1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thấy chị cãi nhau với mọi người cứ tưởng .......() nhưng ko ngờ cũng có lúc chị nới nhẹ nhàng thế Chúc chị sớm ko bị sỏi hành hạ nữa
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    ơ hơ! Cái cô huyentrang này cũng có nhiều sở thích giống mình ghê.
    Trước tiên là khoản cafe, sau là nhạc Trịnh.
    Trang cũng thích hát nhạc Trịnh sao?
    Hôm nào qua Vô Thường Quán- 456 Hoàng Hoa Thám đi.
    Anh em cũng hay tụ tập ở đó hát hò lắm.
    Nhưng cảnh báo đừng có uống cafe ở đó nhé. Không uống được đâu.Đến đó làm li lipton, hay sữa chua đánh đá thôi.
    Quả đúng cafe Cuối Ngõ cũng vậy! Cafe rất chán.
    Ôi, thời gian. Sao bây giờ mình đến Cuối Ngõ, hay Nhạc Tranh. Cảm thấy xô bồ quá.Không có chút yên ắng như ngày xưa.
    Nghe chút nhạc nhẹ, nhìn li cafe giỏ giọt mà Mơ về nơi xa lắm.
    Đôi khi cũng nghĩ đến một hình dáng, mình và người đó cũng đã có nhiều kỉ niệm với cái quán nhỏ Nhạc Tranh này. Cũng tại nơi này, người đó đã hát những tình khúc Trịnh Công Sơn cho mình nghe. Và rồi, người đó.... qua những buổi nói chuyện qua Ym, thấy xa lạ quá:
    Em theo đời cơm áo
    Mai ra con phố xôn xao
    Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo

    ...Mình đã chuyển đến nơi khác, cách xa quán. Nhưng đôi khi vẫn tìm lại nơi này, mong rằng có ngày mình đến, sẽ gặp người ấy đang ngồi hát những bản tình ca Trịnh Công Sơn, để thấy rằng:" Em vẫn như ngày xưa".
    ....Ôi, hình như hơi lạc đề! Sorry!
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thanks to all!
    Ban đầu (hôm thứ 7 rồi) mình không nghĩ là được mọi người hưởng ứng thế này. Thật xúc động đậy quá!
    Mình hiện đang học ngành hàng hải Trang ạ! Cũng chưa biết lúc nào mới về lại viêtnam, 1 năm, 2 năm hoặc cũng có thể dài hơn, vì cũng thích lang thang mà. Đang trẻ nên cũng thích lang thang, nhưng cũng lo hai Cụ ở quê không có ai ở cùng.
    Mọi người rảnh rổi vào Topict này chơi, chắc mình đổi tên Topict là "Cafe Trịnh chiều thứ 7" nhỉ??? Nơi mọi người có thể để lại những cảm nhận của mình về Cafe, những ca khúc của Trịnh Nhạc sĩ và những dòng tâm sự của mọi người nữa. Hy vọng sẽ được mọi người quan tâm.
    _______________________
    Nhân tiện hỏi mọi người chút, ai biết cách chỉ giùm mình với nhé!:
    - Sao mình dùng 1 máy nối mạng và đặt nhớ User và Pass, nhưng mỗi lần vào thì TTVNOL lại bắt Sign in lại, ấy là sao nhỉ?
    - Ai biết cách Up load hình với nhạc lên không chỉ giùm luôn mình với nhé. Mình có đĩa nhạc Trịnh thi thoảng Up lên đây nghe cho vui.
    _______________________
    Chúc vui vẻ!
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thanks em...Có lời chúc của em chắc chị khỏi rồi...
    E gái ạ! Trong cuộc sống ấy mà..Người ta k thể ngồi im để người ta mắng mình...
    Ông bà nói rồi, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy...
    Chị nghĩ mình là đứa biết mình là ai và biết cách sống...

