1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà fê 84 P - nơi nhâm nhi các triết lí

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_Thai_Hung

    Nam_Thai_Hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ừm ... xem ra có vẻ mình bắt đầu muốn biết rõ hơn về bạn đấy ?
    Quả là những điều bạn nói rất đúng , mình sai rồi ...
    Hờ hờ ... có khi nào chúng ta cùng đi làm vài cốc cà phê với nhau không nhỉ Chocopie ? ... Mình muốn thưởng thức cho đúng nghĩa cái vị đắng đắng mà ngọt ngọt của cà phê , của những triết lý , của cuộc đời .... và cũng muốn tò mò xem người ta sock cà phê như thế nào đấy ...
    (Hic hic ... sửa thông tin cá nhân , bài viết khó wé ! )
    Được Nam_Thai_Hung sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 25/09/2003
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    tớ thích mấy câu này
    "The only way to have a friend is to be one."
    Cách duy nhất để có một người bạn là hãy trở thành một người bạn.
    -Ralph Waldo Emerson-
    "Kẻ vô ân bạc nghĩa là kẻ quên các điều người ta làm cho họ.
    Nhưng họ chẳng bao giờ quên các điều mà người ta không giúp họ được".
    -MARGUERITE MORENO-
    "Có ba thứ dốt:
    - Không biết những gì mình phải biết.
    - Biết không rành những gì mình biết.
    - Biết những gì mình không nên biết."
    -LA ROCHEFOUCAUD-
    Tớ thích cafe nhưng là cafe đá,ngồi nhâm nhi nghe music nhưng những lúc uỗng caffe tớ chả nhớ được câu triết lí nào để mà suy ngẫm cả,tớ chỉ suy nghĩ về nhữn việc mình gặp,mình đã làm những người mình đã nói chuyện,những câu chuyện của mọi người kể ra khi cùng mình ngồi nhâm nhi cốc cafe,mà đem ra suy ngẫm rút ra triết lí cho riêng bản thân mình.Còn những câu danh ngôn chỉ là như là những điều răn của những người đi trước giúp ta tránh fải những sai fạm trong cuộc sống mình sẽ gặp fải
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    tớ thích mấy câu này
    "The only way to have a friend is to be one."
    Cách duy nhất để có một người bạn là hãy trở thành một người bạn.
    -Ralph Waldo Emerson-
    "Kẻ vô ân bạc nghĩa là kẻ quên các điều người ta làm cho họ.
    Nhưng họ chẳng bao giờ quên các điều mà người ta không giúp họ được".
    -MARGUERITE MORENO-
    "Có ba thứ dốt:
    - Không biết những gì mình phải biết.
    - Biết không rành những gì mình biết.
    - Biết những gì mình không nên biết."
    -LA ROCHEFOUCAUD-
    Tớ thích cafe nhưng là cafe đá,ngồi nhâm nhi nghe music nhưng những lúc uỗng caffe tớ chả nhớ được câu triết lí nào để mà suy ngẫm cả,tớ chỉ suy nghĩ về nhữn việc mình gặp,mình đã làm những người mình đã nói chuyện,những câu chuyện của mọi người kể ra khi cùng mình ngồi nhâm nhi cốc cafe,mà đem ra suy ngẫm rút ra triết lí cho riêng bản thân mình.Còn những câu danh ngôn chỉ là như là những điều răn của những người đi trước giúp ta tránh fải những sai fạm trong cuộc sống mình sẽ gặp fải
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=Nam_Thai_Hung:
    [QUOTE=chocopie2000:
    [QUOTE=Nam_Thai_Hung:
    Tớ thì thấy, từ ngữ bóng bẩy, một cách ăn nói sách vở..... Nhiều khi đâu quan trọng. Mà cũng có khi ta chẳng cần phân biệt rõ chúng. Làm được như sách vở không phải quá tốt hay sao?
    Cái ly cà phê bạn nói.... Khi ta ngồi nhâm nhi tách cà phê, ta giống như một đứa trẻ con. Trong triết học, một triết học gia vĩ đại tức là người có thể nhìn thế giới một cách trẻ con nhất có thể. Mà khi ta là một đứa trẻ, ta muốn bắt chiếc theo một hình mẫu hoàn hảo trong mắt của ta. Có gì lạ nếu như một đứa bé muốn lớn lên được giống bố mình, mẹ mình, hay cao hơn nữa là được là một vĩ nhân. Nhiều khi ta ngồi triết lý cũng là để ta có một lập luận, một lập trường vững vàng. Rồi khi uống hết ly cà phê đó, có thể ta bắt tay vào làm những điều sách vở (khi làm có thể ta phải quên đi những từ ngữ "bóng bẩy" đó để đứng với hiện thực).
