1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cafe ******** gây án mạng tại Củ Chi

Chủ đề trong 'Thông tin thị trường - Mua bán rao vặt (Sài Gòn)' bởi ndvvn, 01/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndvvn

    ndvvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe xảy ra án mạng vì ******** quá đau

    [​IMG]


    Quán cafe tại Củ Chi xảy ra án mạng vì nữ chủ quán ******** quá đau.

    Hung thủ khai sở dĩ giết nữ chủ quán cà phê Giọt Nhớ ở huyện Củ Chi, TP HCM do mâu thuẫn sau khi bị ******** quá đau.
    Đối tượng là Nguyễn Hữu Hậu (27 tuổi, quê xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; tạm trú ở ấp Bàu Điều, xã Phú Thạnh, huyện Củ Chi, TP HCM).

    Theo đó, ngày 31/12/2014, Công an huyện Củ Chi đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Hậu về hành vi “Giết người” và “ Cướp tài sản ”.

    [​IMG]

    Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an huyện Củ Chi cũng đã bàn giao nghi phạm cùng hồ sơ lên cơ quan CSĐT Công an TP HCM.
    Liên quan đến vụ việc, như thông tin đã đưa trước đó, tối 4/11, tại quán cà phê Giọt Nhớ ở ven Quốc lộ 22, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, người dân phát hiện chị Ngô Thị Kiều Oanh (29 tuổi, quê thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; chủ quán) nằm gục chết gần cầu thang sau nhà.
    Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy chị Oanh bị đâm bởi nhiều nhát dao, có vết cắt trên cổ và nhiều vết thương trên cơ thể. Gần nơi nạn nhân nằm có con dao gãy cán, chiếc ĐTDĐ của nạn nhân đã biến mất.

    Cơ quan điều tra sàng lọc những thanh niên hay đến quán thì phát hiện Hậu là khách quen của chị Oanh nên triệu tập làm việc. Hậu khai nhận chính là hung thủ giết chết chị Oanh.
    Theo lời Hậu, vào tối 4/11, Hậu đến quán cà phê Giọt Nhớ để uống cà phê và gọi nữ chủ quán ********. Do chị Oanh “làm” quá đau nên Hậu đòi về.

    Tuy nhiên, chủ quán yêu cầu phải trả… 25.000 đồng tiền công, rồi xảy ra cự cãi. Sau đó, Hậu chụp con dao đâm nạn nhân nhiều nhát đến gãy cán dao rồi dùng sợi dây điện của chiếc quạt máy siết cổ nạn nhân, lấy chiếc ĐTDĐ và bỏ trốn.

    Được biết hung thủ có vợ mới sinh con khoảng 1 tháng.
    Còn chị Oanh bắt đầu kinh doanh quán cà phê Giọt Nhớ trên từ 3 tháng nay. Nữ chủ quán này có mối quan hệ phức tạp, hằng ngày có nhiều người đàn ông ra vào quán.
    Theo tin tức pháp luật đăng bởi sang quán cafe

Chia sẻ trang này