1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà phê ở Lạng Sơn?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ơ? HN cufng thế, có nhiê?u quán tít sâu trong ngof... nhưng đông khách.. nhưfng ngươ?i đến đó đê?u có chung 1 suy nghif..."ngô?i quán mặt đươ?ng đê? ma? hít bụi a??", hi` hi`.. hôm trước đi uống cốc ca cao.. nghe thấy có đứa khen vậy ma? uống cufng bi?nh thươ?ng.......... ôi, cha? biết viết gi?.. ai viết hộ tiếp nhi?... hi` hi`
  2. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Pinks phải công nhận là ở LS qua ít quán đẹp và lịch. Tui ko nghiện CAFE nhưng thỉnh thoảng tán gẫu và gặp gỡ bạn bè thì cũng thích đi ngồi! Còn người iu thì chưa có anh nào để đi cà fê 2 mình ..hì..hì! Có anh bạn đồng nghiệp rủ đi cà fê Phố Núi, lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất mất! Chảng thích tẹo nào.
    Thích nhất một cái quán nào đó nhỏ thôi, nhưng phải yên tĩnh và nhạc hay...Không gian đẹp.... bài trí đẹp và bàn ghế lđẹp nữa ........tôi thích cái không khí ấm áp của CAFE Window - Lý Thường Kiệt HN, và đàn đúm thì là 3X (ghét cái là bọn nó cứ hay khoe của ở đây! Chẳng qua là hội tôi chơi hồi ở dưới đó thích đàn đúm ở đây nên ---> thành quen mất - chà thèm Gin Tonic quá, ở LS chả biết kiếm ở đâu bi giờ!)....còn LS thật sự chưa thích một quán nào, có một lần đến Phúc ở Ga, Nga đến chưa nhỉ? Toàn bộ đội Làng của Ls thôi ạ!Chắc khi nào tôi mua được Dylan hoặc Matiz thì ..hãy đến đó, nhỉ!
    Ngày trước bạn bè ở Hn lên chơi, hay đưa họ vào Cung đình, tôi chỉ sợ Thanh Trúc ở cái là...muỗi trùi ui, ngồi một lúc thì sưng hết cả chân. Nhưng được cái không gian tĩnh ----> thiền tốt nhỉ!
    Nga ơi, khi nào tôi có đủ xiền, tôi tính mở quán cafe cho giới trẻ LS, Nga có thích hùn vốn với tui không he..he?
    Sẽ rất ấn tượng và độc đáo đấy! Nhưng tôi ghét cái kiểu rộ lên rồi lại sập tiệm như một số quán đã từng ... Nên có lẽ phải lập một kế hoạch dài hơi thì mới hy vọng tồn tại được.
    Nga phát hiện ở đâu có quán nào mới, cũ cũng được, nhưng hay hay thì bảo tôi với nhé! thèm được đi cà fê 1 mình, nhưng ở đây hình như ko có cô gái nào như thế hay sao ấy! Hôm nào Nga có thời gian, đi với tôi, ok? 2 cô gái đi cùng nhau chắc ko sao, phải ko?
  3. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Pinks phải công nhận là ở LS qua ít quán đẹp và lịch. Tui ko nghiện CAFE nhưng thỉnh thoảng tán gẫu và gặp gỡ bạn bè thì cũng thích đi ngồi! Còn người iu thì chưa có anh nào để đi cà fê 2 mình ..hì..hì! Có anh bạn đồng nghiệp rủ đi cà fê Phố Núi, lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất mất! Chảng thích tẹo nào.
    Thích nhất một cái quán nào đó nhỏ thôi, nhưng phải yên tĩnh và nhạc hay...Không gian đẹp.... bài trí đẹp và bàn ghế lđẹp nữa ........tôi thích cái không khí ấm áp của CAFE Window - Lý Thường Kiệt HN, và đàn đúm thì là 3X (ghét cái là bọn nó cứ hay khoe của ở đây! Chẳng qua là hội tôi chơi hồi ở dưới đó thích đàn đúm ở đây nên ---> thành quen mất - chà thèm Gin Tonic quá, ở LS chả biết kiếm ở đâu bi giờ!)....còn LS thật sự chưa thích một quán nào, có một lần đến Phúc ở Ga, Nga đến chưa nhỉ? Toàn bộ đội Làng của Ls thôi ạ!Chắc khi nào tôi mua được Dylan hoặc Matiz thì ..hãy đến đó, nhỉ!