    Viết không thoát ý lắm, thông cảm. Lâu ngày không động đến máy tính.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!
    Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 27/09/2003
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=Nam_Thai_Hung:
    [QUOTE=chocopie2000:
    [QUOTE=Nam_Thai_Hung:
    Tớ thì thấy, từ ngữ bóng bẩy, một cách ăn nói sách vở..... Nhiều khi đâu quan trọng. Mà cũng có khi ta chẳng cần phân biệt rõ chúng. Làm được như sách vở không phải quá tốt hay sao?
    Cái ly cà phê bạn nói.... Khi ta ngồi nhâm nhi tách cà phê, ta giống như một đứa trẻ con. Trong triết học, một triết học gia vĩ đại tức là người có thể nhìn thế giới một cách trẻ con nhất có thể. Mà khi ta là một đứa trẻ, ta muốn bắt chiếc theo một hình mẫu hoàn hảo trong mắt của ta. Có gì lạ nếu như một đứa bé muốn lớn lên được giống bố mình, mẹ mình, hay cao hơn nữa là được là một vĩ nhân. Nhiều khi ta ngồi triết lý cũng là để ta có một lập luận, một lập trường vững vàng. Rồi khi uống hết ly cà phê đó, có thể ta bắt tay vào làm những điều sách vở (khi làm có thể ta phải quên đi những từ ngữ "bóng bẩy" đó để đứng với hiện thực).
    Viết không thoát ý lắm, thông cảm. Lâu ngày không động đến máy tính.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!
    Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 27/09/2003
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Có lẽ thượng đế bắt chúng ta gặp một số người xấu trước khi gặp một người tốt, để cuối cùng chúng ta phải biết cảm ơn vì gặp đưọc người đó.
    Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu một ai đó, nhưng có khi phải mất cả đời để quên một người.
    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hay một cái ôm vĩnh cửu.
    Tình yêu đến với những người vẫn hi vọng ngay cả khi họ đang thất vọng, đên với những người vẫn tin tưởng mặc dù họ đã bị phản bội, đến với những người vẫn yêu mặc dù trước đó họ đã bị tổn thương rất sâu.
    Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Có lẽ thượng đế bắt chúng ta gặp một số người xấu trước khi gặp một người tốt, để cuối cùng chúng ta phải biết cảm ơn vì gặp đưọc người đó.
    Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu một ai đó, nhưng có khi phải mất cả đời để quên một người.
    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hay một cái ôm vĩnh cửu.
    Tình yêu đến với những người vẫn hi vọng ngay cả khi họ đang thất vọng, đên với những người vẫn tin tưởng mặc dù họ đã bị phản bội, đến với những người vẫn yêu mặc dù trước đó họ đã bị tổn thương rất sâu.
    Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  8. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bới đâu ra những mối tình đẹp và lãng mạn
    Sống học tập và chiến đấu theo gương TAP hì hì
    Don't go through life grow through life
  9. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bới đâu ra những mối tình đẹp và lãng mạn
    Sống học tập và chiến đấu theo gương TAP hì hì
    Don't go through life grow through life
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0

    hì..sao tự nhiên ông lại bi quan thế hử ..Những mối tình lãng mãn không lúc nào là không có cả ...chỉ có điều mỗi người có muốn tình yêu của mình lãng mạn hay lại thích số hoá nó tuốt tuột mà thôi .....lãng mạn hay không phụ thuộc con người cơ mà ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này