1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe ở Hà Nội (địa chỉ, cảm nhận, price suggest...)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi vitdethuong, 06/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hình như độ này mọi người thích ?otrích dẫn? thì phải. Đi Box nào cũng thấy đoạn ?oxào? này mà chẳng thấy ai ghi chú là nhặt ở đâu ra.
    Sri ít đi ca fe, chỉ thích ngồi ở quán uống sinh tố, uống trà, ngồi buôn dưa với bạn bè thui. Đôi khi đến quán ca fe mà chẳng bao h uống ca fe.
    Sri thích đến Lư trà quán - Vô thường (Hoàng Hoa Thám) vào buổi chiều chạng vạng để cảm ?ophiêu diêu hồn dân tộc?, thích đến Trà Hoa (Bùi Thị Xuân) vào một tối mùa đông để cảm ?osự ấm áp đến hơi buồn ngủ?, thích đến Highland Hồ Tây vào buổi chiều tà mùa thu để thấy một không gian tím bàng bạc, thích đến Highland Hồ Gươm vào sớm mùa đông để thấy sự lạnh lẽo đến tê người, thích ngồi Tonkin (Lý Thường Kiệt) vào buổi trưa để thấy sự gấp gáp năng động của nhịp sống hiện đại, thích đến Trường Xuân (trước đây ở Yên Phụ, bi h chuyển sang Ngô Tất Tố) để nghe về trà, để uống trà ?ouống? vị hoa sen, thích đến Cổ Ngư để ngắm cảnh hồ lúc chiều xuống, ngắm ngôi trường Chu văn An phía xa xa?, thích đến Ban Mai (Bà Triệu) với mấy người bạn để ngắm chiếc bình hoa lạ có mãu xanh với những chú ếch nhỏ, thích đến Phố cũ (Hàng Bông) để nghe tiếng chim hót, để cảm thấy một không gian yên bình trong những sớm mai? và đôi khi, Sri thích ngồi những quán nước vỉa hè, uống cốc trà đá 500đ, ngắm mọi người qua lại, rất thích là đằng khác!

  2. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    lên ngõ Tạm Thương làm 1 cốc hoa quả dầm để cảm nhận vị ngọ của hoa quả , tạt qua cà phê Lâm gọi một cốc đen đá để khiến cho minh 2h sáng mới đi ngủ hay chịu khó bán xăng giá rẻ chạy về cà phê Nhân cũng với một cốc đen đá nhưng ở đó lại chật như hũ nút ( cà phê Nhân ở Ng Thái Học bé tẹo ) Ra gò Đống đa vào Rock bụi tìm lại cảm giác làm bụi bặm thời sinh viên . Và còn 1 quán cà phê nữa có tên " Phong vân " ở trong khu đô thị mới Định công . Ngoài ra các bác nào mà là "anh em" cả Abramovic thì ghé vào mấy quán như Window , seven teen , Dạ liên... vào đó thì miễn chê nên cái " hoá đơn" cũng hết chê luôn... !!! Chúc các bác cún nhà mình có một chuyến đi các quán cà phê ở HN vui vẻ nhé . À quên còn quán Toilet pub ở Trần Nhật Duật nữa , vào đó đển tận hưởng cảm giác ngồi trong toilet nhâm nhi cà phê. Hay lắm !!!
  3. daovuhung

    daovuhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    tôi thì hay ngồi linh tinh nhưng mà hôm nào rảnh rỗi cũng hay đi lần những quán cafê có tiếng : tôi thấy có cafê LÂM ở nguyễn hữu huân đối diện gàn chỗ bán nhiều xôi ấy ngồi cũng đuợc .......hình như số 60 thì phải
  4. NguoiTinhLanhLung

    NguoiTinhLanhLung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn mọi người chỉ giúp một vài địa điểm ngồi uống nước nghe nhạc thật là yên tĩnh, độc đáo, giản dị.
  5. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    đúng roài Lâm là 60 Nguyễn hữu huân và còn Nhâ ở Ng thái học nữa Quán hay đó các bác ah
  6. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thế còn cafe Huy ở Vĩnh Hồ - Thái Thịnh thì thế nào nhỉ? Bọn em hay đến đó. Giá hợp lý và cảnh thì rất cafe.
  7. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ừ cái quán đó cute phết đấy nhỉ, tôi cũng hay tụ tập ở đó
  8. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thích uống trong Bách Khoa không, uống quán bà chị ngay sân vận động . Cafe không ngon nhưng tại uống lâu rồi nên quen quán hic hic.
  9. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe ở HN thì thiếu gì, các pác sang box Public HN thì con số lên đến hàng trăm.Cái bác gì đó " xào" lại ở đấy chứ đâu.Mà thôi, nhiều như thế thì "xào" cũng đúng, gõ tay thì chết mất!Chẳng qua bác ấy giúp mọi người có thông tin mà đỡ phải tìm thôi, trách bác ấy làm gì?
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    sri thích nhiều nhỉ...........
    hì puss chỉ đơn giản thích cùng sri đi đến các nơi mà sri thích thui.......

Chia sẻ trang này