1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà fê 84 P - nơi nhâm nhi các triết lí

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Quà của trái tim
    Vàng và bạc là những món quà. Nó là của cải vật chất, được định giá bằng tiền. Nhưng những món quà của trái tim có giá không phải bằng tiền. Một nụ cười dịu dàng là món quà mà bạn có thể trao tặng hàng ngày cho mọi người.
    Một lá thư là món quà trao cho người bạn của bạn khi họ đang ở rất xa. Một tiếng cười sảng khoái là món quà có thể mang lại hạnh phúc bên trong nó.
    Thời gian là món quà để yêu thích từng giây phút.
    Có người thích món quà là những lời khuyên.
    Bạn có thể nói với một người nào đó : " Tôi yêu mến bạn , bạn thật là tốt."- đó cũng là một món quà.
    Sự hàn gắn những mâu thuẫn là một món quà đặc biệt vì nó mang đến cho con người những niềm tin tưởng vào cuộc sống, vào tình người.
    Một nhiệm vụ là món quà khi việc thực hiện nó mang đến niềm vui.
    Một lời ca ngợi là món quà cho nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp.
    " Cám ơn", " Làm ơn ", " Vâng ạ " là những món quà. Đôi khi cả " Không", " Có lẽ..", " Nếu như..." cũng là những món quà.
    Có lúc ta cũng có thể tìm kiếm một món quà ở những nơi hoàn toàn xa lạ : Hình ảnh thân cây cổ thụ vững vàng trong giông bão hay một bím tóc dài xinh đẹp trên đường phố hoặc những gương mặt đỏ hồng vì e thẹn.
    cả thế giới này là một món quà mà thượng đế trao tặng cho ta : đồng cỏ xanh ngát tận chân trời và một bầu trời trong xanh bao quanh.
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa biết nhau từ những ngày học lớp 3. Quen nhau ở cái lớp trống đội của Quận. Lên cấp 2, cả hai được học ở lớp chuyên của Quận. Bước chân ra từ những ngôi trường của làng. Cả 2 đứa đều cảm thấy sự thua kém của bản thân.... Và thế là chẳng nói, chẳng hẹn mà 2 đứa cùng lao vào học.... Dần dần 2 đứa đứng được lên trên cùng của cái lớp đó, rồi của Quận.... Hai đứa dường như chỉ thấy rằng ở đây chỉ là sự cạnh tranh của 2 đứa.
    Mọi người nhìn vào thì bọn nó là những thằng có triển vọng. Rồi vào cấp 3, 2 đứa lại đi cùng một con đường. Dù sự thành công có khác nhau. Nhưng khi bước chân vào ĐH, nó chợt sẩy chân.... Nó cảm thấy hình như mọi người đang quay lưng lại với nó. Ngày trước nó vẫn thường nghe mọi người nói "2 đứa bọn chú rất có triển vọng"... Bây giờ thì khác rồi. Tự dưng nó cảm thấy làm sao đó. Dạo này lại nghe bạn nhắc mãi câu hát "Giàu thì nhiều người theo". Chẳng biết có đúng là giàu thì nhiều người theo không nhỉ? Nếu giàu mới có nhiều người theo thì cuộc sống chẳng đơn giản quá hay sao? Chẹp..... Nó đành cười chứ biết làm sao nữa. Nó sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy đâu. Giàu thì nhiều người theo sao?
