1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà fê 84 P - nơi nhâm nhi các triết lí

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi lại được uống 1 ly cà phê ..Nó giúp tôi tỉnh táo hơn và nhận ra mình đang đứng ở chỗ nào ... Phải ... có nhiều cái bạn tin tưởng ..bạn nghĩ rằng nó đúng và chẳng có gì phải bàn cãi ..có những việc bạn nhìn vào biểu hiện ...đích thị là nhìn thấy nhé ...cảm nhận nhé ..Nhưng có khi cuối cùng sự thật lại không phải thế ..:D....hãy nhìn sự việc bằng nhiều chiều ..qua một lăng kính vạn hoa là "Thời gian " thì bạn mới có thể nắm bắt được cái được gọi là sự thật ....đừng vội nhận định vội vàng hay phiến diện ....Sự thật bao giờ cũng nằm sâu dưới rất nhiều lóp vỏ nguỵ trang đấy ...
    Có lẽ bạn nghĩ tui quá đa nghi ... o phải thế ..cái tôi muốn nói là sự tỉnh táo kia ...
  2. giatrai

    giatrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    1+1 != 2
  3. giatrai

    giatrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    1+1 != 2
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến một người luôn trừ hao 1/2 sự thật ...
    Nếu có ai đó từng nói " chỉ nên tin 1/2 những điều người khác nói "..tui sẽ cười ... vì rằng tui là một người dũng cảm.....cũng có khi tui là đứa dở hơi ... tui chẳng muốn cuộc đời mình cứ phải tính toán xem cái 1/2 kia là rì ,,, Tại sao o sống đơn giản và chân thành.. Bạn sẽ có thể bị tổn thương nhiều lắm ....tất nhiên roài ...nhưng bù lại bạn sẽ sống thanh thản ..vì bạn là chính mình chứ o phải là ai khác .... Tui đã rất buồn khi một người bạn của tui lừa dối mình ... bởi lẽ người ấy cho rằng tui đã trừ hao 1/2 sự thật đi rồi ....Nhưng đến bây giờ tui sẽ cười ..vì tui sẽ vẫn là tôi ... Cho dù sau này có phải buồn vì cái 1/2 sự thật đó ..tui cũng sẽ không thay dổi ... "bạn sợ mình bị lừa dối và tổn thương nên bạn cũng o thật lòng với ai cả ... Tui thương bạn quá..Giá mà bạn dũng cảm hơn một chút ..và dở hơi đi một chút ..."
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến một người luôn trừ hao 1/2 sự thật ...
    Nếu có ai đó từng nói " chỉ nên tin 1/2 những điều người khác nói "..tui sẽ cười ... vì rằng tui là một người dũng cảm.....cũng có khi tui là đứa dở hơi ... tui chẳng muốn cuộc đời mình cứ phải tính toán xem cái 1/2 kia là rì ,,, Tại sao o sống đơn giản và chân thành.. Bạn sẽ có thể bị tổn thương nhiều lắm ....tất nhiên roài ...nhưng bù lại bạn sẽ sống thanh thản ..vì bạn là chính mình chứ o phải là ai khác .... Tui đã rất buồn khi một người bạn của tui lừa dối mình ... bởi lẽ người ấy cho rằng tui đã trừ hao 1/2 sự thật đi rồi ....Nhưng đến bây giờ tui sẽ cười ..vì tui sẽ vẫn là tôi ... Cho dù sau này có phải buồn vì cái 1/2 sự thật đó ..tui cũng sẽ không thay dổi ... "bạn sợ mình bị lừa dối và tổn thương nên bạn cũng o thật lòng với ai cả ... Tui thương bạn quá..Giá mà bạn dũng cảm hơn một chút ..và dở hơi đi một chút ..."
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...bỗng chốc tôi nhận ra mình thật hạnh phúc vì có một ngày bình thường ...được cùng ăn với mọi người trong nhà ...được xem ti vi một cách thoải mái ..Chỉ cần như vậy ..đã đủ rồi ...
    Có người nói hạnh phúc rất đơn giản ...Nó đơn giản chỉ là ..khi ta đi phải một đôi guày chật ...và lúc cởi được nó ra ..ta thấy hạnh phúc ... tất cả cũng do suy nghĩ của con người mang lại ...Bạn đừng cho rằng mình kém may mắn hay hạnh phúc o tới với bạn .. Không có ai o có quyền được hưởng hạnh phúc .. hạnh phúc có khi chính là cái bạn đang có trong tay mà không hề biết ... ....nhìn cuộc đời với con mắt tươi vui ... và loại bớt những từ "o thể" ..hay " o được" ra khỏi tâm trí bạn ...Cuộc sống rất công bằng .....và hạnh phúc thì luôn hiện hữu chứ o hề khó tìm như bạn tưởng ......Quay lại đằng sau mà xem ...hạnh phúc ở sau bạn đấy ...
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...bỗng chốc tôi nhận ra mình thật hạnh phúc vì có một ngày bình thường ...được cùng ăn với mọi người trong nhà ...được xem ti vi một cách thoải mái ..Chỉ cần như vậy ..đã đủ rồi ...
    Có người nói hạnh phúc rất đơn giản ...Nó đơn giản chỉ là ..khi ta đi phải một đôi guày chật ...và lúc cởi được nó ra ..ta thấy hạnh phúc ... tất cả cũng do suy nghĩ của con người mang lại ...Bạn đừng cho rằng mình kém may mắn hay hạnh phúc o tới với bạn .. Không có ai o có quyền được hưởng hạnh phúc .. hạnh phúc có khi chính là cái bạn đang có trong tay mà không hề biết ... ....nhìn cuộc đời với con mắt tươi vui ... và loại bớt những từ "o thể" ..hay " o được" ra khỏi tâm trí bạn ...Cuộc sống rất công bằng .....và hạnh phúc thì luôn hiện hữu chứ o hề khó tìm như bạn tưởng ......Quay lại đằng sau mà xem ...hạnh phúc ở sau bạn đấy ...
  8. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    5 điều Bác Hồ dạy:
    1. Yêu Tổ Quốc ,yêu đồng bào.
    2.Học tập tốt ,lao động tốt.
    3.Đoàn kết tốt ,kỉ luật tốt.
    4.Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
    5.Khiêm tốn ,thật thà ,dũng cảm.
  9. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    5 điều Bác Hồ dạy:
    1. Yêu Tổ Quốc ,yêu đồng bào.
    2.Học tập tốt ,lao động tốt.
    3.Đoàn kết tốt ,kỉ luật tốt.
    4.Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
    5.Khiêm tốn ,thật thà ,dũng cảm.
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ..hum nay định viết điều gì đo về những gì xảy ra trong tuần và những gì mới ngộ ra được ........
    tuần vừa roài được học thêm một điều là cái giá của sự bình yên và thoải mái o đơn giản chút nào......và trong cuộc sống này lắm khi người ta phải ngu ngơ ..và hồ đồ một chút ...có vậy thì mới là cuộc sống .....
    Với một người o thể kiên trì và nhẫn nại như tôi ...lại luôn muốn mọi việc phải rõ ràng và bản thân mình thoải mái ...thật là khó ......chỉ có nhận thua về mình mà thôi ... .....(Mong là o ai giống mình ..)..

Chia sẻ trang này