1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quán CAFE nghệ sỹ ở Hải phòng chuyên nhạc cổ điển & Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguyenle115, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenle115

    nguyenle115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    quán CAFE nghệ sỹ ở Hải phòng chuyên nhạc cổ điển & Trịnh

    Tại số 87 Nguyễn Bình ( Đổng quốc Bình) Hải phòng- Gần lang quốc tế Sun Flower Mới mở 1 quán cà phê phải công nhận là xinh nhất Hải phòng , tuy quán hơi nhỏ. Hình như mới khai trương tronh tháng 6/2004 này. Quán này toàn chơi nhạc sống, dặc biệt rất nhiều bài chơi ghita gỗ
    Chủ quán là tay Ghita của Ban nhạc Cánh Diều nên các buổi tối đều có chơi nhạc cổ điển hoặc flamenco bằng ghita thùng,trống la-tin, piano và violon. ( Chơi âm thanh mộc và không có thiết bị điện tử. Trang trí nội thất đẹp và rất có gu thẩm mỹ.người viết bài này đa được nghe 1 đêm thứ 7 có 2 ca sĩ nữ chuyên hát nhạc Trịnh công sơn ( 1 cô tên là Phương, một cô tên là Thúy). vậy giới thiệu ở đây nếu có bạn nào ghiền nhạc "nhà nghề" thì tới giao lưu nhé- Giá sinh viên , phong cách chuyên nghiệp.
    Đặc biệt tớ được biết vợ chủ quán là diễn viên múa, đã đoạt Đôi giày vàng Hải phòng năm 1997. và có vài em chạy bàn là sinh viên - viên cũng xinh !!!?
    Tên quán : Giang Guitar CAFE MUSIC
  2. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    merci !
    thông tin thú vị đấy bạn ạ. Moi thường hay "giang hồ vặt" xuống Hải Phòng, sẽ tìm đến nghe, nhìn và cảm nhận.
  3. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ái chà thế là mỗi lần mình đi công tác lại có chỗ để uống cafe và nghe nhạc rồi. Bạn nguyenle115 nếu có ở HP thì hẹn bạn tối thứ 2 ở đó nhé. Hy vọng được gặp mặt.
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ko thuộc đường xá HP lắm, nhưng vừa rồi về chơi, thằng em họ nó có dẫn qua 1 quán nhạc sống, ko biết có phải quán này ko. Chỉ biết chủ quán cũng là thành viên 1 ban nhạc cũ, ng gầy gầy, tóc dài, có cô vợ trẻ kiêm chân đứng Bar tính tiền. Nhưng mà đúng là chỉ có cái Piano, cái Violon, còn làm gì có guitar thùng, ông chủ chơi classic bằng cả guitar điện, phản cảm ko chịu đc. Nghe các bài hát về Hn đệm Piano, các bài hát cũ solo guitar điện cũng hay, nhưng nghe "Vũ nữ thân gầy" mà bác ấy oánh bằng Guitar điện thì ko ngửi đc. Ko biết có phải quán đó ko nhỉ?
    M@
  5. nguyenle115

    nguyenle115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn ngồi quán nào ở HP, vì tôi cũng không thuộc đường HP lắm, chỉ biết địa chỉ qua tấm Card của quán
    nhưng cái nơi mà tôi đến thì không tệ như bạn nói đâu.. Hôm tôi ngồi nghe ở đó có gặp cả nhạc sỹ Hồ Quang Bình và Nhạc sỹ Duy Thái. Họ đang làm chương trình ca nhạc ở rạp T8. Hai vị này đều khen đây là một điểm nhấn văn hoá của HP đấy.
  6. Son_Blackrocky

    Son_Blackrocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bạn tả thì đúng quán này rồi đấy ...Tuy còn nhiều điều chưa ổn lắm nhưng nói chung đây là nơi đáng đến nhất trong các quán ở Hải Phòng này đấy ...
    Quán không chỉ chơi cổ điển mà còn có đánh đủ các thể loại ..rock ballad , pop, nhạc Trịnh ... Chứ không thuần mỗi nhạc Trịnh đâu ...
    Đây là quán nhạc sống đáng đến nhất ở Hải Phòng ...
  7. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    oá,mình ko hề biết chỗ này..hi zhiz hi z, vậy mà cứ tự hào là biết rõ về Hp lém rùi, thuộc tững ngõ ngách rùi, hu hu hu ..xấu hổ quá, hôm nào về nhà phải đến đó mới được, hiz+_+
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là mình có "duyên nợ" với HP.
    Tuần trước đi công tác, đã được đến quán mà bạn nói, nhờ một "đồng nghiệp" dẫn đường.
    Hì, trông anh Giang ấy rất nghệ sĩ, cao, gầy, tóc dài, ngón tay dài và đẹp, rất nhã nhặn và lịch sự.
    Mình có yêu cầu nghe violon bài Hạ Trắng. Không "phê" như nghe anh Tuấn Anh kéo, nhưng cũng thấy thích lắm. Lâu lâu không được nghe, lại được nghe ở HP, trong một buổi tối lành lạnh, sau một hành trình dài trở về từ biển đảo...
    Áo em bây giờ, mờ xa nẻo mây
  9. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng có một nơi để nghe nhạc mà mình thích rồi, HP là nơi rất nhiều nghệ sỹ đã từng đặt chân đến mà.

Chia sẻ trang này