1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà fê 84 P - nơi nhâm nhi các triết lí

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    <----- ông có bị hâm nặng không đáy hả
    Bí mật cuộc sống. ​
    Trong từ điển tiếng Anh, HAPPINESS có nghĩa là HẠNH PHÚC. Và bạn biết không, HẠNH PHÚC còn có nghĩa là.....
    H H-Health : Hạn phúc là sức khoẻ. Hãy tập thể dục, giữ gìn sức khoẻ, bạn sẽ lớn lên mạnh khoẻ để tận hưởng cuộc sống và vượt qua nhiều thử thách.
    A A-Attitude : Hạnh phúc là thái độ. Nếu bạn có một thái độ tốt, mọi người sõ đối xử với bạn thật trìu mến.
    P P-Present : Hạnh phúc là hiện tại. "Ngày hôm nay là một món quà", hãy tận dụng hết những gì cuộc sống mang lại cho bạn chứ đừng lo lắng về những phiền toái đã qua...
    P P-Play : Hạnh phúc là vui chơi. Quá bận rộn với bài vở? Đã đến lúc bạn phải thư giãn với tivi, ca nhạc, máy tính hay chỉ cần thả tâm hồn ra cửa sổ với trời mây....
    I I-Inward : Hạnh phúc là nội tâm. Tình yeu thương, sự cảm thông và lòng can đảm - những thứ bạn đang có sẵn chính là nguồn hạnh phúc đích thực.
    N N-Nut : Hạnh phúc là một cái hạt. Bạn muốn thưởng thức lớp nhân mềm mại ngọt ngào bên trong hạt, truớc hết phải "luyện răng" vắn vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài đã!
    E E-Express Yourself : Hạnh phúc là sự bày tỏ bản thân. Đừng chờ đợi một phép mầu nào đến biến bạn thành ngôi sao. Hãy thử vẽ một bức tranh, chụp một kiểu anh, làm một món ăn ngon để khám phá....tài năng của mình.

    S S-Simple : Hạnh phúc là đơn giản. Tại sao bạn cứ làm phức tạp cuộc sống của mình lên thế?
    S S-Smile : Hạnh phúc là nụ cười. Khi bạn cười, mọi thất vọng, buồn phiền sẽ tan biến. Khi bạn cười, hạnh phúc đang ở thật gần bên bạn
    .........Thì ra HẠNH PHÚC là do chính bản thân mình tạo dựng nê. Bạn cũng nghĩ như vâyj chứ?

    What am I without U??? ^^​
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Friend Proverbs-Danh Ngôn Ti`nh Ba.n
    -What is a friend? I will tell you: It is a person with whom you dare to be yourself.
    +Thế nào là một người bạn ? Tôi nói cho anh biết : Đó chính là người mà anh dám thổ lộ bản thân mình.
    Frank Cranne
    -No man is the whole of himself, his friends are the rest of him.
    +Không ai toàn diện được , bạn bè chính là phần ta còn thiếu.-Harry Emerson
    -It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them
    +Điều sung sướng của bạn thân tình là mình không ngại tỏ rõ sự ngu ngốc của mình với họ -Ralph Waldo Emerson
    -Nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at a distance.They makes the latitude and the longitudes.
    +Không có gì làm cho trái đất rộng lớn hơn bằng việc có bạn bè ở nơi xa, chính họ đã tạo nên vĩ độ và kinh tuyến.Henry David Thoreau
    -A friend is the one who comes in when the whole world has gone out.
    +Bạn là người đến với mình khi người khác đã bỏ đi hết.
    Grace Pulpit
    -The loneliest woman in the world is a woman without a close woman friend.
    +Người phụ nữ cô đơn nhất thế giới là người phụ nữ không có một người bạn gái chí thân nào.Tony Morrison
    -To like and to dislike the same thing, that is indeed true friendship.
    +Yêu và ghét cùng một thứ , đó là tình bạn thật sự.Sallust
    -You are your greatest enermy if you are coward, but if you are brave, you are your greatest friend.
    +Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh nếu anh là kẻ hèn nhát. Nhưng nếu anh là ngươi dũng cảm, anh lại là người bạn tốt nhất của chính mình.Frank
    -It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong, but it is a better thing to be loved of many friends.
    +Giàu có là một điều tốt, khoẻ mạnh là một điều tốt , nhưng điều tốt hơn là được bạn bè yêu thương.Euripides
    -There is no shop anywhere one can buy Friendship
    +Ta không thể muc được tình bạn ở bất cứ của hàng nào.Antoine De Saint-Exupery
    -Friendship are glued together with little kindness.
    +Trong tình bạn , những hành động nho nhỏ bằng lòng tốt chính là chất keo gắn bó.Mercia Tweedale
    -Life without a friend is like the death without a witness.
    +Sống không bạn như chết không nhân chứng.Polan Proverb.
    -To have even one good friend is to keep the darkness at bay.
    +Chỉ cần một người bạn tốt cũng đủ để thoát khỏi cảnh tăm tối.Pam Brown
    -If you have one true friend, you have more than your share.
    +Có một người bạn thực lòng là có hơn những gì mình được hưởng.Thomas Fuler
    -When friendship is once rooted fast, it is a plant no storm can blast.
    +Khi một tình bạn đã bén rễ , không một cơn giông bão nào có thể bứng nó đi.Khuye^''''t Danh
    -A friend is someone who knows all about you and just the same.
    +Một người bạn là người hiểu rõ mình và vẫn yêu mình..
    Khuyet Danh

