1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà phê f_192... Buôn chuyện thoải mái

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    "em vô tình, em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sầu thương "
    @ Mr.Wing : cái gì của mình sẽ là của mình, những gì không phải của mình thì dù có níu kéo cũng mãi mãi không phải của mình. Chúc anh mau " lành bệnh" . chị em cũng buồn , nhưng .......... biết làm sao hơn. FATE
    Được khanhlinh85 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 05/02/2007
    Được khanhlinh85 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 05/02/2007
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Quán café ô nhiễm quá, chip chạy ra đây ^^
    Trước khi ra 8 chút xíu đã.
    Dù biết rằng đời rất choá
    Nhưng cũng không nên chửi noá
    Hãy mỉm cười xí xoá
    Đời sẽ sáng chói loá...
    há há há...
  3. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hahaha thật tức cười cho cái tấn trò đời,những gì bên cạnh thì chẳng biết trân trọng toàn mơ cao xa vời.Cận chẳng ra cận,viễn chẳng ra viễn!.Chẳng khác gì Thuỵ Vân tìm chồng chốn trần tục.haaaaa...
    Có câu truyện thế này:vào đời bắc Tống,có 1 danh kỹ Thuỵ Vân xinh đẹp có tiếng.Bao nhiêu người phải bỏ tiền ra để được hầu trà vãn chuyện trong giây lát.Trong đó có thư sinh nghèo họ Hà.Hà cũng dốc túi để được diện kiến 1 lần.Đến một ngày,có một người họ Thôi bỏ cả trăm lượng bạc để tham kiến,khi về thì chỉ than 1 tiếng và ấn ngón tay trỏ lên trên trán Thuỵ Vân.Từ đó trở đi, trên mặt có một vết chàm đen to,ngày càng lan rộng khắp mặt.Khách đến tham kiến cũng thưa dần,rồi chẳng còn ai đến nữa.Vì không còn kiếm được tiền nên bị Mụ Chủ Quán rút hết tiền bạc,áo xống bắt làm con ở.Thư sinh họ Hà biết chuyện, bèn bán cả gia sản mua nàng về làm vợ...(truyện còn dài...chỉ đến thế là đủ)
    Chuyện chỉ có thế,ai hiểu thì hiểu,không hiểu thì thôi.Tiêu Dao ta,một đời ngang dọc chán cái sự đời mà chẳng màng danh tiết,lễ nghĩa,giáo luân chi chi đó.Vớ vẩn !.Cứ ngao du khắp Box,gặp cảnh trái tai thì lên tiếng.
    @Ws: ngày trước ăn chơi là thế,mod một thời Box Dancing,gái gỏng là thế,hút chích là thế.Đã biết gì là cuộc đời hay chưa?.Đó chỉ là những gì được tự cấy trồng từ trước mà thôi.
    Đúng là nực cười !......Vài câu cho người trong cuộc:
    Đất nóng chảy tan ra cùng sỏi đá,
    Lệ trăm năm đá bỗng hoá thành sương.
    Đời ngắn ngủi chục năm còn được mấy,
    Còn lần khân, sương đá mãi còn ưh?​
    Đáng tiếc,thật đáng tiếc....
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ái dồ, thật là ....Liêu Trai!
    Hí hí, khách mới. Nỉn hào nỉn hào! Bất tri khách quan tưởng dùng thập ma! Giá lí bổn quán một hữu tửu, dã một hữu trà, chỉ hữu
    @lão wings: Năm nay gọi là "Tam Thập Nhi Lập" nhỉ? Lão với lão Nghĩa coi chừng đấy nhé, ba mươi mốt bước qua, ba mươi ba bước lại. Thôi, cứ vô tư bà nó đi, từ từ rồi cũng sẽ qua, ăn bánh bông lan hông được thì cứ kiếm bánh sôcôla. Tui là tui nể lão lắm đấy! Vô tư thôi!
  5. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật,đang sì trét,vào đây để thư giãn tý mà thấy ko khí mệt quá,toàn thấy tâm trạng và chửi rủa.HIC
    @ còi: khỏi lôngn mừ!!!
    @Wings: lão còn bé lắm ah,đọc lại ''tôi yêu em" của Puskin xem.Tâm lão ko tịnh rồi,nói gì cũng vô nghĩa,trừ phi lão bài vở,còn ko thì cố mà "ngộ" đê
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Vật vã mãi mới login được vào đây để 88888. Cũng công nhận là mình thông minh cực kỳ mới reply được (có khi mình có khiếu về tin học cũng nên )
    Bác wings nhà ta dạo này buồn làm cả box cũng buồn lây, nhỉ! Thế mới rõ là bạn bè không chỉ chia vui (ọp ẹp, ăn chơi thoải mái ) mà còn có thể sẻ buồn được.
    Đáng quý.
    Khách khứa vào đây có chuyện buồn, mụ chủ quán phải có khuyến mãi nhá! Cứ chặt chém vào thời điểm này là chú cho mấy thằng đệ chặt mụ ra thành 8 khúc thật đấy. À, không phải, 12 khúc ...., à, thôi 18 khúc cho nó oách .....
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi chả hiểu lão nhắn gì cho còi.
    Mà bảo Mr.Có cánh đọc Tôi yêu em của Puskin á? Trong tâm trạng thế này sao? Thôi, gặp bé là cứ nhè Lộc Đỉnh Ký mà đọc ý, để thấy rằng cho dù có tệ nhưng thông minh cỡ Vi Tiểu Bảo thì khỏi lo sắm vợ, ^o^
    Cái đoạn vàng vàng: mụ là mụ rất nhanh tay, thằng đệ tử của chú mà đụng đến mụ là mụ phải tiên hạ thủ vi cường, chặt chú cái đã. Tiền nước của tất cả các vị khách ở trên tính cho chú Lộc hết nhé. Dzô cái đã.
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    em vừa trở về, định tìm ai 99999888777 muh vắng tẻo tèo teo, bùn như chuồn chuồn, định cởi ...uồn ngồi cho đở buồn
  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất là lơ thơ,,,,,,,,,,,,,nên làm thơ lun:
    Sống trên đời cần có một tấm lòng để làm gì em biết không???
    Để gió cuốn đi gió cuốn đi,,,,,,,,,,,,,,
    CHo ly trà đá,,,,,,,,2 cái trứng ốp lếp nha chủ quán..
  10. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất cái thói tráng sỹ cùi rêu rao............
    to tieudao : lần theo cái nick của lão ( đek bít lão hay mụ) mới thấy lão " rêu rao " bác w nhà ta bên F_153, ngao du cái quái j lạ thía!!!!
    lão tưởng mình là ai mà nhận xét viễn với cận ? đúng là...ếch ngồi....
    mụ chủ quán đâu? cầm chổi tiễn............

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này