    Ngày trước bạn bè ở Hn lên chơi, hay đưa họ vào Cung đình, tôi chỉ sợ Thanh Trúc ở cái là...muỗi trùi ui, ngồi một lúc thì sưng hết cả chân. Nhưng được cái không gian tĩnh ----> thiền tốt nhỉ!
    Nga ơi, khi nào tôi có đủ xiền, tôi tính mở quán cafe cho giới trẻ LS, Nga có thích hùn vốn với tui không he..he?
    Sẽ rất ấn tượng và độc đáo đấy! Nhưng tôi ghét cái kiểu rộ lên rồi lại sập tiệm như một số quán đã từng ... Nên có lẽ phải lập một kế hoạch dài hơi thì mới hy vọng tồn tại được.
    Nga phát hiện ở đâu có quán nào mới, cũ cũng được, nhưng hay hay thì bảo tôi với nhé! thèm được đi cà fê 1 mình, nhưng ở đây hình như ko có cô gái nào như thế hay sao ấy! Hôm nào Nga có thời gian, đi với tôi, ok? 2 cô gái đi cùng nhau chắc ko sao, phải ko?
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lần nào mọi người đề nghị ghé Cung Đình thì mình cũng từ chối vì đã rất quen với không khí ở Thanh Trúc. Nhưng hôm nọ bắt buộc phải vào Cung Đình khi gặp mặt nhóm chơi ngày học Sư phạm. Chính vì thế mà thấy Cung Đình cũng hay hay. Tất nhiên không thích bằng TT. Muỗi nhiều thì lại có đề tài về muỗi mà nói chứ nhỉ?
    Lần nào về quê, mình cũng cùng bọn bạn lên "cà phê đập". Sở dĩ gọi là cà phê đập là vì quán nằm ngay bên đập nước của quê mình. Xung quanh là những rừng hồi xanh thẫm trong đêm. Ngay bên cạnh là sóng nước , là đêm trăng thì còn tuyệt vời hơn. Mượn được bè của người trong làng mà chèo bè đi trên đập dưới trăng thì lại lại càng mê ly. Có điều cà phê ở huyện không ngon, chỉ tụ tập bạn bè là vui thôi.
    Rất thích cảm giác ngồi một mình ở quán Thanh Trúc. Mà cũng chỉ ngòi ở đấy là không bị " soi" thôi, vì ít khi con gái lại đi cà phê một mình mà.
    Từ hồi còn học Sư phạm, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mở quán cà phê. Nhưng hình như đầu óc mình không hợp với kinh doanh. Thế mà ngồi ở quán nào cũng ngó nghiêng, xem cái gì hay hay, cái gì dở dở, giống như tích luỹ kinh nghiệm cho sau này vậy.
    Cà phê Phố Núi ngay cạnh nhà mình nhưng chưa bao giờ ghé chân vào. Chỉ thích mỗi cái Tivi to đùng ở đấy để xem bóng đá thôi. Đúng là ngồi ở đấy uống cà phê thì chán chết!
    Ừ hôm nào có thời gian thì 2 người mình đi uống cà phê nhỉ? Mình có một đứa bạn nữa cũng khoái vụ đi như thế lắm đấy.
    To: Shoneti: Hôm khác chị dẫn em đi Thanh Trúc nhé vì hôm 6/6 không có thời gian mà!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lần nào mọi người đề nghị ghé Cung Đình thì mình cũng từ chối vì đã rất quen với không khí ở Thanh Trúc. Nhưng hôm nọ bắt buộc phải vào Cung Đình khi gặp mặt nhóm chơi ngày học Sư phạm. Chính vì thế mà thấy Cung Đình cũng hay hay. Tất nhiên không thích bằng TT. Muỗi nhiều thì lại có đề tài về muỗi mà nói chứ nhỉ?
