1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà fê 84 P - nơi nhâm nhi các triết lí

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ba điều

    Ba điều trong đời một khi đã qua không lấy lại được

    *Thời gian.
    *Lời nói.
    *Cơ hội.
    Ba điều trong đời không được đánh mất
    *Sự thanh thản
    *Hi vọng
    *Lòng trung thực
    Ba thứ có giá trị nhất trong đời
    *Tình yêu
    *Lòng tự tin
    *Bạn bè
    Ba thứ trong đời không bao giờ vững bền được
    *Giấc mơ
    *Thành công
    *Tài sản
    Ba điều làm nên giá trị một con người
    *Siêng năng
    *Chân thành
    *Thành đạt
    Ba điều trong đời làm hỏng một con người
    *Rượu
    *Lòng tự cao
    *Sự giận dữ.

    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 06/01/2004
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ kím được bài thơ hay hay.... Tớ cũng thấy thế nên post cho mọi người đọc vui. Bài này của Takras Momus _ một ông tớ nghe lạ hoắc.

    Nếu như bạn không thể trở thành cây tùng trên đỉnh núi thì hãy làm một bụi cây trong khe núi.
    Nhưng phải là bụi cây nhỏ tốt nhất bên bờ khe
    Nếu bạn không thể trở thành cây đại thụ thì hãy làm cây gỗ nhỏ.
    Nếu bạn không thể trở thành một bụi cây gai thì hãy thành một đám cỏ xanh.
    Khiến người đi đường cũng được đôi phần vui mắt.
    Nếu bạn không thể trở thành hươu xạ hương thì hãy làm một con cá chép.
    Nhưng phải là con cá chép vàng trong hồ.
    Chúng ta không thể đều làm thuyền trưởng, chúng ta đành làm thuyền viên.
    Việc trên đời vô vàn không thể làm hết công tác có lớn có nhỏ.
    Công tác mà bạn cần làm đang trong tầm tay bạn.
    Nếu bạn không trở thành đường quốc lộ thì hãy làm con đường nhỏ.
    Nếu bạn không làm mặt trời thì làm một ngôi sao nho nhỏ.
    Không thể lấy lớn nhỏ đánh giá thành bại của bạn.
    Bất luận bạn làm việc gì hãy làm cho xuất sắc.​
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ kím được bài thơ hay hay.... Tớ cũng thấy thế nên post cho mọi người đọc vui. Bài này của Takras Momus _ một ông tớ nghe lạ hoắc.

    Nếu như bạn không thể trở thành cây tùng trên đỉnh núi thì hãy làm một bụi cây trong khe núi.
    Nhưng phải là bụi cây nhỏ tốt nhất bên bờ khe
    Nếu bạn không thể trở thành cây đại thụ thì hãy làm cây gỗ nhỏ.
    Nếu bạn không thể trở thành một bụi cây gai thì hãy thành một đám cỏ xanh.
    Khiến người đi đường cũng được đôi phần vui mắt.
    Nếu bạn không thể trở thành hươu xạ hương thì hãy làm một con cá chép.
    Nhưng phải là con cá chép vàng trong hồ.
    Chúng ta không thể đều làm thuyền trưởng, chúng ta đành làm thuyền viên.
    Việc trên đời vô vàn không thể làm hết công tác có lớn có nhỏ.
    Công tác mà bạn cần làm đang trong tầm tay bạn.
    Nếu bạn không trở thành đường quốc lộ thì hãy làm con đường nhỏ.
    Nếu bạn không làm mặt trời thì làm một ngôi sao nho nhỏ.
    Không thể lấy lớn nhỏ đánh giá thành bại của bạn.
    Bất luận bạn làm việc gì hãy làm cho xuất sắc.​
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Ba điều

    Ba điều trong đời một khi đã qua không lấy lại được

    *Thời gian. ---> mất m. cái thời gian từ bé đến giờ rồi, chả được việc gì
    *Lời nói.---> một ngày chửi không biết bao nhiêu câu
    *Cơ hội.---> không có hay sao ấy
    Ba điều trong đời không được đánh mất
    *Sự thanh thản---> đi du học là kể như mất luôn
    *Hi vọng
    *Lòng trung thực---> giữ cái này chắc về quê ở mất
    Ba thứ có giá trị nhất trong đời
    *Tình yêu
    *Lòng tự tin
    *Bạn bè
    * Tiền không được tính vào à?
    Ba thứ trong đời không bao giờ vững bền được
    *Giấc mơ
    *Thành công
    *Tài sản
    Ba điều làm nên giá trị một con người
    *Siêng năng---> cái tính từ xa lạ
    *Chân thành
    *Thành đạt
    * Giá trị thì có đến n điều
    Ba điều trong đời làm hỏng một con người
    *Rượu---> thường xuyên uống
    *Lòng tự cao---> lúc nào cũng tự cao
    *Sự giận dữ.