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa biết nhau từ những ngày học lớp 3. Quen nhau ở cái lớp trống đội của Quận. Lên cấp 2, cả hai được học ở lớp chuyên của Quận. Bước chân ra từ những ngôi trường của làng. Cả 2 đứa đều cảm thấy sự thua kém của bản thân.... Và thế là chẳng nói, chẳng hẹn mà 2 đứa cùng lao vào học.... Dần dần 2 đứa đứng được lên trên cùng của cái lớp đó, rồi của Quận.... Hai đứa dường như chỉ thấy rằng ở đây chỉ là sự cạnh tranh của 2 đứa.
    Mọi người nhìn vào thì bọn nó là những thằng có triển vọng. Rồi vào cấp 3, 2 đứa lại đi cùng một con đường. Dù sự thành công có khác nhau. Nhưng khi bước chân vào ĐH, nó chợt sẩy chân.... Nó cảm thấy hình như mọi người đang quay lưng lại với nó. Ngày trước nó vẫn thường nghe mọi người nói "2 đứa bọn chú rất có triển vọng"... Bây giờ thì khác rồi. Tự dưng nó cảm thấy làm sao đó. Dạo này lại nghe bạn nhắc mãi câu hát "Giàu thì nhiều người theo". Chẳng biết có đúng là giàu thì nhiều người theo không nhỉ? Nếu giàu mới có nhiều người theo thì cuộc sống chẳng đơn giản quá hay sao? Chẹp..... Nó đành cười chứ biết làm sao nữa. Nó sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy đâu. Giàu thì nhiều người theo sao?
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Giàu thì người nhiều người theo ..Câu này nên hiểu theo ý nào mới đúng đây ? Nếu chỉ là giàu tiền bạc thì cũng chỉ đúng một phần ...Cái đó chỉ những người ưa vật chất, ưa lợi dụng và cũng đang mưu cầu một điều chi đó luôn theo đuổi ....Còn nếu hiểu theo nghĩa Giàu tình cảm, giàu tự trọng. giàu trí tuệ , ... thì lại có vẻ hoàn toàn đúng đấy chứ .....Cũng thật lắm sự rắc rối trong cái xã hội này ...Khi cuộc sống ngày một nâng cao thì sự phân tần xã hội càng gay gắt ...cái ranh giới giàu nghèo lại càng tinh vi và rõ ràng hơn ....Có lẽ cũng chả nên suy nghĩ quá nhiều làm gì....Ai cũng là người giàu mà ...bản thân mỗi người đều có cái hồi môn trời cho đấy thôi ...Ta có thể tự hào rằng mình giàu lắm chứ ...Con người là vốn quý nhất cơ mà ....
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 20/09/2003
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Giàu thì người nhiều người theo ..Câu này nên hiểu theo ý nào mới đúng đây ? Nếu chỉ là giàu tiền bạc thì cũng chỉ đúng một phần ...Cái đó chỉ những người ưa vật chất, ưa lợi dụng và cũng đang mưu cầu một điều chi đó luôn theo đuổi ....Còn nếu hiểu theo nghĩa Giàu tình cảm, giàu tự trọng. giàu trí tuệ , ... thì lại có vẻ hoàn toàn đúng đấy chứ .....Cũng thật lắm sự rắc rối trong cái xã hội này ...Khi cuộc sống ngày một nâng cao thì sự phân tần xã hội càng gay gắt ...cái ranh giới giàu nghèo lại càng tinh vi và rõ ràng hơn ....Có lẽ cũng chả nên suy nghĩ quá nhiều làm gì....Ai cũng là người giàu mà ...bản thân mỗi người đều có cái hồi môn trời cho đấy thôi ...Ta có thể tự hào rằng mình giàu lắm chứ ...Con người là vốn quý nhất cơ mà ....
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 20/09/2003
  6. Nam_Thai_Hung