    Lần nào về quê, mình cũng cùng bọn bạn lên "cà phê đập". Sở dĩ gọi là cà phê đập là vì quán nằm ngay bên đập nước của quê mình. Xung quanh là những rừng hồi xanh thẫm trong đêm. Ngay bên cạnh là sóng nước , là đêm trăng thì còn tuyệt vời hơn. Mượn được bè của người trong làng mà chèo bè đi trên đập dưới trăng thì lại lại càng mê ly. Có điều cà phê ở huyện không ngon, chỉ tụ tập bạn bè là vui thôi.
    Rất thích cảm giác ngồi một mình ở quán Thanh Trúc. Mà cũng chỉ ngòi ở đấy là không bị " soi" thôi, vì ít khi con gái lại đi cà phê một mình mà.
    Từ hồi còn học Sư phạm, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mở quán cà phê. Nhưng hình như đầu óc mình không hợp với kinh doanh. Thế mà ngồi ở quán nào cũng ngó nghiêng, xem cái gì hay hay, cái gì dở dở, giống như tích luỹ kinh nghiệm cho sau này vậy.
    Cà phê Phố Núi ngay cạnh nhà mình nhưng chưa bao giờ ghé chân vào. Chỉ thích mỗi cái Tivi to đùng ở đấy để xem bóng đá thôi. Đúng là ngồi ở đấy uống cà phê thì chán chết!
    Ừ hôm nào có thời gian thì 2 người mình đi uống cà phê nhỉ? Mình có một đứa bạn nữa cũng khoái vụ đi như thế lắm đấy.
    To: Shoneti: Hôm khác chị dẫn em đi Thanh Trúc nhé vì hôm 6/6 không có thời gian mà!
  6. gemriver39

    gemriver39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Với mình quán o Ls chỉ co Trung Nguyên thui,nhớ ngày học cấp3 cùng hội ban tụ tập ở đó.Nhưng chỉ là vào buổi trưa,lạ ko?Cảm giác tận hưởng không gian quán là của riêng mình.Thú thực cảm giác tán dóc lúc do thật tuyệt!Ko tin ban cu thử xem!
    Giờ cả nhóm bạn thân đều ở Hn cả nhưng đê đi quán đông đủ với nhau chác chỉ ơ TN mà thui.Hẹn hè này về nhà nhé.
    Ơ mà ai co muốn cảm hứng như bọn tui ko?
  7. gemriver39

    gemriver39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Với mình quán o Ls chỉ co Trung Nguyên thui,nhớ ngày học cấp3 cùng hội ban tụ tập ở đó.Nhưng chỉ là vào buổi trưa,lạ ko?Cảm giác tận hưởng không gian quán là của riêng mình.Thú thực cảm giác tán dóc lúc do thật tuyệt!Ko tin ban cu thử xem!
    Giờ cả nhóm bạn thân đều ở Hn cả nhưng đê đi quán đông đủ với nhau chác chỉ ơ TN mà thui.Hẹn hè này về nhà nhé.
    Ơ mà ai co muốn cảm hứng như bọn tui ko?
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Về Lạng Sơn thì gọi cho tôi và Pinks. Hai đứa tôi luôn sẵn sàng!
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Về Lạng Sơn thì gọi cho tôi và Pinks. Hai đứa tôi luôn sẵn sàng!
  10. tolian_hoang

    tolian_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thời buổi kinh tế thị trường có khác,riêng quán café cũng nhiều điều mới lạ,nhà tôi cũng bán quán nhưng chắc không tên tuổi,nhà mình ở phố giếng nước.chắc khi nào về vn thì nhờ bạn NTQN dẫn đi quán café giúp,tất nhiên nếu như bạn nhiệt tình,

Chia sẻ trang này