    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Ba điều

    Ba điều trong đời một khi đã qua không lấy lại được

    *Thời gian. ---> mất m. cái thời gian từ bé đến giờ rồi, chả được việc gì
    *Lời nói.---> một ngày chửi không biết bao nhiêu câu
    *Cơ hội.---> không có hay sao ấy
    Ba điều trong đời không được đánh mất
    *Sự thanh thản---> đi du học là kể như mất luôn
    *Hi vọng
    *Lòng trung thực---> giữ cái này chắc về quê ở mất
    Ba thứ có giá trị nhất trong đời
    *Tình yêu
    *Lòng tự tin
    *Bạn bè
    * Tiền không được tính vào à?
    Ba thứ trong đời không bao giờ vững bền được
    *Giấc mơ
    *Thành công
    *Tài sản
    Ba điều làm nên giá trị một con người
    *Siêng năng---> cái tính từ xa lạ
    *Chân thành
    *Thành đạt
    * Giá trị thì có đến n điều
    Ba điều trong đời làm hỏng một con người
    *Rượu---> thường xuyên uống
    *Lòng tự cao---> lúc nào cũng tự cao
    *Sự giận dữ.

    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu
    Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó
    vào đúng một thời điểm nào đó.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến,
    Đó không phải là một sự lựa chọn.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình ( và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây ...) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi .
    Đó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó.
    Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới ? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thức sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu ai đó với tất cả khuyết điểm của người ấy.
    Đó không còn là duyên may nữa.
    Đó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai, bất kể những ngọt bùi của cuộc đời.
    Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn. giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay. Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét ái tình đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim. Sự lựa chọn của chính ta.
    Nói về bạn đời, có một câu trong một bộ phim khá hay mà tôi tin là đúng : " Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chùng ta làm cho định mệnh thành sự thật ".
    Chúng ta sống trên đời này không phải là để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn.....

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu
    Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó
    vào đúng một thời điểm nào đó.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến,
    Đó không phải là một sự lựa chọn.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình ( và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây ...) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi .
    Đó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó.
    Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới ? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thức sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu ai đó với tất cả khuyết điểm của người ấy.
    Đó không còn là duyên may nữa.
    Đó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai, bất kể những ngọt bùi của cuộc đời.
    Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn. giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay. Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét ái tình đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim. Sự lựa chọn của chính ta.
    Nói về bạn đời, có một câu trong một bộ phim khá hay mà tôi tin là đúng : " Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chùng ta làm cho định mệnh thành sự thật ".
    Chúng ta sống trên đời này không phải là để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn.....