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh à!
    Em cũng thư thoảng lên Vô thường..Mới sáng qua lên đó xem thư pháp...Quán đó em đâu có lạ..Chính xác những quán có hơi hướng Trịnh thì em hầu như đều có mặt...
    Em thích Trịnh từ hồi bé cơ...Thích qua hàng xóm..Thích khi một chị nghe bài Tình sầu rồi khóc tutu, ngày đó em đâu có hiểu gì..Lớn chút chút..Nghe rồi nó thấm vào mình lúc nào không hay..
    Giờ thì nó là một phần thân thuộc của con người rồi.
    Hôm nào em thử hát Trịnh cho anh nghe nhé...Em không biết gì về nhạc lý đâu, mà em cũng k định học..Bởi em muốn em hát bằng tâm hồn và cảm xúc thật của bản thân...
    Bạn thân em đứa nào cũng thích em hát cho nó nghe Nhạc Trịnh, k biết khi hát cho anh nghe thì thế nào??/
    Ở nhạc Tranh, cũng từng là quán quen, 4 năm nay, giỗ năm nào của Trịnh em cũng ngồi đó..Năm nay mưa, đến muộn phải ngồi ngoài hiên, mưa ướt lũn..Ngồi cạnh cửa sổ nhìn vào...Người dẫn chương trình trên đó là chị Thương Nguyên( bà chị em)..Nhưng như anh nói Nhạc Tranh bi h chán quá...Thức uống thì luôn chán, miễn bàn..Nhưng h không khí xô bồ..
    Em còn thích cả Phú Quang nữa...Sau Trịnh là một Phú Quang với " Mơ thấy em ở nơi xa lắm, một Hnội heo hút nắng...Một Hnội run run heo may...."

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Nếu bay nhảy được thì cứ bay nhảy đi, làm những việc mình nghĩ là nên làm...Tớ thì ủng hộ chuyện đó...Sống làm sao đừng để mình hối tiếc...
    Mình trả lời luôn về vấn đề bạn hỏi:
    Về việc đặt use and pass mà vẫn phải login lại là do mạng ttvn đang lỗi thôi.
    Còn chuyện up hình thì rất đơn giản:
    Bạn vào phần trả lời:
    [​IMG]
    Bấm vào nút: Ấn vào đây
    Sẽ có cửa sổ
    [​IMG]
    Sau đó bạn lựa chọn pic cần up và tải nó lên...
    Ok...
    Còn về chuyện tải nhạc;
    Cái này bạn phải có một cái host riêng hoặc bạn có thể lấy nhạc ở một trang nào đó rồi dùng một đoạn mã...
    Cái này có lẽ tớ vào Ym nói cho bạn thì dễ hơn...
    Ym của King????
    Mà mọi người ơi! Cho nhau Ym đi..Có gì nói chuyyện cho dễ
    YM của Trang: huyentrangmufc

  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0

    Thanks HT nhiều nhé! Mình thử post xem sao.
    [​IMG]
    Đồi chè thu. Nó xuất hiện khá nhiều trong phim. Trong Cô dâu hanoi cũng có.
    [​IMG]
    Mùa đông sắp đến rồi, nhớ gió bắc và quán cóc hanoi quá.
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 10/10/2005
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mình lỡ xa rồi em dấu yêu!
    Đang hứng post làm thêm tấm nữa cho hoành tráng. (It is not me!)
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Em đã như những nhành hoa trong con tim anh, những cánh hoa mùa xuân tràn đầy yêu thương và nồng ấm.
    [​IMG]
    Chúng mình đã bao lần bên nhau, nhữg giây phút lặng im tràn đầy hạnh phúc, trong mắt em và trong con tim bé nhỏ của anh.
    [​IMG]
    Những vòng tay vụng dại nhưng sao ấp ám quá đỗi người ơi!
    [​IMG]

    Ôi những ngày ấy, những ngày ta chung bước trên con đường tràn một mầu xanh yêu thương .......

    [​IMG]
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 10/10/2005
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nhưng...........................
    Một ngày mưa không rơi trên lối xưa, chỉ có tiếng sét xé ngang tâm hồn bé nhỏ của anh.
    [​IMG]
    Em đã ra đi, sao em ra đi không một lời giã biệt.
    [​IMG]
    Giờ anh vẫn còn đây, còn lại một bóng dáng trong sương mờ, chỉ còn lại những kỷ niệm ngàn xưa và tuyết lạnh ....
    [​IMG]
    .......và căn gác vùng ngoại ô
    [​IMG]
    -----------------------
    This is composed from many sources. Non-Financial version ( Phải ghi rỏ có bị đòi tác quyền thì chít em!)
    -----------------------
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 10/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này