1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán café nào tuyệt vời nhứt thành phố ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lilyfr2k, 31/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chao qui' vi,
    Solitaire tui vua ghe Window o goc Ho Con Rua, quan moi mo duoc chung thang nay, coi cung kha, co dieu nhac hoi on ao va khong co chon loc, ai di quan nay roi cho tui biet y kien voi ...
    Solitaire
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ không ai thích PANORAMA sao ? Tuy mắc nhưng cũng đáng mà. Có ai cùng suy nghĩ nhu tui kooooooooo ???

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    To 208: chỗ ngã tư bảy hiền đi lên (hướng đường Trường Trinh ấy) đi qua ngã tư Nguyễn Hồng Đào bên trái đường có 1 cái nhà sách,phía trên nhà sách (lầu 1-2) là 1 qua'n cà phê cũng khá dấy,thoáng mát,bài trí được,yên tĩnh...bác di thử xem.Em nghĩ là bà chị Nhi cũng biết chỗ đó đấy
    1 con ngựa đau cả tàu...... bỏ chạy
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Uh cũng được! Chọn bàn nhìn ra HCR 1 buổi sáng vắng người...hay lắm!
    Sáng sớm: những ca khúc bất hủ (Eng)
    Sáng hết sớm: nhg~ ca khúc mới, chọn lọc (Eng)
    Sáng trễ: tả pí lù (VN)
    TK
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    To 208: chỗ ngã tư bảy hiền đi lên (hướng đường Trường Trinh ấy) đi qua ngã tư Nguyễn Hồng Đào bên trái đường có 1 cái nhà sách,phía trên nhà sách (lầu 1-2) là 1 qua'n cà phê cũng khá dấy,thoáng mát,bài trí được,yên tĩnh...bác di thử xem.Em nghĩ là bà chị Nhi cũng biết chỗ đó đấy
    chị biết hùi nào nhóc?
    nhi
    [/red][/size=6]
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    to dunghoitaisao:híc,sory nha,em lại cứ tưởng bà chị cũng biết chứ
    to 208: nếu bác muốn đi thử thì mail choem sớm đi,em sẽ dẫn bác đi thử nhưng lẹ lên nha vì em cũng 0 rảnh lém đâu
    1 con ngựa đau cả tàu...... bỏ chạy
  7. vn12a12

    vn12a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người đi uống cafe chủ yếu là chọn không gian+nnhạc hay sao ấy, riêng tui thì chất lượng cafe là quan trọng nhất
    Đã uống không biết bao nhiêu quán nhưng không đâu pha cafe ngon bằng quán Trung Nguyên ĐBP(ngã tư ĐBP-Pasteur, là 1 trong những quán Trung Nguyên đầu tiên của TP), buổi sáng 1 ly số 4 đen không đường mà vẫn có vị ngòn ngọt, buối tối 1 ly số 6 đá để đêm về tha hồ nhớ người yêu.
    Cũng là Trung Nguyên nhưng mua về nhà hoặc uống ở đâu cũng không thể đạt đến chất lượng này(đặc biệt là không ở đâu có thể mang đến cho tui cảm giác của cafe đen không đường)
    Nhưng ở đây thì phục vụ chỉ nhàng nhàng thôi, chất lượng âm nhạc dưới mức trung bình(lúc trước toàn mở nhạc hải ngoại,gần đây có tiến bộ hơn - chịu mở nhạc hoà tấu), cực ồn - ồn như cái chợ( nên tui và bạn bè khi đi uống thường hẹn nhau đến chợ)
    điểm đặc trưng ở đây là phân chia làm 2 vùng trong và ngoài, chênh lệch 2 ngàn / ly, thật là thú vị khi cùng ngồi trong 1 quán, mọi điều kiện như nhau nhưng lại được tính tiền ít hơn.
    Quán này gần đây đã đở đông hơn, chắc là do chia bớt khách cho quán TN NKKN gần đó(cùng 1chủ, bài trí đẹp hơn, nhưng cafe không ngon bằng).
    Những bạn thích uống cafe,hãy thử 1 lần xem, nhớ là đến đây mà không uống cafe thì thà đừng đến
    À quên, về giá cả thì cực bèo!
    Kẻ Si Tình
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Dường như chưa ai nói đến một loạt quán ở THANH ĐA nhỉ ?
    Mai thôn, S&D, Gió....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. dao_son

    dao_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    quán Gió ở Thủ Đức hay hơn, rẻ hơn, ở Thanh Đa thì trước có quán Tuổi Trẻ, nhưng nay hình như đã dẹp rồi thì phải ??
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Sáng rúc vô Tuấn Ngọc Lê văn Sỹ .... cũng hay hay !..cảm giác cách biệt bên ngoài ....chỉ còn người và người uống cafe !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng .....!

Chia sẻ trang này