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 30/08/2003
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Friend Proverbs-Danh Ngôn Ti`nh Ba.n
    -What is a friend? I will tell you: It is a person with whom you dare to be yourself.
    +Thế nào là một người bạn ? Tôi nói cho anh biết : Đó chính là người mà anh dám thổ lộ bản thân mình.
    Frank Cranne
    -No man is the whole of himself, his friends are the rest of him.
    +Không ai toàn diện được , bạn bè chính là phần ta còn thiếu.-Harry Emerson
    -It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them
    +Điều sung sướng của bạn thân tình là mình không ngại tỏ rõ sự ngu ngốc của mình với họ -Ralph Waldo Emerson
    -Nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at a distance.They makes the latitude and the longitudes.
    +Không có gì làm cho trái đất rộng lớn hơn bằng việc có bạn bè ở nơi xa, chính họ đã tạo nên vĩ độ và kinh tuyến.Henry David Thoreau
    -A friend is the one who comes in when the whole world has gone out.
    +Bạn là người đến với mình khi người khác đã bỏ đi hết.
    Grace Pulpit
    -The loneliest woman in the world is a woman without a close woman friend.
    +Người phụ nữ cô đơn nhất thế giới là người phụ nữ không có một người bạn gái chí thân nào.Tony Morrison
    -To like and to dislike the same thing, that is indeed true friendship.
    +Yêu và ghét cùng một thứ , đó là tình bạn thật sự.Sallust
    -You are your greatest enermy if you are coward, but if you are brave, you are your greatest friend.
    +Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh nếu anh là kẻ hèn nhát. Nhưng nếu anh là ngươi dũng cảm, anh lại là người bạn tốt nhất của chính mình.Frank
    -It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong, but it is a better thing to be loved of many friends.
    +Giàu có là một điều tốt, khoẻ mạnh là một điều tốt , nhưng điều tốt hơn là được bạn bè yêu thương.Euripides
    -There is no shop anywhere one can buy Friendship
    +Ta không thể muc được tình bạn ở bất cứ của hàng nào.Antoine De Saint-Exupery
    -Friendship are glued together with little kindness.
    +Trong tình bạn , những hành động nho nhỏ bằng lòng tốt chính là chất keo gắn bó.Mercia Tweedale
    -Life without a friend is like the death without a witness.
    +Sống không bạn như chết không nhân chứng.Polan Proverb.
    -To have even one good friend is to keep the darkness at bay.
    +Chỉ cần một người bạn tốt cũng đủ để thoát khỏi cảnh tăm tối.Pam Brown
    -If you have one true friend, you have more than your share.
    +Có một người bạn thực lòng là có hơn những gì mình được hưởng.Thomas Fuler
    -When friendship is once rooted fast, it is a plant no storm can blast.
    +Khi một tình bạn đã bén rễ , không một cơn giông bão nào có thể bứng nó đi.Khuye^''''t Danh
    -A friend is someone who knows all about you and just the same.
    +Một người bạn là người hiểu rõ mình và vẫn yêu mình..
    Khuyet Danh

