1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Bước sang tháng 12, tiền điện, tiền nước, tiền nhà...trăm thứ tiền.Spam
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Em út hư hỏng, hỏi tuổi chị thế là bờ lờ sờ quá đấy ku Thành ạ!
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    "Chị" BN chắc cỡ 83 gì đấy
  4. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0

    Lói túm lại là già lắm rùi [​IMG] chắc là phải cỡ này !
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Quá đáng thật ,nó bôi bác chị nó đến thế là cùng!
  6. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc năm rồi, cái quán lèo tèo này làm ăn thất bát quá.
    [​IMG]
    Hôm nay đã là 21, mai liên hoan cuối năm, chủ nhật là noel, sang tuần sau cũng chủ nhật là ngày cuối cùng của năm "Hai không không sáu". Tình hình tổng kết của năm không có gì sáng sủa.
    Mỗi người đều lấy 1 năm ra làm mốc để đánh giá lại năm qua và hướng cho năm tới, vì nó là luân hồi của Xuân hạ thu đông. Nhưng họ cũng quyên rằng, mỗi ngày mỗi giây phút cũng lấy làm quý báu lắm. Mỗi ngày là luân hồi của mặt trời lên rồi lặn, mỗi giờ, mỗi giây là luân hồi của chính chúng ta, từng con người. Vui buồn, tuyệt vọng, hy vọng, khóc lóc, vui cười .. v.v.v
    Phải biết quý trọng từng giây phút khi mình còn sống, vì biết đâu, chiều nay ra cổng chính, xe ..... (thôi không nói nữa).
    Có ai đó hỏi KOA: Nếu hôm này chẳng may mày qua đời, trước khi nhắm mắt mày có hối tiếc gì không? KOA không trả lời được vì có qúa nhiều thứ để tiếc. Sống sao cho trước khi lên giường đi ngủ mình không cảm thấy hối tiếc vì những việc mình làm lúc ban ngày!
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 21/12/2006
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ko ngờ cái topic này lại bị chìm mãi đến tận trang 4. Sang năm mới rồi, thứ 7 lại cũng sắp đến, thôi thì tự tìm cho mình 1 góc nhỏ rồi chui vào đấy phì phèo điếu thuốc trên môi hay nhấm nháp cốc bia như ai đó vẫn thường làm sau mỗi lúc tan ca cũng là cái thú. Quán bar mở cửa suốt đêm ... . Sẽ lại uống, lại hút, và thao thức đến vài giờ sáng !
  8. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Phục vụ đâu cho 1 sữa nóng không đường và 1 Merino
  9. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    nhớ cho thêm 2 cái ống hút nhá còn kem thì thôi.đây có sẵn rồi
  10. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi..... tìm đại cái quán ngồi nghỉ.... Ủa sao mà vắng hiu vắng hắt thế nhỉ? Thứ 7 mà ? Xem nào .... chủ quán cho 1 ly đen nóng ko đường nhé .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này