1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cafe mùa hè

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bulu_buloa, 22/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bulu_buloa

    bulu_buloa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe mùa hè

    Tối nay là môt tối buồn, khi ngưòi ta biết quá nhiều thì người ta càng thêm buồn hơn.
    Bỗng nhớ tới 1 album của Mỹ Linh, trong đó có bài Quán cafe mùa hè.
    Mình nghe album này hồi mình học lớp 10 :). Giờ mình ngồi đây và mơ về 1 quán cafe mùa hè như trong bài hát, nếu có thể quan trở lại những tháng ngày tuyệt vời ấy mình sẽ khác, sẽ thật khác bây giờ hì hì, chỉ là mơ thôi, chỉ có thể cố gắng để cuộc sống hiện tại tốt hơn và tương lai tốt hơn, ko ai có thể thay đổi quá khứ. Chỉ biết nói với bản thân: Hãy sống để không bao giờ phải nhìn lại quá khứ và nói lời tiếc nuối như bây giờ nữa.

    http://mp3.baamboo.com/detail-loi-nhac-mp3-28120/3/bai-Quan-Cafe-Mua-He.html

    http://www1.nhac.vietgiaitri.com/album-nhac/made-in-viet-nam-353.vgt

    Quán cà-phê phố mưa Mình em trong quán đêm ướt đèn Phố không người, hạt mưa trắng bay Hè đã sang rồi đấy Dãy bàn bên vắng tanh Mình anh cùng phố mưa ngắm nhìn Cớ sao buồn Cà-phê rất thơm, nhạc rất hay bạn thấy không Đừng buồn thế, đừng buồn thế Dù ngoài kia vẫn mưa rơi Không đơn côi dãy bàn bên Vẫn còn có anh đang ngồi Ngày mưa gió, mùa hè đó Ngồi cà-phê đếm mưa rơi Sao em không đến gần anh Cứ ngồi lạnh lùng góc riêng mình
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    h là mùa đông rồi mờ...di cafe 1 mình à mà buồn thế bác...tối qua em trà đá thôi mà bị thiến cho bằng tiền cốc cafe...các bài hát liên quan đến cafe đều hay...
  3. bulu_buloa

    bulu_buloa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi nhàm chán đến ko thể chịu nổi.
    Tình yêu lúc làm con người ta ở đỉnh cao của hạnh phúc, lúc lại nhấn chìm từ từ xuống đáy vực của đau khổ
    Khi cái cảm giác được yêu thương mỗi ngày mất đi 1 ít, mỗi ngày tan biến 1 ít, rồi nhìn thấy, cảm xúc thế nào nhỉ: đó là 1 sự đớn đau từng ngày, sau mỗi lần tỉnh giấc, đó là sự đớn đau vò nát tâm hồn từng chút một
    Một ngày khi cảm nhận được điều này và những ngày tiếp theo hiểu rằng có chút gì đã xao động trong lòng người kia, vậy là đớn đau
    Dù giờ có thể anh ko còn như trước đây vài tháng nữa nhưng cái cảm giác mất mát điều gì đó trong em vẫn còn
    Dù giờ anh đang ở bên em, đôi khi cơn đau đớn đến bất ngờ, từng ngày 1 đau 1 chút, từng ngày. Điều đó làm em đôi khi thấy ghét anh, những lúc đó em ko muốn nhìn thấy anh
    Em muốn em thoát ra khỏi chuyện này. Châm dứt tất cả những điều này lại.
    Làm sao để tình cảm trở lại như lúc đâu, anh ko còn yêu em như xưa nữa và sau chuyện của anh em giờ ko còn yêu anh như xưa nữa.
    Em đã chờ đợi, đã mong mỏi sự quan tâm từ anh, nhưng em biết em chỉ mong chờ trong tuyệt vọng mà thôi.
    Và giờ em ko muốn chờ nữa.
    Em sẽ phải rời xa anh thôi, từng chút một.
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    mỗi người mỗi tâm trạng ,chẹp nản giải wua mới thành cuộc sống
    Dứt được cái j thì cứ dứt đi bạn à
    Bỏ được thì cứ bỏ đi bạn à
    đỡ mệt
    Yêu mà hạnh phúc
    Yêu roài ai cũng kêu mệt:)) vẫn lao đầu vào yêu
  5. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    mình cũng từng rất thích bài này của Mỹ Linh! :) đơn giản vì cuộc sống sinh viên của mình gắn liên với cafe Nguyễn Du, cafe mai... Bây giờ o còn ở Hà Nội, nhớ bạn bè quay quắt lại nhớ bài này. Đúng là thời sinh viên điên khùng, hát karaoke, phóng vivu giữa đêm, chiều chiều buồn lại ra cafe Nguyễn DU! :) rất thích topic này! have a good day!
  6. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống, mi là cái j thế ? mà sao nhiều người và ngay cả ta cũng phải mòn phím vì mi ???
  7. reagan

    reagan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ giống bạn chủ topic , bài hát này mình cũng nghe từ hồi lớp 10 .
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay nghĩ đến bài hát này mỗi khi mình đi cafe 1 mình, toàn ngồi thu lu 1 góc ôm lap làm j đó và nghe nhạc, ngắm khung cảnh và những người xung quanh. Đôi khi chỉ là giữ 1 khoảng lặng.
  9. Sweetlove_83

    Sweetlove_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích bài này lắm ngày xưa nghe đi nghe lại bao nhiêu lần mà không chán. Em cũng là người mơ mộng nhiều nên cứ gặp một bài hát nào đó tâm trạng là em lại thấy rất xúc động.
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Haizzz, tình yêu, mệt và mỏi quá theo tớ thì nên dứt đê, luôn và ngay

Chia sẻ trang này