1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà phê ở Lạng Sơn?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn To_thi... hy vọng sẽ có dịp hội ngộ với bạn. Chắc chắn, sau khi gom góp đủ vốn, Pinks sẽ thực hiện. Nhưng có lẽ đến lúc đó hơi lâu, bạn vẫn sẽ nhiệt tình giúp Pinks chứ? cảm ơn và hẹn gặp lại tại Lạng sơn.
  2. huunghiquan

    huunghiquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ lần trước về nước thăm nhà, buổi sáng dậy thèm caffee (bởi quen rồi), đi xuống chợ Kỳ Lừa lòng vòng mãi qua cả Giếng Vuông cũng chẳng thấy gì hết. Về nhà cứ nằm nghĩ chẳng nhẽ ở TP Lạng sơn mà chẳng có cái quán caffee nào để uống ư. Hôm nay ngồi đây đọc mới giật mình hoá ra nhiều thế, mà hấp dẫn nữa, chắc tại mình đi lâu rồi mới lạc hậu vậy. Để lần sau về sẽ đi khám phá.
    Mà nói thật 4rum Lạng Sơn này cũng khá ấn tượng với những người phải đi rất xa như mình, cảm ơn các bạn nhé, chịu khó post nhiều hình Lạng sơn lên nữa nghe. Mình chỉ ước nguyện có được những bài hát về Lạng Sơn, nhất là tiếng đàn then (đàn tính) nhưng rất tiếc là tìm trên net không có, không hiểu có bạn nài giúp được không nhỉ.
    Nhớ lần trước về, thời gian ngăn quá không kiếm được, chạy ra chợ Đông Kinh hỏi mua, mấy người bán hàng nhìn mình với ánh mắt như là người từ hành tinh khác đến, tội nghiệp. Định sang Sở Văn Hoá tỉnh hỏi nhưng cũng ngại, chắc người ta bảo mình hâm quá, nên thôi giờ nghĩ lại thì tiếc, không hiểu đến lúc nào mới trở về được Sứ Lạng đây. Mình còn nhớ có bài hát mà những người Lạng Sơn bên này gặp nhau hay hát vui "Tôi hát về mảnh đất thân thương, nơi bắt đầu từ đây tổ quốc ..... " lúc nào cũng trong trái tim nhưng người con Lạng Sơn xa quê ...... Vài dòng không biết có đúng chỗ không mod thông cảm nhé. Một chút cảm xúc thôi .......
  3. huunghiquan

    huunghiquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ lần trước về nước thăm nhà, buổi sáng dậy thèm caffee (bởi quen rồi), đi xuống chợ Kỳ Lừa lòng vòng mãi qua cả Giếng Vuông cũng chẳng thấy gì hết. Về nhà cứ nằm nghĩ chẳng nhẽ ở TP Lạng sơn mà chẳng có cái quán caffee nào để uống ư. Hôm nay ngồi đây đọc mới giật mình hoá ra nhiều thế, mà hấp dẫn nữa, chắc tại mình đi lâu rồi mới lạc hậu vậy. Để lần sau về sẽ đi khám phá.
    Mà nói thật 4rum Lạng Sơn này cũng khá ấn tượng với những người phải đi rất xa như mình, cảm ơn các bạn nhé, chịu khó post nhiều hình Lạng sơn lên nữa nghe. Mình chỉ ước nguyện có được những bài hát về Lạng Sơn, nhất là tiếng đàn then (đàn tính) nhưng rất tiếc là tìm trên net không có, không hiểu có bạn nài giúp được không nhỉ.
    Nhớ lần trước về, thời gian ngăn quá không kiếm được, chạy ra chợ Đông Kinh hỏi mua, mấy người bán hàng nhìn mình với ánh mắt như là người từ hành tinh khác đến, tội nghiệp. Định sang Sở Văn Hoá tỉnh hỏi nhưng cũng ngại, chắc người ta bảo mình hâm quá, nên thôi giờ nghĩ lại thì tiếc, không hiểu đến lúc nào mới trở về được Sứ Lạng đây. Mình còn nhớ có bài hát mà những người Lạng Sơn bên này gặp nhau hay hát vui "Tôi hát về mảnh đất thân thương, nơi bắt đầu từ đây tổ quốc ..... " lúc nào cũng trong trái tim nhưng người con Lạng Sơn xa quê ...... Vài dòng không biết có đúng chỗ không mod thông cảm nhé. Một chút cảm xúc thôi .......
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn lần sau you về Lạng Sơn thì các members của Box sẽ nhiệt tình đưa you đến tận nơi những quán đã giới thiệu trong topic này. Còn kiếm 1 quán có cà phê mà có cả đàn tính thì chờ khoảng 5 - 10 năm nữa nhé, chắc chắn tôi sẽ mời you đến quán của tôi ( Thanks vì đã cho tôi thêm một ý tưởng nữa về cái quán cà phê trong ... tương lai!)
    Muốn kiếm CD toàn bài hát về Lạng Sơn, hoặc kèm các ca khúc hát bằng đàn tính thì phải liên hệ với Sở văn hoá thôi! Đừng lên chợ Đông KInh, lên ấy tìm mấy cô Mỹ Tâm, Phương Thanh, mấy anh Duy Mạnh, Lam Trường thì dễ...
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn lần sau you về Lạng Sơn thì các members của Box sẽ nhiệt tình đưa you đến tận nơi những quán đã giới thiệu trong topic này. Còn kiếm 1 quán có cà phê mà có cả đàn tính thì chờ khoảng 5 - 10 năm nữa nhé, chắc chắn tôi sẽ mời you đến quán của tôi ( Thanks vì đã cho tôi thêm một ý tưởng nữa về cái quán cà phê trong ... tương lai!)
    Muốn kiếm CD toàn bài hát về Lạng Sơn, hoặc kèm các ca khúc hát bằng đàn tính thì phải liên hệ với Sở văn hoá thôi! Đừng lên chợ Đông KInh, lên ấy tìm mấy cô Mỹ Tâm, Phương Thanh, mấy anh Duy Mạnh, Lam Trường thì dễ...
  6. huunghiquan

    huunghiquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hic!!!! Nghe bạn nói ý tưởng hay đấy chứ, kiếm chỗ đi, mình hợp tác với nhau, mở một quán caffee thật dân dã thì cũng chắc không cần nhiều vốn lắm đâu, hãy tận dụng những thứ có sẵn ở Lạng Sơn thì nội thất chắc cũng được đấy. Bạn cứ lên kế hoạch đi, chắc một hoặc hai năm nữa tôi cũng sẽ về thăm nhà mà, rồi tính tiếp ......
  7. huunghiquan

    huunghiquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hic!!!! Nghe bạn nói ý tưởng hay đấy chứ, kiếm chỗ đi, mình hợp tác với nhau, mở một quán caffee thật dân dã thì cũng chắc không cần nhiều vốn lắm đâu, hãy tận dụng những thứ có sẵn ở Lạng Sơn thì nội thất chắc cũng được đấy. Bạn cứ lên kế hoạch đi, chắc một hoặc hai năm nữa tôi cũng sẽ về thăm nhà mà, rồi tính tiếp ......
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Một hoặc hai năm nữa có thể LS đã có thêm rất nhiều quán rồi. Bạn tin ko?
    Nội thất không quan trọng bằng kiếm đâu ra đất để có một không gian lý tưởng?
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Một hoặc hai năm nữa có thể LS đã có thêm rất nhiều quán rồi. Bạn tin ko?
    Nội thất không quan trọng bằng kiếm đâu ra đất để có một không gian lý tưởng?
  10. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào thì mình lại được ngồi uống café ở quán Café Phúc nhỉ? Lại nhớ LS roài...chuẩn bị lãnh lương đi chơi LS nào...

Chia sẻ trang này