1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà phê ở Lạng Sơn?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ốc cô Nhàn ngay cạnh một quán cà phê, Pinks chú ý không? Nên nếu thích chúng ta có thể gọi luôn ốc và ca phê nếu Pinks thích. Khỏi lo ai nói " hâm" nếu mình đã thích! Thích là phải làm thôi! Cái quán cà phê ấy bé tí xíu, ở ngoìa sân kê độc một cái bàn, xung quanh là các bàn ốc của quán cô Nhàn, ngồi ở đấy uống cà phê thì thèm ốc chết đi được!
    Hôm vừa rồi về nhà, nghe em giá giới thiệu ở gần ốc cô Nhàn có một quán cà phê ĐẮNG. cà phê đắng thì tất nhiên rồi. Nhưng sao lại gọi như thế nhỉ? Nghe tò mò quá!
  2. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi, không gặp mấy anh bạn thân - đội quân Lộc Bình! Phải đến 2 tháng rồi, hôm nay các anh ấy đến chỗ làm chơi, nói chuyện chán chê, ông anh mình hỏi: Sao em tối nào đi ngoài đường mà anh lại chẳng gặp em nhỉ? Tối nào anh cũng đi ngoài đường chơi, ah mà có phải hôm nọ em vào Sóng Xanh ko?
    Trả lời: không ạ, em không thích cái chỗ quá ồn ào đấy!
    Tất cả cùng ồ lên: Ah thế ra cô thích cái chỗ nào yên tĩnh và...buồn ngủ một chút hay có muỗi thì càng tốt chứ gì? he..he..hô hô...tóm lại là 36 điệu cười các ông ấy trưng ra hết, ghét không chịu được! Quá đáng!
    Nhân đây để nói đến mấy cái quán như thế, bạn tôi nói chuyện với nhau bảo: Cả cái đất LS này làm gì có chỗ nào đường được cho các đôi giống như ở Hồ tây đâu? Nên có những cái quán như thế thì cũng đúng thôi....he..he
    Hôm trước vào viên Đa khoa khám sức khoẻ định kỳ cùng cơ quan, đi qua Bến bắc, Chị bạn đồng nghiệp chỉ cho thấy một lô một lốc những cái lều giữa một cái ao.....ặc ặc, lại còn cầu tre nữa chứ! Chị bạn tôi nói rằng đó là quán qua cầu rút ván, đến giờ mới được về, ngộ thật hi..hi .. có ai mún vào đó tham quan không nhỉ he..he, thấy hơi tò mò một chút rùi đấy!
    Ai còn biết những chỗ nào thú vị thì tả cho mọi người cùng nghe đi ạ??
  3. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi, không gặp mấy anh bạn thân - đội quân Lộc Bình! Phải đến 2 tháng rồi, hôm nay các anh ấy đến chỗ làm chơi, nói chuyện chán chê, ông anh mình hỏi: Sao em tối nào đi ngoài đường mà anh lại chẳng gặp em nhỉ? Tối nào anh cũng đi ngoài đường chơi, ah mà có phải hôm nọ em vào Sóng Xanh ko?
    Trả lời: không ạ, em không thích cái chỗ quá ồn ào đấy!
    Tất cả cùng ồ lên: Ah thế ra cô thích cái chỗ nào yên tĩnh và...buồn ngủ một chút hay có muỗi thì càng tốt chứ gì? he..he..hô hô...tóm lại là 36 điệu cười các ông ấy trưng ra hết, ghét không chịu được! Quá đáng!
    Nhân đây để nói đến mấy cái quán như thế, bạn tôi nói chuyện với nhau bảo: Cả cái đất LS này làm gì có chỗ nào đường được cho các đôi giống như ở Hồ tây đâu? Nên có những cái quán như thế thì cũng đúng thôi....he..he
    Hôm trước vào viên Đa khoa khám sức khoẻ định kỳ cùng cơ quan, đi qua Bến bắc, Chị bạn đồng nghiệp chỉ cho thấy một lô một lốc những cái lều giữa một cái ao.....ặc ặc, lại còn cầu tre nữa chứ! Chị bạn tôi nói rằng đó là quán qua cầu rút ván, đến giờ mới được về, ngộ thật hi..hi .. có ai mún vào đó tham quan không nhỉ he..he, thấy hơi tò mò một chút rùi đấy!
    Ai còn biết những chỗ nào thú vị thì tả cho mọi người cùng nghe đi ạ??
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghe mấy đứa em nói bên Tam Thanh có cái quán gì mà ở trên đồi, chênh vênh, chênh vênh, lại còn trải chirú ngồi uống cà phê. LIệu có bị lừa không nhỉ? Đi " khảo sát" một mình thì khong dám rồi!
    Ở Mai Pha có một quán cà phê cực kỳ yên tĩnh. Mình phát hiện ra vì có một lần đi có việc qua ấy, trời đổ mưa, không biết ghé đâu trú mưa, lại đi một mình nên nhìn thấy quán cà phê thì phóng luôn xe vào. Buổi tối, thế mà cái ao giữa sân vẫn nhìn thấy mấy con vịt đang bơi bơi, ngộ kinh khủng. Ngồi một mình ở đây thì hay tuyệt!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghe mấy đứa em nói bên Tam Thanh có cái quán gì mà ở trên đồi, chênh vênh, chênh vênh, lại còn trải chirú ngồi uống cà phê. LIệu có bị lừa không nhỉ? Đi " khảo sát" một mình thì khong dám rồi!
    Ở Mai Pha có một quán cà phê cực kỳ yên tĩnh. Mình phát hiện ra vì có một lần đi có việc qua ấy, trời đổ mưa, không biết ghé đâu trú mưa, lại đi một mình nên nhìn thấy quán cà phê thì phóng luôn xe vào. Buổi tối, thế mà cái ao giữa sân vẫn nhìn thấy mấy con vịt đang bơi bơi, ngộ kinh khủng. Ngồi một mình ở đây thì hay tuyệt!
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cà phê nhá! tối thứ 7 này. Trinhtrot về LS đấy!
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cà phê nhá! tối thứ 7 này. Trinhtrot về LS đấy!
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ở Thanh trúc nhé!
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ở Thanh trúc nhé!
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này