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT NGƯỜI CHA
    Có một người thanh niên sống một mình với cha và tình cha con của họ thật tuyệt vời. mặc dù trong lớp anh luôn là người thấp bé nhất nhưng sự đam mê trái bóng vẫn không làm anh lùi bước. Và cha anh vẫn luôn ở cạnh động viên anh những khi buồn nản. Anh quyết định tập luyện hết sức mình và hứa rằng anh sẽ được đá chính thức. Anh không hề bỏ lỡ một buổi tập hay một trận đấu nào thế nhưng anh vẫn luôn bị xếp ở hàng ghế dự bị. Những lúc như thế cha anh vẫn ở cạnh anh, động viên anh nhiều nhất.
    Khi vào đại học, anh quyết định gia nhập đội bóng của trường và mọi người ai cũng chắc rằng anh khong thể làm được trò trống gì ..nhưng họ đã lầm. Huấn luyện viên phải thừa nhận đã giữ anh lại bởi vì anh luôn đặt tâm hồn và trái tim mình vào mỗi buổi tập và luôn động viên người khác khi tinh thần họ xuống thấp. Tin anh được giữ lại trong đội đã khiến cha anh rất vui lòng và ông được một vé mời đến xem trận đấu. Mặc dù người thanh niên ấy rất siêng năng luyện tâph nhưng anh chưa hề được chơi chính thức trong một trận đấu nào.
    Cuối mùa bóng, trong khi đang luyện tập, huấn luyện viên đến gặp anh cùng với bức điện tín. Anh sững sờ hi đọc nó và khi đã lấy lại bình tĩnh, anh nói với huấn luyện viên: " Cha tôi mất sáng nay. Xin cho tôi được nghỉ tập hôm nay". Ông huấn luyện viên vòng tay qua vai anh và nói rằng : " Nghỉ đến cuối tuần con trai ạ, và nên nghỉ ngơi vào thứ bảy".
    Vào ngày thứ bảy, trận đấu diễn ra không được suôn sẻ lắm, đôi của anh liên tiếp gặp nhiều rủi ro. " Thưa ông, hãy cho tôi vào sân dù chỉ là ngày hôm nay"- anh thúc giục.Ông huấn luyện viên lờ đi như không nghe thấy, ông không muốn người thấp bé nhất của đội được tung ra sân vào những giây phút quan trọng như thế này. Nhưng cuối cùng ông đành phải nói: " thôi được rồi, anh có thể ra ". Trước mắt mọi người, đó là điều o thể tin nổi. Người trước kia chưa hề chơi trận nào đã làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Đội bạn không thể nào chặn anh lại được, anh chạy, anh tung hứng như một ngôi sao và bàn thắng đã nhanh chóng được ghi. Trận đấu kết thúc với những lời chúc tụng dành cho đội anh.
    Cuối buổi, huấn luyện viên chú ý thấy anh ngồi lặng lẽ ở môtk góc phòng, " Con trai ạ, ta không thể tin được. Hãy nói với ta làm sao anh lại có thể tuyệt vời đến như thế". Ang ngước lên cùng với đôi mắt đẫm nước và nói :" Cha tôi đã qua đời nhưng đâu ai biết là ông ấy bị mù. Cha tôi đến tất cả những trận đấu có đội chúng ta tham dự nhưng hôm nay là lần đầu tiên ong ấy được thấy tôi chơi, và tôi muốn cha tôi thấy rằng tôi có thể làm được điều đó".
    Vì vậy, hãy nhớ rằng:
    Có ai đó rất tự gào về bạn.
    Có ai đó đang nghĩ đến bạn.
    Có ai đó quan tâm đến bạn.
    Có ai đó rất nhớ bạn.
    Có ai đó muốn nói chuyện với bạn
    Có ai đó muốn ở cạnh bạn.
    Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
    Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
    Có ai đó muốn nắm tay bạn.
    Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
    Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
    Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
    Có ai đó muốn nắm tay bạn.
    Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
    Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
    Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
    Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.
    Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn.
    Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn.
    Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn mọi thứ.
    Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn.
    Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.
    Có ai đó cần niềm tin của bạn.
    Có ai đó rất tin tưởng bạn.
    Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ nhớ đến bạn.
    Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn ...[r39)]

