1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà phê f_192... Buôn chuyện thoải mái

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhắc đến va lung tung mới nhớ. Hình như bé Hương còn nợ anh vụ va lung tung hồi năm ngoái nhỉ?
    Hi, dạo này quán cafe nhà ta chuyển đề tài 8888 sang kiếm hiệp nhỉ? Em cũng có máu với kiếm hiệp lắm nhưng em ko thích ỷ thiên đồ long ký đâu. Hik, càng coi càng căm thằng Trương Vô Kị, người đâu mà đào hoa thế (chỉ tủi cho thân mình ). Em thì thích Vạn lí độc hành và Tiếu Ngạo Giang Hồ hơn
  2. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    lão nhớ .......Thánh Cô quá nì
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Trong "Kim Dung giữa đời tôi", quyển 2 có nói rằng Minh Giáo là một giáo phái có thật! Dương Tiêu cũng như Chu Nguyên Chương, là có thật. Nhưng Phạm Dao, rất tiếc, chỉ là nhân vật hư cấu. Hóa ra cái cụm "Tiêu Dao nhị tiên" lại có một hàm ý rất sâu xa là trong giả có thực và trong thực có giả.
    Còn Vô Danh Khách, hôm nay đã lục lại, toét cả mắt trong 40 tập truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký vẫn chưa mò ra nhân vật này. Có lẽ phải tìm lại bản tiếng Trung để tận mục sở ...độc.
    Còn cái hồn của Ỷ Thiên Đồ Long Ký ư? Nói một cách hơi chủ quan của FJX, đó là tiếng gầm rú của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Kim Dung gọi đó là Thần Công sư tử hống, là một loại thần công. Tiếng gầm đó xuất hiện duy nhất một lần trong tác phẩm trên đảo Vương Bàn Sơn, làm cho quần hùng chết hết. Có 2 kẻ sống sót nhưng bị điên loạn là Cao Tắc Thành và Tưởng Đào, còn 2 kẻ sống sót trọn vẹn chính là Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố... Có thể nói đoạn truyện đó liên kết đời trước và đời sau rõ nhất trong truyện, là cái thần của mạch truyện.
    Mèn, tới giờ ngủ òi, bữa nào rảnh hóng típ.
    Mí thấy bài của anh Vũ, xí nhá, Valungtung năm ni hông tính. Chocolate giờ có người khác đòi òi.
  4. Hơ! Phần anh thì của anh, phần của người ta thì của người ta! Đâu liên quan gì nhau đâu nè!
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Phần của anh ko phải vào ngày 14. ANh thích 13 hay 15?
    Hên ghê, còn 1 hộp Chocolate Đức.
  6. Hehhe! Vậy 11 được ko? (Note: anh thích sò cò là Germany thôi, ko thích sò cò là made in H đâu )
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chocolate made by bé H thì đâu phải ai cũng đc xơi đâu.
    Chocolate Đức thì bán đầy trong shop. 11 này long rong được thì đem ra cho, còn ko cho quách cái địa chỉ ở Huế đi, sau ngày 14 gửi ra cho
  8. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    To tieudao : cái tít vàng vàng í : các hạ tin rằng có thể dùng lời nặng để làm ai tỉnh mộng ư? thế thì tại hạ cho rằng quá ư ấu tr... ôi, thế các hạ ngao du ở những đâu mà có quan điểm hay thía nhể....Còn cái câu " chẳng ai hỉu ta" thì đó fải chăng trách nhân zan hay nên trách mình , soi lại mình??? nên lắm chứ!!!
    --------------
    Mỗỉ khi dấng chân vào chốn giang hồ đâu fải tự vỗ ngực kỉu đó!!!
    Hãy để mọi người " cảm" nhau, đêk cần fải " rêu rao" cá nhân ai đó! thế thôi!

  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,chán quá,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Đọc bài các bác thấy oải thêm,,,,,,,,,,,,,chúng ta lên đây cũng để xả stress thui mà,,,,,,,,,cần gì phải nặng nê nhau thế??????
    Thui,,,,,uống cà fê nợ mụ chủ quán,,,,,,,,,,,rồi ngồi chờ thời ăn chocolate ké vậy???vì chẳng ai tặng mình quá,,,,,,,,,,,,,,huuhuhuuh
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán đến giờ đi òi, mấy em típ dziên của lão wings lo phụ trách đi nhé. Tiếp khách chu đáo vào, khách bỏ đi là mụ trừ lương đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này