1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán café nào tuyệt vời nhứt thành phố ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lilyfr2k, 31/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu rồi không được đi quán café ở SG, chợt nghe các bạn bàn tán xôn xao, tôi lại chợt nhớ đến bao kỷ niệm thời tuổi trẻ của mình với các quán cafe SG.
    Theo tôi thì uống cafe phải tùy thuộc vào thời gian, địa điểm & ngay cả tâm trạng nữa. Sáng sớm tinh sương đi uống một ly cafe để tỉnh người chờ vào lớp học hay vào làm việc, không quán nào hay hơn các quán cafe cóc lề đường. Chỉ khi ngồi ở cafe lề đường bạn mới cảm nhận được không khí ban mai trong lành chưa bị vẩn đục bởi đám đông, lắng nghe được những âm thanh cuộc sống của một thành phố đang trở mình thức dậy chào đón một ngày mới đang đến. Tiếng chân của các cụ già đi tập thể dục buổi sáng, tiếng kẽo kẹt của chiếc xích lô chở hàng sớm ra chợ, tiếng í ới gọi nhau của các em nhỏ trên đường đến trường, thi thoảng đâu đây cả tiếng chim hót líu lo... tất cả những điều ấy hiến tặng cho bạn một bản giao hưởng tuyệt vời mà dung dị của cuộc sống đời thường. Nhìn ly cafe đen từng giọt tí tách rơi, tai nghe những âm thanh hỗn độn mà thân thương ấy làm ta cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống và con người SG hơn.
    Giờ trưa trưa lúc mặt trời đã lên cao, thành phố đã trở nên nóng bức ồn ào, địa điểm lý tưởng cho một ly cafe là những quán máy lạnh, khung cảnh đẹp & yên tĩnh, phục vụ lịch sự ân cần. Quán ưa thích của tôi là cafe 42, Papa (Hồ con Rùa), ở đây bạn có thể ăn sáng nhẹ & vừa nhâm nhi tách cafe vừa đọc báo buổi sáng, hoặc bạn có thể xem tin tức thời sự trên TV & bình loạn đủ chuyện Đông Tây trên trời dưới biển cùng bạn bè, đồng nghiệp. Nếu bạn rảnh rỗi thì hãy quan sát khung cảnh ngoài cửa kính của quán, vòng xoay HCR với guồng quay hối hả của cuộc sống SG năng động cũng rất lý thú như một rạp chiếu film màn ảnh rộng vậy.
    Tối đến sau một ngày học tập hay làm việc mệt mỏi, đi quán để thư giãn với bạn bè hay người yêu cũng là một cách giải trí thú vị. Quán tủ của tôi thường là Thiên Hà, Paloma, Saigon Bar, Carmen (những quán này thường hay có nhạc piano, guitare live show rất nhẹ nhàng & thư giãn). Panorama cũng là nơi khá thú vị để ngắm nhìn Saigon by night rực rỡ sắc màu, tuy nhiên quán này ngồi ngoài trời dễ bị lạnh mỏ ác + đi nhiều sẽ dễ nhàm chán lắm. Ngoài ra có một quán khung cảnh ngoài trời khá thoải mái & lịch sự, có phần hơi hướm international là đằng khác. Đó là quán trên sân thượng tầng 5 khách sạn REX, ở đây bạn vừa có không khí của một quán cafe vườn + quán bar, vừa có thể ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp của trung tâm thành phố mà không bị khói xe các loại làm cho nghẹt thở Cũng dịp này 3 năm trước tôi ngồi trên đó cả đêm để ngắm cảnh bà con cô bác chen lấn nhau đi xem lễ hội SG 300 năm, mới đây mà đã 3 năm rồi, thời gian thật trôi qua nhanh quá.
    À nhỉ, còn một quán nữa cũng rất hay, không biết bà con mình trong đây đã có ai đi chưa? Quán tên la Bạn Cũ (Old Friends), quán nay ở cách xa trung tâm SG, tôi không nhớ rõ tên đường, chỉ nhớ khoảng gần đường Nơ Trang Long, Bà Chiểu, lại nằm tuốt trong hẻm sâu khá hiểm hóc. Quán rất nhỏ, chỉ khoảng 5-7 bàn, trang trí rất stylish với khung cảnh ấm cúng thân mật đúng như tên gọi vậy. Điều đặc biệt của quán chính là con người, ông chủ quán là dân có máu nghệ sĩ, chơi đàn giỏi và thường hay tự biểu diễn phục vụ khách khi cao hứng. Quán hay mở nhạc xưa rất hay, có nhiều bài ít nơi khác có. Thêm nữa chủ quán lại là bạn thân của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thường thường nhạc sĩ họ Trịnh, Từ Huy và vài người nữa rất hay đến quán này sau khi đi diễn xong (khoảng tầm 11-12) để nhâm nhi một chút cay & tâm sự. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng rất hay cao hứng cầm guitare ngồi đàn hát ngay tại quán cùng với bạn bè. Tôi đã có may mắn được gặp vài lần như vậy, bây giờ người xưa đã đi xa, không biết quán cũ có còn chăng?
    Không dưng sao tôi lại nhớ SG đến nao lòng...
    01/05/02 Deventer đêm không ngủ,
    Saigonbynight.

