1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà phê f_192... Buôn chuyện thoải mái

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Ăi mĂ ơi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,em x?u trư>c nha.
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ngất
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hiz, may mà quí fụ huynh kô thấy
  4. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hehe,các bác vui tính nhể,em thì cứ là thừa nước đục thả câu thoai,đợi con mụ chủ quán ngất em lao vào quán ..tèn tén ten
  5. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Dạ chú, đầu óc con non nớt ngây thơ trong sáng, con không quen ngồi trong tối. Cơ mà quán con cũng có 1 chỗ tối: đi thẳng, rẽ phải, trong góc. Trong đấy chú dám iu không?
    Gửi lúc 13:55, 01/01/07
    Kekeke, iem chỉ bác nhá. Bác muốn tèng téng teng với mụ chủ quán thì đi thẳng, rẽ phải, trong góc. Hehehe (mụ ấy chỉ đấy)
    Được và xong thì theo đường ngược lại, iem mời bác ly nước.
    Hahahayha
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ăi zời ơi ..chủ quĂn ơi ..'ỡ ..'ỡ hT tĂ ...ngất hẳn trĂn cĂnh quất
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Người đâu.....................
    hôm qua vào quán thấy có một người gọi phục vụ như thế, ngẫm nghĩ thấy đến bây giờ vẫn còn cái thói khinh người như ngày xưa...........chán cái culture của viết nam quá.
    @chủ quan dễ xương: cho e ly ca fe nhìu sữa nhìu ca fê nha, thêm tô bánh canh ,lần này tính tiền cho lão dzô thường.
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, chú Lộc chắc bị Tôn Tử truyền cho quá nhiều loại binh pháp, tương kế tựu kế lấy gậy con đập lưng con làm con đau chết đi được. Hix hix.
    Còn cái chỗ con chỉ cho chú, theo định nghĩa của anh Nghĩa là cái wc. Chỗ đấy nếu mấy anh mấy chú có hứng vào thì con sẽ biếu cho vài hạt bã đậu để quý anh quý chú đoàn tụ trong đó.
    Rồi rồi, có ngay đây khách quý. Tính cho vothuong à? Ồ không, tính cho chú Lộc rồi, vothuong giờ phải làm công không lương, xiền đâu trả chứ. Làm ơn, tha cho "em" nó.
  9. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hehe,em đinh giả nhời bác thì con mụ chủ quá đanh đá nó xoen xoét mất rồi.Hi,còn cái vụ kia bác yên tâm,em là học quân sự laọi ưu,đánh du kích hơn hẳn bọn Pa lét tin .Keke
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Xem mấy cái pic lão wings post lên em té từ trên ghế té xuống đất! (may mà chưa ngất) "Ấn tượng khó phai" quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này