1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán buôn chuyện!!!!!!!!!!!!!!! (Phụ trách Vu1234)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vu1234, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đã có đối tượng cho em thực tập nhé.
    Cái người em nghi nghi đấy là anh àh. Nếu cần tìm hiểu để đỡ nghi ngờ thì bảo anh nhé.
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------
    Vàng 1: he he....Cảm ơn anh đã gợi ý cho em.
    Vàng 2: Có cái dòng này nên lại càng thấy... nghi!!!!!!!
  3. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện luôn đi em. 0904.075.005. He he
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bở. Con trai bây h hay tưởng bở thật.
    Sống phải có niềm tin chứ em. Nghi ngờ nhanh già lắm.
  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Vậy ạ! Thảo nào, hôm đầu tiên đi ọp ẹp, suýt em chào anh là....chú....
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ờ cách gọi hay đấy nhỉ. Chú ơi, em bảo này; em ơi chú bảo này. Hay đấy nhỉ. Nó là lạ. Hihi
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngáp - Chứng tỏ bạn muốn làm "chuyện ấy"!? (01/08/2009 00:08:02) Nhìn thấy bạn đời của mình ngáp, có thể anh/cô ấy buồn ngủ, có thể do mệt mỏi, nhưng cũng có thể muốn phát đi một thông điệp ngầm: ?oMình ơi, muốn...?.
    Có giả thuyết cho rằng, khi ngồi lâu ở một tư thế, trong máu tích tụ khí cabonnic làm ta uể oải, cần phải thải ra. Thần kinh não nhận được tín hiệu, bấm nút ra lệnh, thế là ngáp dài để loại trừ chất khí đó đi. Và liền sau cái ngáp thở ra ấy là cái hít vào thật sâu một lượng oxy tươi mới qua phổi, vào máu, lên não, nhờ thế, ngáp xong phần nào tỉnh táo trở lại.
    Nhưng có giả thuyết lại cho rằng ngáp là cách cơ thể tự điều chỉnh nhiệt độ máu một cách tức thời. Lại có giả thuyết cho rằng các trạng thái tình cảm, tâm lý như buồn bực, giận dỗi... làm xuất hiện trong não hàng loạt hóa chất truyền dẫn thần kinh như serotinin, dopamin, oxit nitric... khi sinh ra quá nhiều, chúng cần được giải phóng bằng những cái ngáp, và hàm lượng những chất này càng nhiều, tần suất ngáp càng tăng.
    Wolter Seuntjens ?" một nhà tâm lý học người Hà Lan đã mất nhiều năm để tìm hiểu thông điệp và cơ chế tâm lý - chứ không phải sinh lý của hiện tượng ngáp. Theo ông, khi ngáp, người ta ngầm gửi một thông điệp quan trọng về chuyện chăn gối rằng ?otôi muốn làm chuyện ấy? hoặc "tôi không thể đạt cực khoái". Dù sao, khi được hỏi về cảm giác khi ngáp, hàng nghìn người chỉ trả lời là "buồn chán, mệt mỏi, hoặc đơn giản là buồn ngủ". Tuyệt nhiên, không một ai nói gì về ********.

    Quan sát trên loài khỉ, Wolter Seuntjens thấy những con khỉ đầu đàn thường có nhiều ******** và hàm lượng hormone giới tính nam là testosterone luôn cao lại rất hay ngáp. Khi tìm hiểu 2.000 người đàn ông có nhu cầu ******** mạnh và rất mạnh, Wolter cũng thấy họ rất hay ngáp dù không buồn ngủ hay mệt mỏi. Sử Pháp cũng ghi Hoàng đế Napoleon có đặc điểm là ngáp rất nhiều, và ông cũng nổi tiếng là người đam mê tình ái.
    Khi quan sát trên những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc Clomipramine - một loại thuốc chống trầm cảm, Wolter thấy họ ngáp nhiều hơn bình thường (cả đàn ông và phụ nữ) và sau đó nhu cầu ******** tăng bất thường. Họ ham muốn chuyện chăn gối nhiều hơn hẳn, chú ý đến người khác phái nhiều hơn lúc chưa ngáp. Wolter cũng thử cho 200 người đàn ông xem những đoạn phim "kích thích" hay đọc những đoạn văn "gợi ý chuyện ấy" và thấy 76% đã ngáp ngắn ngáp dài kèm theo đòi hỏi cao độ về ********.
    Wolter đã dùng kỹ thuật scan hiện đại nhất cùng những kỹ thuật mới nhất về cộng hưởng từ để quan sát tỷ lệ testosterone trong não người vào thời điểm họ ngáp và nhận thấy hormone ******** tăng khá cao trong giây phút ấy, tất nhiên là nếu không vì mệt mỏi, chán nản hay buồn ngủ.
    Những phát hiện của Wolter đã cung cấp nhiều thông tin quý giá cho ******** học nói riêng và khoa học nói chung. Ngáp ?" hành động vô duyên nhưng lại truyền tải rất nhiều thông điệp. Các nhà ******** học khuyên đàn ông nên ngáp nhiều hơn vì nó giúp cho ?ocậu bé? dễ ?ođứng thẳng? và tăng khả năng ?ochiến đấu?.
    Quang Lê
    Tổng hợp từ AM, AWT
  8. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em vào topic nài, nhưng có 1 chuyện nhỏ muốn buôn bán với cả làng tí:
    Chiều nay em xem Rubic 8 ( xin lỗi chứ, cũng là lần đầu tiên em xem cái chương trình nài) và diễm phúc cho nhà em, trong cái Rubic chat: "Kiều nữ không cần đại gia", iem thấy xuất hiện chị bibianh nhà mình.
    Không biết em có bị hoa mắt ko? hay em ko nhớ nổi mặt chị í, nhưng cái ánh mắt, điệu cười thì giống lắm lắm ạ.
    Chị í là một mẫu "Kiều nứ ứ cần đại gia" đấy.
    Em xê ra chỗ khác đây ạ, ko làm phiền cả làng buôn chuyện nữa đâu ah :D
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hê, nó là cái chương trình gì thế bạn, lần đầu nghe tên Còn gái bibi nhà mình thì vưỡn thế í mờ, để gọi gái í lên phỏng vấn nhá
    Lâu không gặp, đi làm đâu chưa bạn

Chia sẻ trang này