    Nam_Thai_Hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hềy ...
    Cho tó làm một tách với nhá : " Nếu hôm nay ta cứ ngồi một chỗ mà gặm nhấm các triết lý cùng những nỗi buồn , thì suốt cuộc đời ta vẫn sẽ được tẹt ga gặm nhấm các triết lý " . Chẳng bao giờ hết cả ...
    Thêm một tách nữa nhá , cho nó rõ cái chất cà phê , thế mới đã cái mồm ( tớ không sành điệu , uống cà phê phải tu cả cốc ) : " tất cả các triết lý mà chúng ta nói ra là những câu nói văn vẻ , bóng bẩy mang vẻ suy ngẫm bề ngoài , nhưng sẽ chẳng là gì cả nếu ngày mai bước ra đường chúng ta quên mất nó ..."
    Cứ mãi nhắm mắt bước đi trong mơ bao tháng năm cuộc đời tăm tối , để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng vẫn như ngày xưa ...
  7. Nam_Thai_Hung

    Nam_Thai_Hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hềy ...
    Cho tó làm một tách với nhá : " Nếu hôm nay ta cứ ngồi một chỗ mà gặm nhấm các triết lý cùng những nỗi buồn , thì suốt cuộc đời ta vẫn sẽ được tẹt ga gặm nhấm các triết lý " . Chẳng bao giờ hết cả ...
    Thêm một tách nữa nhá , cho nó rõ cái chất cà phê , thế mới đã cái mồm ( tớ không sành điệu , uống cà phê phải tu cả cốc ) : " tất cả các triết lý mà chúng ta nói ra là những câu nói văn vẻ , bóng bẩy mang vẻ suy ngẫm bề ngoài , nhưng sẽ chẳng là gì cả nếu ngày mai bước ra đường chúng ta quên mất nó ..."
    Cứ mãi nhắm mắt bước đi trong mơ bao tháng năm cuộc đời tăm tối , để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng vẫn như ngày xưa ...
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    chẹp ..hai cốc của ấy công nhận là rất chất lượng đấy ..hịhi....nhưng mà đôi lúc chúng ta vẫn nên ngồi một mình và nhâm nhi từng chút cà phê ...nó đắng đấy ...và cũng ngọt nữa ....Đôi khi chỉ cần trong một khoảnh khắc bạn tìm ra một điều gì đó còn hơn là bạn mãi mãi o bao giờ biết đến nó ....Có khi đó là những ngôn từ bóng bẩy và hơi công thức ....nhưng cứ thử nhấp từng ngụm thôi ...bạn sẽ cảm thấy chất đằm trong đó ...nó sẽ thấm vào bạn lúc nào mà bạn o biết ..hay đơn giản nó sẽ đi vào suy nghĩ của bạn ....Cuộc sống bắt bạn năng động và nhanh nhạy ...tuy nhiên đôi khi những khoảng lặng là o thể thiếu ....( hôm nay tớ bị sao ý ..cứ như là shock cà phê roài ..)
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    chẹp ..hai cốc của ấy công nhận là rất chất lượng đấy ..hịhi....nhưng mà đôi lúc chúng ta vẫn nên ngồi một mình và nhâm nhi từng chút cà phê ...nó đắng đấy ...và cũng ngọt nữa ....Đôi khi chỉ cần trong một khoảnh khắc bạn tìm ra một điều gì đó còn hơn là bạn mãi mãi o bao giờ biết đến nó ....Có khi đó là những ngôn từ bóng bẩy và hơi công thức ....nhưng cứ thử nhấp từng ngụm thôi ...bạn sẽ cảm thấy chất đằm trong đó ...nó sẽ thấm vào bạn lúc nào mà bạn o biết ..hay đơn giản nó sẽ đi vào suy nghĩ của bạn ....Cuộc sống bắt bạn năng động và nhanh nhạy ...tuy nhiên đôi khi những khoảng lặng là o thể thiếu ....( hôm nay tớ bị sao ý ..cứ như là shock cà phê roài ..)
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  10. Nam_Thai_Hung

    Nam_Thai_Hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ừm ... xem ra có vẻ mình bắt đầu muốn biết rõ hơn về bạn đấy ?
    Quả là những điều bạn nói rất đúng , mình sai rồi ...
    Hờ hờ ... có khi nào chúng ta cùng đi làm vài cốc cà phê với nhau không nhỉ Chocopie ? ... Mình muốn thưởng thức cho đúng nghĩa cái vị đắng đắng mà ngọt ngọt của cà phê , của những triết lý , của cuộc đời .... và cũng muốn tò mò xem người ta sock cà phê như thế nào đấy ...
    (Hic hic ... sửa thông tin cá nhân , bài viết khó wé ! )
    Được Nam_Thai_Hung sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 25/09/2003

Chia sẻ trang này