1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hết đau chưa ....
  2. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 máu chảy về tim ...... buồn , ngồi hiến máu nhân đạo cho đám đệ tử Dracula, một tuần không gặp , một tuần xa nhau ... thời gian tàn nhẫn wá
  3. itToday

    itToday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ mấy rồi....
  4. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 vao cafe được không nhỉ? hehe, mình không may mắn có thú tìm hiểu, nhấm nháp cái thứ nươcs vừa đen vừa nhân nhấn đắng như mọi người. Mình chỉ thèm có một góc quán nhỏ, thu mình ngồi lắng nghe xung quanh. Tiếng ì ầm của xe cộ..tiếng gío đuổi nhau..tiếng cô chủ quán lách cách đụng thìa dĩa...tiếng thì thầm của nhứng người ngồi bên..có khi có cả tiếng loách chóach của mấy con chim tù túng đậu trong ***g nữa. Được vậy là hạnh phúc rồi. Cái hạnh phúc của anh Chí phèo một buổi sáng tỉnh dậy sau cơn say.
    Bây giừo mình đang ngồi trước màn hình. Ánh sáng dường như không đủ, tay bấm bàn phím như một thói quen. Ngoài kia bóng tối đã đặc quánh. Lại một ngày qua. ....
    Ai đem cá đến cho. Con mèo hoang tàn ác
    lang thanh dưới gốc cây
    Có một anh chuột nhắt....
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí thèm cafe huh?
    Xin mời xin mời, Koa tôi hôm qua mới say Cafe một trận té khói. Sáng 1 chung cafe đen việtnam, trưa đi ăn tiệc lại làm chung cafe nữa, chiều về ra ngoài làm điếu thuốc cũng mất tiếp chung cafe, tối đi gặp khách ở Vietnam sang, lại được mời cafe đen thêm 1 chung. Đứng chờ xe bus về lạnh quá, làm thêm 1 chung với điếu xì-ke. Về đến nhà nằm đọc truyện đến sáng luôn. Ai cafe nào!
  6. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    vào làm li cafe cùng ông bạn cái nhỉ? lâu ngày không gặp? Vơ con gì chưa?
  7. itToday

    itToday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Như bao thứ 7, lại một mình lang thang qua Phố Nhỏ làm 1 ly cafe ...
  8. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 trở thành nỗi ám ảnh ....nơi lưu giữ những gót chân em bị sóng biển xoá nhoà còn hình bóng em trong tâm trí anh chỉ xin một lần được gột rữa mà không thể ... Anh hận mình lại tự yêu em
    Cho một trà đào pha sữa , có đá em nhé ..!!!
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Sáng em về Hà Nội , gặp nhau đc một lúc em lại phải về nhà .......chán quá . Xa nhau cả tháng trời mới đc gặp một lần , thế mà gặp chỉ đc 30 phút ......bực quá .....chủ quán đâu ! cho em xin một bi thuốc lào vào một cốc trà đá .......
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    he he, hôm nay thứ 7, leo núi xong đi nhậu, mình bị Giáo sư chơi xấu. hai ông thay nhau rót cho thằng pac''sa. làm mình xỉn mất tiêu. hic hic . . .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này