1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Kết luận là cụ Nguyenlinh không chịu mặc quần xà lỏn ...chụp ảnh chứ gì? Chẹp chẹp...thương cho ngành y tế đã mất một ấn phẩm cổ động đặc sắc
  2. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chịu nghe câu "ăn rau má phá đường tàu" mãi..tới nay mới nghe được lời giải thích hay ho. khụ khụ...Bà con nghe nhé.
    Ngày xưa..bọn Pháp chuyển vũ khí từ nam ra bắc phải qua đường ray Thanh Hoá. Dân Thanh Hoá, ra phá đường tàu để cản không cho chúng chuyển vũ khí. Khi bị quan Pháp bắt, chúng tra hỏi" chúng mày là gì ở đường tàu" các bác Thành Hoá tar lời "Chúng tôi đào củ rau má" ..khụ khụ...
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, Đồng chí này rất đáng được toàn nhân đân ta tuyên dương. Đề nghị các Đồng chí trao tặng một tràng pháo tay (kèm theo Vote)
  4. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Xin hỏi 1 câu:Thế mayvamtroi là Ku hay Hĩm??????Tại thấy có chút thô thô của đàn ông.Lại thấy thêm tí nhõng nhẽo ẻo lả của đàn bà.Nghiện đá bóng lại thích cầu thủ đẹp xai.Hị....không biết nên gọi là cô em hay thằng em đây?
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 cuối tuần nữa đến, sốt ruột cho đám cưới của bạn ,thêm 1 đứa nữa "ra đi" , âu cũng là lẽ thường tình. Rồi cũng đến cái lúc ta ko thể thoát khỏi cái cảnh ấy. Chẹp, nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho nó. Một tuần sắp sửa trôi qua ...
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 16/03/2007
  6. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0

    Em tin là chị sẽ thoát được thôi chị yêu quý ạ
  7. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    vấn đề là thời gian5 năm,10 năm hay bao lâu
  8. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Đúng là 1 ngày thứ 7 mưa phùn, hẹn mãi em để rồi ông trời lại không cho bước chân ra cửa... Chủ quán ! cho em cốc cafe đen cực nóng.
  9. livetolove87

    livetolove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
  10. itToday

    itToday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đợi em tan giờ làm. Thôi làm ly Sâm cho khoẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này