui
    You have sent 1 photo to Tang tit.
    IMG_0150.JPG
    forever love: 27/09 cuoi
    Tang tit: vậy àh
    forever love: uh
    Tang tit: bạn bè sắp chồng con hết zoài
    forever love: ke ke
    forever love: uh
    forever love: ke chung no chu
    forever love:
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mưa em!
    Anh chẳng hiểu đoạn chát của em nói j. Có phải là em muốn lấy chồng, sinh con rồi ko? Nếu đúng như thế thì anh nói nghe này:
    Theo SGK sinh học lớp 9 thì lấy chồng, sinh con là cả 1 quá trình dài tương đối phức tạp em ạh.Do đó đừng có nóng vội em nhé mà có thể để lại hậu quả nghiêm trọng đấy. Anh có thể nói qua quá trình đó cho em như sau:
    - Đầu tiên em phải kiếm 1 thằng con trai:Để đảm bảo sản phẩm có chất lượng thì tiêu chí lựa chọn như sau: Thân hình cân đối, khỏe mạnh, cao ráo, ko cần đẹp trai lắm và đặc biệt trình độ càng cao càng tốt (cái này rất tốt cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.Nếu cần anh sẽ chọn giúp em. Anh đi chợ nhiều rồi nên cũng rành lắm.
    - Sau khi đã chọn được rồi, qua thời gian cùng với quá trình chăm sóc, tìm hiều và chỉ được nhẹ nhàng ngon ngọt thôi nhé. Không là nó chạy mất đấy. Loại này phải uốn nắn từ từ em ạh. Nhưng tuyệt đối ko được "xích". "Xích" là có ngày mất như chơi.
    Thế đã em nhé. Khi nào em thuần hóa được rồi thì lúc đó tức khắc em sẽ biết phải làm sao. Chúc em thành công và cho trái chín
    Bạn của nhà nông
    Vu1234
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hoàn toàn đồng ý với Vũ "duyệt binh" !
    Bổ xung thêm là không nên chọn đứa nào : béo trắng, đeo kính cận, miệng rộng hơn Ru Li A Dô Bớt và đặc biệt là hay tham gia vào chuyện sinh con cái của phụ nữ!
  4. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Hĩ hĩ!! Không ngờ cái đoạn chat chit của mình nó lại phát huy tác dụng đến vậy, thật là ngoài sức tưởng tưởng.... Cũng chả có gì to tát như anh V nói đâu. Chả là hôm đó, được ngày sếp đi vắng, chả có việc gì để làm nên tranh thủ chát chít với mấy đứa bạn, trong đó có cái đứa ở đoạn nói chuyện trên. Cũng do chả có việc gì làm, nên lại nghịch vớ vẩn, pọt nốt đoạn chát trên lên ttvn.. Đang băn khoăn chưa biết nên quẳng nó vào đâu thì chợt nhớ ra cái topic do anh phụ trách, ừ thì vào quán buôn chuyện, bởi xét cho cùng thì cũng có ai cấm mình ko được buôn đâu nào. Có vậy thôi!!! Không ngờ câu chuyện tầm phào của e lại được anh nâng hẳn lên thành cả 1 quan điểm. Híc híc....Nhân nói đến cái chủ đề nhạy cảm này, e cũng tiện thể báo cáo luôn rằng, e cũng đang nhăm nhe xây dựng 1 ý tưởng và dự tính sẽ thực hiện kế hoạch ngắn hạn (trong vòng 1-3 năm tới). Nhưng mà lại lỡ đọc được cái hành trình của anh, em lại nhụt ý chí. Thành thử, giờ cũng chả biết có nên tiếp tục....
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhụt chí em ạh. Phải kiên nhẫn mới cho trái ngọt đuợc. Nếu em nóng vội thì vẫn cho trái nhưng xác suất trái đắng là tuơng đối cao.. Nếu cần j thì alô cho anh để anh lên núi xin ý kiến của "Già Làng" Xô Lệ Hắt Bùn (Solehusband) về cho em.
    Nhân tiện cho anh hỏi: Sao trong lúc làm việc em lại ".... nhớ.... anh.." thế
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Đừng nhụt chí em ạh. Phải kiên nhẫn mới cho trái ngọt đuợc. Nếu em nóng vội thì vẫn cho trái nhưng xác suất trái đắng là tuơng đối cao.. Nếu cần j thì alô cho anh để anh lên núi xin ý kiến của "Già Làng" Xô Lệ Hắt Bùn (Solehusband) về cho em.
    Nhân tiện cho anh hỏi: Sao trong lúc làm việc em lại ".... nhớ.... anh.." thế
    ================================
    Hi hi....Vâng, anh khích lệ thế nên e cũng yên tâm phần nào. Cũng lại nhân tiện cho e hỏi lun, thế với những đối tượng " : béo trắng, đeo kính cận, miệng rộng hơn Ru Li A Dô Bớt ..." thì quá trình chăn dắt thế nào anh? vẫn áp dụng theo công thức trên được chứ anh?
    Vàng: Thì...tự nhiên nó thế mà anh, em cũng chẳng biết tại sao nữa. Hĩ hĩ.....Cái này, nhân tiện nếu có lên núi, anh hỏi luôn "già làng" hộ em với
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm. Công thức của anh đúng cho hầu hết mọi trường hợp. 1 điểm thuận lợi đối với những người béo, đeo kính cận đó là đều là người tử tế, đàng hoàng cả nên TH này em mất ít time hơn. Khi thấy ổn ổn rồi là có thể xích luôn
  8. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, post được bài rùi, nhảy vào xếp hàng chờ em Mưa tuyển chọn. He he
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tự nhiên nhớ lạI hồi còn trẻ con, một lũ tồng ngồng đi tắm mưa...
    Già làng bây giờ bị giam lỏng rồi, chờ Cán bộ ********* đến cứu thôi.
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ khỏi tay đi đã. Chứ còng còng thế kia em nó nhờ xách xô nước thì xách làm sao được. Kiên nhẫn đợi cơ hội sau đi.

Chia sẻ trang này