1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà phê f_192... Buôn chuyện thoải mái

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hnay chưa cafe , người cứ lơ ngơ láo ngáo.........mụ chủ quán đâu cho 1 chai rum .....mà mời bác nguyenbaloc và pác langtu...cưa jùm,,,, em ngồi cim ngưỡng thui, ờ, mấy em đâu hết nhể, khăn lạnh , sô-đa chanh jùm đi, hixxx
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    chủ quán,lu ca fê sữa tươi nhé.......................
    tình hình là hôm nay bị đau mắt nên sẽ nhìn chủ quán bằng cặp kính đen nha,,(mình có liếc em nó cũng chẳng biết???)
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ec''., mụ côccan ...nhìn bậy j á? hehhe...
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    ờ,uống cà fê đi lão....hôm qua đi nghe rock với ku niemtin,be sonaki,lao wings,,,,,vào cái quán toàn man,chẳng biết đá lông nheo với thằng nào mà dại thế........về đỏ con mắt bên trái,,,,tương lai là đỏ lun con mắt bên phải nên==>>
  5. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ac, mụ vào quán rock nữa á? may mà lão kô đi, thế mụ sonake vào đó rùi ....mọi người có bị sao kô? hixxx
  6. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hâhhhah,đâu có bị sao đâu????Sém chết vì......................cười bác ạ.Chuyện nó thế này:
    Dạo này tình hình là bé sonaki có cái coputer bị hư,thế là em nó nhõng nhẽo bảo bác wings qua nhà sửa giúp.
    Trong khi lão wings sữa thì bé sonaki dùng cái laptop của lão để chát,sau 1 ít thời gian chat (từ 8h đến 18h chiều thôi,,,,hihiihi) bé sonaki bỗng quay sang hỏi bác wings :
    Ủa bác wings sao cái dây cáp nối net của máy em đang chat nó rơi ra vậy???Nói rồi chat tiếp.âhhhâhhh,Bác wings botay.com,thế sao em vẫn chat được????
    hhâhhhâhh,chứng tỏ trình độ 8888888888 của bé sonaki là xuyên mạng net,xuyên lục địa và xuyên telephone..........hâhhha
    bé ấy quay lại
  7. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hixxxxx tội nghiệp lão wíng nhể, bị tra tấn đến thế á? hixxx
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Keke, cám ơn chú. Chú cứ ngồi đó xem anh với bác Nghĩa uống đến chiều cũng được, nhưng nhớ trả xiền nhé!
    Khi nào chú phục hồi phong độ thì lại đến phiên anh mời chú!
  9. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mụ 8888 này lại ngược giờ với anh nhẩy? Lúc anh online được thì mụ không, lúc mụ online thì anh lại đang làm việc. Thật là tiếc cho tinh thần 8888888.
    Khi nào mụ đau cả 2 mắt không thấy đường thì cứ alô, lão wings luôn chờ đợi để được làm đôi mắt cho mụ. Đặc biệt là những lúc $&!^%(^%&!^%, lão wings vốn xứng danh là Mít-Tờ-Toi-Lét mà!
  10. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Vâng, i em onlien giờ hành chánh thôi bác à.44h/tuần.onlien free mà,hiihihih
    uống cà fe nha bác, hôm nay em mời..............
    ly chanh muối nóng nha chủ quán dễ xương..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này