1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho cốc đôi (khác giới t

    Đã là cuối tuần rồi! Nhanh thật, mới cuối tuần giờ lại đã cuối tuần. Những cuối tuần với những cốc cafe trong cái Lab lạnh lẻo và chỉ có tiếng quạt máy tính chạy ro ro trộn lẫn với tiếng Sacxo vang từ cái tai phone được vặn to hết cở, nhét dưới hộc bàn...........

    Những cuối tuần nhàm chán, không bạn gái, không nhậu nhẹt, không chơi bời, không chát chít. Chỉ có Cafe nhạt toẹt, tiếng nhạc đong đưa và một đứa đờ đẫn bên đống báo cáo được nghệ thuật sắp đặt trình bày trên cái bàn một cách ...................rất nghệ thuật săp đặt.
    Lại sắp qua ngày cuối tuần, chủ nhật cũng chỉ là một giấc ngủ nướng đến 12 giờ, lôi cái xác xuống nhà ăn ----> Hết cuối tuần rồi lại đến cuối tuần tiếp theo.............!

    Những ái có Cafe chiều thứ 7 lên đây "Uống" online nhé!
  2. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuâ?n đúng la? sướng he he
    Mai lại nhậu nhẹt rô?i
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Cafe cuối ngõ . Ngõ 68 Cầu Giấy .
    Lãng mạn và trữ tình .
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lãng mạng quái gì...
    Bình thường...
    Chỉ có điều rượu ngon...Nhạc Trịnh cũng hay..
    Còn cafe như dở hơi..K thể nuốt được
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    King đang học ở đâu và nghành gì vậy>>>
  6. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên ttvnol nhưng lên bằng máy khác mà không hiểu sao không sign in được nên không trả lời mọi người sớm được giờ mới lên lận! XIn lỗi mọi người hen!
    Mình đang sống bên Hàn, nhưng Bắc Hàn lận . Nói chung chiều thứ 7 mà không có việc làm thì buồn hơn con chuồn chuồn, ngoài uống cafe với nghe nhạc thì chẳng còn có thú gì khác nữa. Nên mới lên làm cái Topict chơi thế ấy mà! Ai có uống Cafe online thì cùng tham gia cho vui nhé!
    Wéo Cằm all of you!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một cõi đi về
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi xuống trăm năm một cõi đi về
    Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
    Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
    Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
    Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
    Mây che trên đầu và nắng trên vai
    Đôi chân ta đi sông còn ở lại
    Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người
    Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
    Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
    Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
    Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
    Từng lời tà dương là lời một địa
    từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe
    Trong khi ta về lại nhớ ta đi
    Đi lên non cao đi về biển rộng
    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.....
    Hi`...Bạn xa quá...đúng chỉ cà phê online cùng được thôi...Trang cũng xa nhà...5 năm rồi sống một mình ở Hnội..Nhiều khi thấy chỉ muốn chạy về nhà rồi lại đi cho bớt nhớ..
    Hi`...gắng phấn đấu thôi đúng k King??
    Chỗ này làm chỗ chia sẻ buôn dưa đi..Thế có khi hay hơn nhiều...
    Nghe bản nhạc nhé...Theo Trang phù hợp với những người con xa nhà lắm...
    Trang ốm hai tuần nay..Một mình tự lo..Tủi thân vô cùng...Nhưng mình lớn rồi..Mình k lo được cho mình thì ai lo..
    " Chẳng có biết nơi nao là chốn quê nhà.."

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 09/10/2005
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thanks so much HuyenTrang!
    Bài hát rất hay Trang ạ! Mình thi thoảng cũng nghe nhạc Trịnh, à mà không phải thi thoảng mà hầu như. Người ta nói trong nhạc Trịnh mỗi người đều tìm thấy mình ở trong đó. Còn mình thì chổ nào cũng thấy hết trơn.
    Cám ơn Trang đã động viên mình, đúng là nhớ nhà thiệt, nhất là tết thì nhớ nhà không chịu nổi. Mà Trang bị ốm sao vây? Chúc Trang mau khỏi bệnh hen!
    Chúc mọi người vui vẻ!
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hi`, có gì đâu mà cảm ơn...Một sự chia sẻ nho nhỏ mà..
    Trang cũng thích Trịnh, thích nghe và thích hát Trịnh..Trang cũng giống King đó nghe nhạc Trịnh thấy mình trong đó...Đúng nhạc Trịnh hay thật, ca từ của nó thật sâu sắc...Nếu có dịp Trang sẽ hát cho bạn nghe..Trang hát nhạc Trịnh cũng được lắm...
    Tớ cũng ổn rồi, sức khoẻ đi vào quỹ đạo, có điều phải uống thuốc dài dài thôi.Điều trị cho nó dứt điểm mà...Tớ bị sỏi mật,thư thoảng nó hành cho ra trò..Bi h đang uống cho nó tan ra ...
    Cậu học còn lâu k???Và về ngành gì vậy???
    Sang tuần mới rồi...King và mọi người vui vẻ nha
    "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..."
    p/s: bà còn vào đây đê cho vui

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cái gì cũng có cái giá của nó..Nhậu ít thôi..Giữ sức khoẻ nha...
    Thân

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này