1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà phê f_192... Buôn chuyện thoải mái

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Tiêu và Dao, bất chợt nhớ đến Tả Hữu sứ của Minh Giáo (Dương Tiêu và Phạm Dao). Nói đến chốn tình trường, thì 2 nhân vật này cũng hay hay. Tuy nhiên, để gọi là ngao du (khắp box, như trong truyện là chốn giang hồ hay sơn thủy) thì chưa thấy truyện đề cập đến chuyện "ngao du" của hai người này bao giờ. Có chăng là mối tình trăng gió của Dương Tiêu với Kỷ Hiểu Phù để cho ra một đứa con là Dương Bất Hối để cuối cùng cô bé này đi phải lòng "chồng mém cưới" năm xưa của mẹ nó. Có chăng là một Phạm Dao phải giả làm một gã câm xấu xí trà trộn vào quân Mông Cổ... (Mình sẽ yêu 2 ông này mất nếu 2 ông đó thực sự tồn tại, hí hí, vì theo như truyện kể thì 2 ông vừa đẹp trai, hào hoa và rất giỏi)
    Âu đó cũng là "Tấn trò đời" nhỉ! Hay Kim Dung vẽ giỏi quá??
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Truyện thì không có kể, nhưng các phim làm lại thì có nói rõ quá trình của 2 ông này. Người ta còn gọi là Tiêu Dao nhị tiên mà.
    Khâm phục Tả sứ, con người khảng khái, độ lượng và đầy bản lĩnh. Có thế mới tạm thời chấp chưởng được Minh giáo trong thời buổi loạn lạc và chia rẽ. Có thế mới có thể thuyết phục được Vô Kỵ làm giáo chủ và đồng thời cũng giữ được nghĩa khí với anh em. Tuy nhiên cũng có nhược là làm cho Minh giáo suy tàn sau khi Vô Kỵ bỏ đi. Thế mới hay, tướng tài chưa chắc có thể trở thành vua tốt.
    Khâm phục Hữu sứ, sẵn sàng hủy hoại khuôn mặt được giang hồ xưng tụng là Ngọc diện của mình để phục vụ Thánh giáo. Dấn thân vào giang hồ như một kẻ bình thường để ẩn nhẫn chờ cơ hội giải được những bí ẩn trong cái chết của Giáo chủ và phục hưng Minh giáo. Con người nhẫn nại hiếm có, hơn cả Lâm Bình Chi. Tuy nhiên, nghe đồn ông này cũng một phần vì thất tình nên mới có hành động như thế.
    Hôm nay tự nhiên hứng, bàn toàn chuyện kiếm hiệp. Mụ chủ quán, cho ly cà phê đen.
    Hôm nay nhịn đói, uống cà phê đen vì mụ chủ quán bắt mình trả xiền hết cho khách trong quán hôm trước.
  3. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    oh ho gặp dân mê Kim Dung rồi.Một ngày ngấu nghiến như điên cuồng các tập ký,ngấu đi nghiến lại mà không chán đấy.Công nhận có người phát hiện ra tieudao ta đây. Nhưng còn vodanhkhach thì sao?.
    Nếu đọc kỹ thì qua các lời kể của nhân vật thì mình cũng biết được cuộc đời của Quang Minh Nhị Sứ này đấy. Thật sự Tiêu,Dao và vodanhkhach là 3 nhân vật có trong truyện mà.Theo lời kể, Dương Tiêu từ bé là nhà nghèo,rồi vô tình được một vị cao nhân là vodanhkhach truyền thụ sở học. Sau được Dương Phá Thiên cứu trong một lần giải vây và theo Dương Phá Thiên lập được nhiều công lao chống quân Mông Cổ nên được lên chức Tả Sứ. Phạm Dao từ bé nhà khá giả, kiến thức văn chương uyên bác,rồi được một vị cao Tăng ở Thiếu Lâm Tự nhận làm đồ đệ. Sau giúp được Dương Phá Thiên đánh nhiều trận, lập công lớn. Khi Minh Giáo bắt đầu trở thành một giáo phái lớn mạnh thì được lên Hữu Sứ.
    Kim Dung tả 2 nhân vật này tài mạo song toàn, cỡ Phan An, Tống Ngọc, dáng dấp nho nhã lịch thiệp nên được Dương Phá Thiên tin dùng và hay thay mặt để lo chuyện trong ngoài giáo.
    Ngoài ra, Tiêu Dao và vodanhkhach chính là 2 ý nghĩa lớn nhất xuyên xuốt trong toàn bộ các tác phẩm của Kim Dung.Cũng không phủ nhận mỗi một tác phẩm lại được thổi vào một cái hồn riêng. Vậy hỏi nhé: trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" cái ý nghĩa hay nhất là gì?- theo thiển ý của các hạ thôi.
    hà hà long dong khắp chốn, cũng gặp được người bạn văn rồi đây, đúng là cũng không uổng một đời ngao du tứ xứ.Tieudao ta vốn dĩ ghét giáo điều,chỉ làm cái mình thích mà thôi. Chán cái sự đời, nhân thế đen bạc, người lừa lọc người, nhân trả thù nhân, mã chém giết mã cả việc ăn thịt đồng loại ta cũng kinh tởm.Đúng là:
    Chuyện nhân gian ai biết được là mấy,
    Cõi mộng say chàng Trang cứ ngỡ mình **** Tiên.
    Bật tỉnh dậy, những tưởng trần gian thế,
    Mộng Nam Kha biết giờ mới trả xong !​
    Gửi hiepkhachbuon: các hạ vẫn thấy lời tại hạ là sai hay sao?.Tuy lời nặng thế, nhưng liệu người trong mộng có tỉnh được ru?. Hỡi ôi, thế gian tình người là trái đắng chẳng ai hiểu ta, chẳng ai hiểu ta !. Box Dancing còn đó, sẽ thấy được ngay thôi !. Hiểu được thì hiểu, không hiểu đơợc thì thôi. Tiêudao ta lại tiếp tục chén rượu cay nồng, tung hê hồ thỉ !.
    ...la là lá la là, la lá là là la...
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ông nì thất tình là vì mụ Kim Hoa bà bà đó, bà này thực ra là má già của Tiểu Siêu.
    @tieudao: nói đến vô danh khách, nếu các hạ tieudao đã lên tiếng thì tiểu nữ có lẽ đã biết các hạ là ai rồi. Giang hồ thật hiểm ác, admin nỡ nào đi lock vĩnh viễn cái nick đó nhỉ, hehe
  5. thieulang

    thieulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tieudao,hôm nay bắt được tại trận đang ở đây rồi nhé,về HYEC cung mau!.Giúp người đến thế là quá rồi trong khi box thì bỏ chỏng chơ thế à.VỀ!."Tàu ngầm" của lão đang hầm hầm kêu về kìa,không về nó bỏ đói cho...có mà sống dở chết dở.MAU!
    @Wings:bao năm rồi không gặp nhỉ.A Ted nhắc đến luôn đấy.Đừng quay lại con đường cũ nữa,anh x ủng hộ chú.Đang ở HN thì qua HYEC chơi nhé,anh và chú chén thù chén tạc.HAY!
    FJX có phải bên Làm Quen kho?.Cô này hình như còn nợ anh một mùa noel nhưng lặn mất tăm.CĂM!
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ai thế nhỉ? Hix, tình hình là cứ mỗi cha căng chú kiết một mùa Noel vào đây phán mình nợ thì chỉ có nước dẹp quán.
    Vẫn chửa nghĩ ra ai mí post có 18 bài mà mình đã nợ, mà nợ cái gì cơ? Hix, mình tưởng mình chỉ nợ có mỗi quà Va linh tinh thui chứ.
  7. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0

    Được zenviet sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 07/02/2007
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong choáng,,,,,,,,,sắc mùi kiếp hiệp..........
    cho ly B52 uống buổi sáng cho tỉnh lun chủ quán dễ xương..........
  9. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
  10. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này