1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà phê ở Lạng Sơn?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nga oi, mấy giờ hả Nga? Để Pinks còn biết đường mà đến chứ?
    Tối nay về Tú sẽ gọi cho Nga, ok?
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trời đang mưa. Nhưng mưa đi vẫn đi nhé! 8h ở Thanh trúc khi trời ẩm ướt như này thì sao không? Cho Pinks chọn địa điểm, hôm nay có một người muốn đưa bọn mình đi uốngcà phê, mình được " phép" dẫn thêm 8 người! Mình đón Pinks nhỉ?
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trời đang mưa. Nhưng mưa đi vẫn đi nhé! 8h ở Thanh trúc khi trời ẩm ướt như này thì sao không? Cho Pinks chọn địa điểm, hôm nay có một người muốn đưa bọn mình đi uốngcà phê, mình được " phép" dẫn thêm 8 người! Mình đón Pinks nhỉ?
  4. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nga vì một buổi tối vui vẻ, cho dù trời mưa và Thanh Trúc của chúng ta hơi...muỗi hi..hi ....không dám kêu, giờ mới dám kể đấy Nga ạ!
    Quả thật Nga cá tính nhưng rất dịu dàng (khen thật đừng xấu hổ nhé), Hy vọng sẽ có dịp khác Nga về và Pinks mời Nga đi..ốc Nga nhé!
  5. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nga vì một buổi tối vui vẻ, cho dù trời mưa và Thanh Trúc của chúng ta hơi...muỗi hi..hi ....không dám kêu, giờ mới dám kể đấy Nga ạ!
    Quả thật Nga cá tính nhưng rất dịu dàng (khen thật đừng xấu hổ nhé), Hy vọng sẽ có dịp khác Nga về và Pinks mời Nga đi..ốc Nga nhé!
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở Thanh Trúc vào tối mưa nên biết muỗi sẽ vây quanh. Nhưng hôm ấy vui nên Nga không để ý đến chúng, chứ ở nhà thì là... dũng sĩ diệt muỗi đấy!
    Chiều hôm qua đang ngồi Net thì mấy chị đồng nghiệp nhắn tin gọi ra New ngồi. Mình không thích New nhưng vẫn đến. Hoá ra mọi người ngồi ở ngay bên ngoài, nhìn thấy sóng hồ Phai Loạn lăn tăn như sóng .... Hồ Tây vậy. Mình bảo chị H " Được câu cá luôn thì tuyệt". Chắc Tú đến đây nhiều rồi. Mình là lần đầu vì mọi lần mấy anh mà cứ rẽ xe vào New là mấy đứa mình lại đòi sang Thanh Trúc. Giờ thấy hay hay. 4 chị em ngồi, trời lành lạnh nữa, thấy nhẹ cả người!
    Thanh Trúc thì gặp nhau rồi. Hôm nào về thì ốc nhỉ? Nga thì cực kỳ nghịch ngợm, có khi lại hợp với người cực kỳ nhẹ nhàng, khéo léo ( lời mấy đứa em ngồi cùng tối hôm ấy đấy) như Pinks đấy! Hôm offline tới, các mem sẽ biết điều này. Xinh ơi là xinh. Ai thì rồi sẽ biết. 100% không phải Nga tôi!
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở Thanh Trúc vào tối mưa nên biết muỗi sẽ vây quanh. Nhưng hôm ấy vui nên Nga không để ý đến chúng, chứ ở nhà thì là... dũng sĩ diệt muỗi đấy!
    Chiều hôm qua đang ngồi Net thì mấy chị đồng nghiệp nhắn tin gọi ra New ngồi. Mình không thích New nhưng vẫn đến. Hoá ra mọi người ngồi ở ngay bên ngoài, nhìn thấy sóng hồ Phai Loạn lăn tăn như sóng .... Hồ Tây vậy. Mình bảo chị H " Được câu cá luôn thì tuyệt". Chắc Tú đến đây nhiều rồi. Mình là lần đầu vì mọi lần mấy anh mà cứ rẽ xe vào New là mấy đứa mình lại đòi sang Thanh Trúc. Giờ thấy hay hay. 4 chị em ngồi, trời lành lạnh nữa, thấy nhẹ cả người!