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT NGƯỜI CHA
    Có một người thanh niên sống một mình với cha và tình cha con của họ thật tuyệt vời. mặc dù trong lớp anh luôn là người thấp bé nhất nhưng sự đam mê trái bóng vẫn không làm anh lùi bước. Và cha anh vẫn luôn ở cạnh động viên anh những khi buồn nản. Anh quyết định tập luyện hết sức mình và hứa rằng anh sẽ được đá chính thức. Anh không hề bỏ lỡ một buổi tập hay một trận đấu nào thế nhưng anh vẫn luôn bị xếp ở hàng ghế dự bị. Những lúc như thế cha anh vẫn ở cạnh anh, động viên anh nhiều nhất.
    Khi vào đại học, anh quyết định gia nhập đội bóng của trường và mọi người ai cũng chắc rằng anh khong thể làm được trò trống gì ..nhưng họ đã lầm. Huấn luyện viên phải thừa nhận đã giữ anh lại bởi vì anh luôn đặt tâm hồn và trái tim mình vào mỗi buổi tập và luôn động viên người khác khi tinh thần họ xuống thấp. Tin anh được giữ lại trong đội đã khiến cha anh rất vui lòng và ông được một vé mời đến xem trận đấu. Mặc dù người thanh niên ấy rất siêng năng luyện tâph nhưng anh chưa hề được chơi chính thức trong một trận đấu nào.
    Cuối mùa bóng, trong khi đang luyện tập, huấn luyện viên đến gặp anh cùng với bức điện tín. Anh sững sờ hi đọc nó và khi đã lấy lại bình tĩnh, anh nói với huấn luyện viên: " Cha tôi mất sáng nay. Xin cho tôi được nghỉ tập hôm nay". Ông huấn luyện viên vòng tay qua vai anh và nói rằng : " Nghỉ đến cuối tuần con trai ạ, và nên nghỉ ngơi vào thứ bảy".
    Vào ngày thứ bảy, trận đấu diễn ra không được suôn sẻ lắm, đôi của anh liên tiếp gặp nhiều rủi ro. " Thưa ông, hãy cho tôi vào sân dù chỉ là ngày hôm nay"- anh thúc giục.Ông huấn luyện viên lờ đi như không nghe thấy, ông không muốn người thấp bé nhất của đội được tung ra sân vào những giây phút quan trọng như thế này. Nhưng cuối cùng ông đành phải nói: " thôi được rồi, anh có thể ra ". Trước mắt mọi người, đó là điều o thể tin nổi. Người trước kia chưa hề chơi trận nào đã làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Đội bạn không thể nào chặn anh lại được, anh chạy, anh tung hứng như một ngôi sao và bàn thắng đã nhanh chóng được ghi. Trận đấu kết thúc với những lời chúc tụng dành cho đội anh.
    Cuối buổi, huấn luyện viên chú ý thấy anh ngồi lặng lẽ ở môtk góc phòng, " Con trai ạ, ta không thể tin được. Hãy nói với ta làm sao anh lại có thể tuyệt vời đến như thế". Ang ngước lên cùng với đôi mắt đẫm nước và nói :" Cha tôi đã qua đời nhưng đâu ai biết là ông ấy bị mù. Cha tôi đến tất cả những trận đấu có đội chúng ta tham dự nhưng hôm nay là lần đầu tiên ong ấy được thấy tôi chơi, và tôi muốn cha tôi thấy rằng tôi có thể làm được điều đó".
    Vì vậy, hãy nhớ rằng:
    Có ai đó rất tự gào về bạn.
    Có ai đó đang nghĩ đến bạn.
    Có ai đó quan tâm đến bạn.
    Có ai đó rất nhớ bạn.
    Có ai đó muốn nói chuyện với bạn
    Có ai đó muốn ở cạnh bạn.
    Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
    Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
    Có ai đó muốn nắm tay bạn.
    Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
    Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
    Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
    Có ai đó muốn nắm tay bạn.
    Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
    Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
    Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
    Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.
    Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn.
    Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn.
    Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn mọi thứ.
    Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn.
    Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.
    Có ai đó cần niềm tin của bạn.
    Có ai đó rất tin tưởng bạn.
    Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ nhớ đến bạn.
    Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn ...[r39)]

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ba câu hỏi
    Ở Hi Lạp cổ xưa, nhà triết học Socrate vốn nổi tiếng thông thái và uyên bác. Ngày nọ, một người quen đến gặp nhà triết học vĩ đại này và nói :"Ông có muốn biết những gì tôi mới nghe được về một người bạn của ông không ?".
    -Chờ một chút - Socrate trả lời - Trước khi kể về người bạn của tôi, tốt nhất anh nên suy nghĩ một chút và chọn lọc những gì anh định nói. Chính vì thế tôi muốn anh trả lời ba câu hỏi.
    Câu thứ nhất là về sự thật. Anh có hoàn toàn chắc chắn rằng những điều anh sắp kể là có thật không ?
    - Ồ không - người kia nói - Thật ra tôi chỉ được nghe nói về điều đó thôi và....
    - Được rồi - Socrate nói - Bây giờ là câu hỏi thứ hai, câu hỏi về sự tốt đẹp. Có phải anh sắp nói những điều tốt đẹp về bạn tôi không ?
    - Không, mà ngược lại là....
    - Thế à - Socrate tiếp tục - Còn một câu hỏi cuối cùng - câu hỏi về sự hữu ích. Tất cả những điều anh sắp nói về bạn tôi sẽ thật sự cần thiết cho tôi không ?
    - Không, cũng không hoàn toàn như vậy.
    - Vậy đấy - Socrate kết luận - Nếu những gì anh muốn kể không có thật, cũng không tốt đẹp, thậm chí cũng chẳng cần thiết cho tôi thì tại sao anh lại phải kể ?

    http://www3.ttvnol.com/84p.ttvn. <----Click here and you will....be surprised..^^

Chia sẻ trang này