1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ca fe again,,,Buôn chuyện,,,tổng đài 8088,,,( vừa xây lại phòng trà, Hát với Nhau)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi cocan, 24/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Em cho trăng pak thành trăng đêm 30 nhá...
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    01 ly cafe ssữa đá đi chủ wán.....như cũ nhá....hum nay lèm biếng 8888 wé...ngồi coai mọi ngừi 8888
  3. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    bùn ngủ,,,ngồi ngáp,,,ăn sấu,,,sắp được dzìa òi,,,,hohôh
  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    iem cũng bùn ngủ, và đã ngồi ngáp....nhưng liếc thấy cái tủ lạnh trong phòng dad iem á, thế là chiến dịch tủ lạnh bắt đầu, hê hê hê
    iem đã thanh lý xong 1/2 bịch khô bò (tính ún bia của dad , muh thôi,ko chơi với bia, tối nay iem còn học, hé hé hé)+ gấn 1/2 hộp sấu tươi dầm ớt , hí hí hí
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    bảo sao mày không.....( dzọt lẹ)
  6. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    sáng giờ tao đói meo cả râu mày nhá, huhuhuhu , mày ứ thương tao,còn chơi xấu tao nhá,con kia .................mà chết với bà
  7. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    - Nắng thế, tạt vào quán làm lon bò húc nào.
    - Chủ quán đâu nhỉ, cho lon bò húc nào, 2 con bò đỏ đỏ to vật húc nhau chứ không phải loại bê vàng sừng bé đâu nhé , ơ cái quán này vắng tanh vắng ngắt thế ? Cả đến nhân viên dắt xe cũng không thấy cái mặt đâu.
    - Đâu rồi, có ai không???
    - Quán gì bé tin hin, cửa sổ cánh rời cánh cụt, vôi vữa quét vội nhát ngắn nhát dài. Bàn ghế toàn bụi không, ôi giời ơi, giờ này còn bật ba cái nhạc uỷ mị "trở về bên em" với cả "làm sao tốt cho cả ba". Rõ sến, nghe xong chán chẳng buồn sống, tình gì tối ngày chia tay với phản bội, yêu thương toàn tiếc nhớ với cả hận thù mà lại phát ra từ miệng mấy nhóc 18-20 tuổi.
    - Thử vào xem nào, mấy mụ chủ quán giờ này chảnh lắm, chắc thức khuya đánh bài ăn tiền nên giờ ngủ nướng..... Ặc, cút ra khỏi chân tao, cái con này, chân tao có phải cái bánh mì nhà mày đâu !!! Cút ngay !!!! Khiếp thật, giờ lại là mốt giữ quán bằng chuột, mà người ta đào đâu ra bọn chuột to như con mèo thế nhỉ.
    - Mùi gì ghê quá trời, ẹ hay vào nhầm quán, quán cafe bên kia - bên này là nhà kho ??
    Zọttttttttt, mai ghé lại hông thấy ai trả lời là đi luôn, mất khách ráng chịu nhaaaaaa
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    ko cần đợi đến mai,,,,chủ quán nè ku,,,,mún cái gì?????
  9. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mún ôm hun pà chủ á
  10. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    May quá, 8888888 năm nay mới thấy mụ này làm biếng 8.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này