    Thanh Trúc thì gặp nhau rồi. Hôm nào về thì ốc nhỉ? Nga thì cực kỳ nghịch ngợm, có khi lại hợp với người cực kỳ nhẹ nhàng, khéo léo ( lời mấy đứa em ngồi cùng tối hôm ấy đấy) như Pinks đấy! Hôm offline tới, các mem sẽ biết điều này. Xinh ơi là xinh. Ai thì rồi sẽ biết. 100% không phải Nga tôi!
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng ngồi NEW cũng tuyệt Nga ạ, vì mát! Nhưng chỉ là ngồi ở dưới tầng I thôi nhé, mình chưa bao giờ đặt chân lên tầng III đâu!
    Có một lần, ông anh cùng tên với mình..học Chu Văn An, trước C. một khoá Nga ạ! Lên rủ đi chơi, hai anh em ngồi ở dưới đó, ngắm mặt hồ lung linh..thích ghê đi! Ông ấy lại.....đẹp như bức tượng Hy Lạp cổ ấy! trắng nữa, cuối cùng tổng kết lại, ra đấy ngồi để...em ngắm anh, anh trai ạ! hi..hi
    Anh ấy bảo, ngồi đây anh nhớ..người yêu quá! Thêm một lý do để nhớ cafê Hn và nhớ Hn...người LS mình có duyên với HN ghê nhỉ!
    Thôi, chuyển sang topic Ốc Nga nhé, nhất định lần sau về sẽ đi he..he Mà có ai ăn ốc và uống cà phê cùng lúc không nhỉ? Ối mình "hâm" mất rùi..hi..hi
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 12/07/2004
  9. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng ngồi NEW cũng tuyệt Nga ạ, vì mát! Nhưng chỉ là ngồi ở dưới tầng I thôi nhé, mình chưa bao giờ đặt chân lên tầng III đâu!
    Có một lần, ông anh cùng tên với mình..học Chu Văn An, trước C. một khoá Nga ạ! Lên rủ đi chơi, hai anh em ngồi ở dưới đó, ngắm mặt hồ lung linh..thích ghê đi! Ông ấy lại.....đẹp như bức tượng Hy Lạp cổ ấy! trắng nữa, cuối cùng tổng kết lại, ra đấy ngồi để...em ngắm anh, anh trai ạ! hi..hi
    Anh ấy bảo, ngồi đây anh nhớ..người yêu quá! Thêm một lý do để nhớ cafê Hn và nhớ Hn...người LS mình có duyên với HN ghê nhỉ!
    Thôi, chuyển sang topic Ốc Nga nhé, nhất định lần sau về sẽ đi he..he Mà có ai ăn ốc và uống cà phê cùng lúc không nhỉ? Ối mình "hâm" mất rùi..hi..hi
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 12/07/2004
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ốc cô Nhàn ngay cạnh một quán cà phê, Pinks chú ý không? Nên nếu thích chúng ta có thể gọi luôn ốc và ca phê nếu Pinks thích. Khỏi lo ai nói " hâm" nếu mình đã thích! Thích là phải làm thôi! Cái quán cà phê ấy bé tí xíu, ở ngoìa sân kê độc một cái bàn, xung quanh là các bàn ốc của quán cô Nhàn, ngồi ở đấy uống cà phê thì thèm ốc chết đi được!
    Hôm vừa rồi về nhà, nghe em giá giới thiệu ở gần ốc cô Nhàn có một quán cà phê ĐẮNG. cà phê đắng thì tất nhiên rồi. Nhưng sao lại gọi như thế nhỉ? Nghe tò mò quá!

Chia sẻ trang này