1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em @Xulia nên vào đây đợi. Cho xin cốc trà đá
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Quán này có Wifi không nhể, để em còn biết đường lôi con Tac-x của em ra dùng nào
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Rồi, ok hết!
    Thích Cafe thuốc lá (Trừ hàng trắng ra, anh không phục vụ vị thành niên ) afternoon hết!
    Thích Wifi hay Wife five đều có Tất!!! Vác máy vào đi, giá trên 1000$ thì cầm vào nhé, dưới 1000$ người vào, để máy ở ngoài .
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần cuối cùng của tháng 11 rồi, WL cho anh bài November Rain cho hoành tráng nhé!
    Ai biết up luôn video lên trên này không chỉ cách cho mọi người với!!!! Thanks.
  5. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Hề lâu rồi không ghé thăm, mọi người vẫn khoẻ cả chứ.
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Vậy là sang ngày đầu tiên của tháng chốt cùng năm cũ rồi, sắp sửa hết 1 năm rồi đấy! Mùa xuân mới đang về nhưng mùa xuân của cuộc đời thì đang lùi lại....Thời gian nối gót thời gian, chưa bao giờ ta cảm giác hơi thở của thời gian rõ rệt như lúc này cả.....Ta trốn chạy cái hơi thở nóng ran phả nồng sau gáy ấy..., ta cuống quýt lo lâu, cuống quýt sợ hãi khi thấy những nếp nhăn ngày một hằn sâu nơi khoé mắt mẹ và mái tóc bố điểm những sợi trắng nhiều hơn....Rồi một ngày tất cả sẽ rời xa......Ta sợ lắm khi nghĩ đến cái ngày phải đối diện với thực tại ấy....Vẫn biết cuộc sống là thế, và chẳng ai có thể thoát khỏi cái quy luật quẩn quanh muôn đời vẫn thế ấy, nhưng lòng ta vẫn quặn đau khi nghĩ đến cái thời điểm những yêu thương sẽ rời bỏ ta mãi mãi....Ta chợt nhớ đến một đoản khúc trong "Cát bụi" của Trịnh Công Sơn "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi. Để một mai tôi về làm cát bụi...".Cát bụi....Ừ nhỉ, tất cả rồi cũng sẽ hoá tro tàn để hoà mình với đất mẹ thân yêu thôi mà.... Mai thứ 7 rồi, có lẽ ta lại long dong 1 mình, tìm một góc vắng và đắm mình trong những bản tình ca nhạc Trịnh nơi quán cafê nào đó để ngẫm suy về chữ "tình" trong cuộc sống....
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 01/12/2006
  7. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Theo tuổi thì năm nay chị sang năm là em àh !? 0307BN...cũng não lòng quá cuối tuần ơi !
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, vấn đề này thì ko thể "bật mí" đc(kẻo mấy ku suốt ngày kêu chị là bà già mừ). NHưng chắc chắn 1 điều là chị hơntuổi em đấy cô bé ạ!
  9. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Thế " Chị " Bao tuổi vậy chị???
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Châu phi mùa này có rét không bạn?
    Welcomeback!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này