1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cafe nào ở Biên Hòa ngon và đẹp hả các bác?

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi vu_nokia, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nghe các cậu nói về Ngõ Hạnh nhiều tớ cũng vào thử rồi, nhưng mỗi người mỗi sở thích nên mình thể nói là nó hay dở như thế nào, nhưng với tớ có chỗ ngồi tán là được.
    TO: Mic..... cậu muốn đến Rong Rêu hử, nếu cậu biết dốc nhà thờ Bắc Hải thì dễ tìm nhất vì nó nằm trong một con hẻm ở cuối dốc, đầu hẻm có cây mít, nếu đi vào buổi tồi thì dễ nhận hơn vì người ta để xe ở ngoài lề đường rất nhiều. Chúc vui vẻ.
  2. totanlinh

    totanlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mấy bồ!
    Có quán Lộc Vừng ở chợ Đồn hay đấy, hôm nào đổ bộ qua đấy chơi nhé.
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  4. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng được đó chứ, Linz ơi sao ko thấy mời anh đi cafe vậy cưng, thôi chết lại nhỡ mồm rồi chắc bị Linz cắn sưng mỏ quá. Nhưng thôi có người đi cafe là được rồi ha ha ha ha.
  5. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  6. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Linz ơi chỉ tiếc là em sinh ra ko đúng thời, nếu ko có lẽ em đã là một ĐẠI nhà văn rồi đóa, văn chương của em đốp chát nghe kêu chan chát, hay em xem lại gia phả xem biết đâu em có pà con với Đoàn Thị Điểm đó. nghe cũng được đấy chứ nhẩy.
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ậy , bác nhầm thế nào ấy chứ , theo gia phả nhà em nghe fong fanh đâu bà cố em kể lại trước khi nhắm mắt xuôi tay ( để lên kia lên kia đối văn thưởng trà với bà Đoàn Thị Điểm ) thì em thuộc họ xa đằng ngoại con ông bác là em rể của mợ thằng cháu nuôi 4 đời bà Hồ Xuân Hương đấy chứ .
    Thế nên cái đốp cái chát từ đời các bà truyền lại đời em cũng mất cả lực , còn mỗi hơi , nhẹ như gió mà mềm như sương ...bác trai tráng sức dài vai rộng mới chịu 1 phát đã lật bài ngửa rồi sao ?
    Chậc ! Đời nó dài dòng rối rắm thế đấy bác ạ , cứ lằng nhà lằng nhằng dây mơ rễ má rồi thì thiên hạ này ai cũng có gốc gác bắn mấy phát đại bác khắc tới các cụ Nguyễn Du , Nguyễn Trãi ....Nói cấm có sai đâu , bác về lục lại gia phả xem thế nào , khéo lại rơi ngay vào nhà cụ ...AQ thì mổ con heo cả làng ăn mừng hểy ???
  8. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Linz ơi anh thua em rồi đóa, văn chương đốp chát nghe kêu tanh tách loảng xoảng như chồng bát vỡ. Mong hôm nào về anh off với em một lần, gặp kiểu này anh nói ko lại em. Nhất trí vậy nhé.
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  10. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Linz ơi không phải lo chuyện đó đâu. Với anh dắt đi thì khó chứ dắt ra thì dễ lắm. Anh dắt em về cũng được. Em tính sao?

Chia sẻ trang này