    The more you learn, the more you know.
    The more you know, the more you forget.
    The more you forget, the less you know.
    Saigon by night !!!

    Được sửa chữa bởi - saigonbynight vào 01/05/2002 15:25
  2. autumn_aroma199

    autumn_aroma199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [Text
    Có 1 quán mà em thấy phong cách cũng khá là độc đáo ở trên đường Lý Tự Trọng_Tôn đức Thắng ( GALAXY-THIÊN HÀ) , sau 9 h tối có live music(khá giống ở bên Carmen, nhưng mà Carmen thì là bar hơn là café phải không ạ !?!) .
    Em thì thích nhất quán ERA ở trên đường Trần Quốc Thảo , mặc dù quán hơi nhỏ !!!
    Hai quán đến chiều tối đều sử dụng nến , lung linh và ấm áp . Nhạc Era thi tuyệt (ai mà thích nhạc cổ điển với hòa tấu thi đúng địa chỉ đấy ạ).
    Với mỗi người sẽ có 1 quán riêng của mình , gắn với những cảm xúc và kỷ niệm của mình, không ai giống ai nên nhìn chung lại thì tuỳ thuộc vào mỗi người thôi....
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài cảm nhận của anh saigonbynight thật hay ... một điều gì đó thật thú vị ... sẽ cảm giác như thế nào khi mà mình thiều đi những phút giây như vậy ... một cái gì đó thật trầm tĩnh ...một chút ồn ào ... một chút tạo thành kỉ niệm !... uống cafe cũng giống như một cách tìm hiểu chính mình .. lúc mà mình có thể tự do suy nghĩ .. tự nhìn lại .. nhìn cuộc sống xung quanh ... và suy nghĩ ! uống cafe cũng là một nghệ thuật không thể thiếu ! ít nhất là với chính bản thân mình !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  4. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    tui thấy quán cafe nào ở Sài Gòn cũng có vẽ hay riêng của nó, có quán chỉ để ngồi trò truyện, quán thì đọc báo ...
    Nhưng tui thích nhất là Sinh Cafe, giống kiểu bình dân nhưng rất international (tui quên mất tên đường).
    Tienloi
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    MIỄN PHÍ!!! MIỄN PHÍ!!!
    Bạn có thể uống Capuccino miễn phí ở đâu?
    Hãy đến NHỊP SỐNG THÀNH PHỐ trên đường Bà Huyện Thanh Quan, gần ngã ba BHTQ và Nguyễn Thị Minh Khai. Quán bài trí khá dễ thương và có những món rất lạ như café mật, café dừa... lạ, nhưng ngon chứ k0 khó uống tí nào. điều đặc biệt là bạn có thể uống Capuccino miễn phí. Nhưng nhớ là phải tự kêu, chứ ( chắc chắn) người ta k0 tự đem ra cho bạn đâu.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hờ ,thật là free không đấy ,hôm trước mình đi mà có vụ này đâu sol nhờ???
  7. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở trong đó mà chẳng bít nhiều bằng Trap ở ngoài này. Hồi Trap vào đó có một quán ở 26 Lý Tự Trọng, hết sảy. Giá khá rẻ, 2000/1 cafe, 2000/ chanh muối( hai món khoái khẩu của Trap đó), những thứ khác thì đắt hơn tí chút nhưng vẫn chấp nhận được. Phần âm nhạc của quán này rất khá, có đủ thể loại cho mọi người, hơn nữa có tận 4 loa lận, ai muốn nghe thể loại gì thì chọn một góc mà ngồi. Ngoài ra báo chí đọc thoải mái, tui nhớ còn có cả Time với Newsweek nữa... Đó mới là SG đệ nhất quán... Mời bà con ghé qua và cho biết ý kiến.
    PS: Chủ quán vẫn nhớ Trap, các bác có ghé qua thì rỉ tai chủ quán một câu, may ra được discount tí chút...

    g_Trap

  8. thuydu76

    thuydu76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có "em" nữa nè anh Bob Cà phê Panorama tuy hơi mắc nhưng được cái có thể nhìn toàn cảnh thành phố, nhất là về đêm ... Tuyệt vời!
  9. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những quán kể trên , những quán sân vườn như Suối Reo , Thác Mơ ( đều phong cách giống Thuỷ Trúc -Đinh Bộ Lĩnh ) , .... có ai ghé qua chưa !
    Yesterday (đường Hình như là vào sâu chút nữa ) thắp nến cũng được tuy hơi nhỏ .
    Còn cái quán cafe ở trên lầu thượng mà user nào đã nói , là cafê Trung Nguyên trên lầu thượng của nhà sách Minh Đức ( hình như là thế ) trên đường CMT8, rộng rãi, thoáng mà lại rẻ :-)
    Đ@
    p/s :To Nhỏ : Đã e*** cái mail rồi nì ! Thích cái sign ở mail dưới ko ? hay để trống lốc như vậy ?
    Được sửa chữa bởi - bearoc vào 10/05/2002 02:56
  10. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Co ai di quan Catina chua ? cung nhac song ! cung piano ! Nhung thay no sao a :-)
    p/s : Lan nay design hay thiet hen !

    Life is beautifull ! & me....too !

    Được sửa chữa bởi - bearoc vào 10/05/2002 02:19

Chia sẻ trang này