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 30/08/2003
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhân nghĩa
    Ngồi đọc sách, thấy một đoạn Lão Tử có nói làm mình tâm đắc, ngồi type lại để mọi người đọc: "Nguy hiểm thay! Nói có lòng yêu thương, chẳng phải là vòng vo lắm sao! Nói vô tư sao lại không phải là thiên vị? Ngài (ngài trong đây là Tử Hạ) không muốn để cho người trong thiên hạ mất đi sự dưỡng dục? Vậy ngài nên biết rằng, trời đất vốn là luôn tồn tại, nhật nguyệt vốn là trong sáng, cây cối vốn phải mọc lên. Chỉ cần tuân theo qui luật tự nhiên đó, vạn vật sẽ tự động lớn lên thay đổi (bao gồm cả con người), bình an vô sự há chẳng là điều rất tốt lắm sao? Thày ngài sao lại phải vội vàng giương cao cái nhân nghĩa, giống như việc đánh trống gõ phèng inh ỏi để tìm đứa trẻ lạc vậy? Như vậy thật là làm loạn bản tính của con người".
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhân nghĩa
    Ngồi đọc sách, thấy một đoạn Lão Tử có nói làm mình tâm đắc, ngồi type lại để mọi người đọc: "Nguy hiểm thay! Nói có lòng yêu thương, chẳng phải là vòng vo lắm sao! Nói vô tư sao lại không phải là thiên vị? Ngài (ngài trong đây là Tử Hạ) không muốn để cho người trong thiên hạ mất đi sự dưỡng dục? Vậy ngài nên biết rằng, trời đất vốn là luôn tồn tại, nhật nguyệt vốn là trong sáng, cây cối vốn phải mọc lên. Chỉ cần tuân theo qui luật tự nhiên đó, vạn vật sẽ tự động lớn lên thay đổi (bao gồm cả con người), bình an vô sự há chẳng là điều rất tốt lắm sao? Thày ngài sao lại phải vội vàng giương cao cái nhân nghĩa, giống như việc đánh trống gõ phèng inh ỏi để tìm đứa trẻ lạc vậy? Như vậy thật là làm loạn bản tính của con người".
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Đừng quên hi vọng, sự hi vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi ......
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Đừng quên hi vọng, sự hi vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi ......
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc
    Bỗng chốc, bạn chợt nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn...
    ......rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy...
    ......rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành...
    ..... rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến nỗi buồn không kém những ngày mưa ...
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé...
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không chờ vào những dự án viển vông của ngày mai...
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống , không trông chờ người khác đem hoc đến...
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được ...rằng bạn thật sự mạnh mẽ.. rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng ....

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc
    Bỗng chốc, bạn chợt nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn...
    ......rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy...
    ......rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành...
    ..... rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến nỗi buồn không kém những ngày mưa ...
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé...
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không chờ vào những dự án viển vông của ngày mai...
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống , không trông chờ người khác đem hoc đến...
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được ...rằng bạn thật sự mạnh mẽ.. rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng ....

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Quà của trái tim
    Vàng và bạc là những món quà. Nó là của cải vật chất, được định giá bằng tiền. Nhưng những món quà của trái tim có giá không phải bằng tiền. Một nụ cười dịu dàng là món quà mà bạn có thể trao tặng hàng ngày cho mọi người.
    Một lá thư là món quà trao cho người bạn của bạn khi họ đang ở rất xa. Một tiếng cười sảng khoái là món quà có thể mang lại hạnh phúc bên trong nó.
    Thời gian là món quà để yêu thích từng giây phút.
    Có người thích món quà là những lời khuyên.
    Bạn có thể nói với một người nào đó : " Tôi yêu mến bạn , bạn thật là tốt."- đó cũng là một món quà.
    Sự hàn gắn những mâu thuẫn là một món quà đặc biệt vì nó mang đến cho con người những niềm tin tưởng vào cuộc sống, vào tình người.
    Một nhiệm vụ là món quà khi việc thực hiện nó mang đến niềm vui.
    Một lời ca ngợi là món quà cho nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp.
    " Cám ơn", " Làm ơn ", " Vâng ạ " là những món quà. Đôi khi cả " Không", " Có lẽ..", " Nếu như..." cũng là những món quà.
    Có lúc ta cũng có thể tìm kiếm một món quà ở những nơi hoàn toàn xa lạ : Hình ảnh thân cây cổ thụ vững vàng trong giông bão hay một bím tóc dài xinh đẹp trên đường phố hoặc những gương mặt đỏ hồng vì e thẹn.
    cả thế giới này là một món quà mà thượng đế trao tặng cho ta : đồng cỏ xanh ngát tận chân trời và một bầu trời trong xanh bao quanh.
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này