1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Xin hỏi 1 câu:Thế mayvamtroi là Ku hay Hĩm??????Tại thấy có chút thô thô của đàn ông.Lại thấy thêm tí nhõng nhẽo ẻo lả của đàn bà.Nghiện đá bóng lại thích cầu thủ đẹp xai.Hị....không biết nên gọi là cô em hay thằng em đây?
    ..............................................................................................................
    Hehe, cụ NguyenLinh tinh thật đấy. Con thiêu thân đập vào mắt biết ngay con đực hay cái!!! Các khoa học gia nói là, trong mỗi con người luôn có chứa các sắc tố quy định tính nam và tính nữ. Nếu sắc tố quy định tính nam trội thì là con trai như NL, nếu tính nữ trội thì là con gái. Cứ phàm là normal people là có cả cả tính nam và nữ ở trong thân
  2. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng một tý được không chủ quán?
    Hôm nay mình gặp cô bạn nhỏ. Cô bạn đi đưa thiệp mời cho chị gái. Phải hơn mười năm rồi không gặp nhau, hơn mười năm rồi không còn thói quen trốn mẹ ngủ trưa đi câu với cô bạn nhỏ nữa. Cô ào đến rồi đi như cơn gió, không quên trao cho mình một cái ôm thật chặt và bất ngờ. Hichic. Mình cảm nhận sức sống của cô lan toả trong cái ôm chặt đấy. Người Việt mình ít có thói quen ôm nhau, mặc dù đôi khi, tất cả đều cảm thấy lạnh lạnh. Em làm tôi nhớ đến chuyện về free hug.
    Chuyện có thật về người đàn ông ở New York không có ai đón ông ở sân bay. Nhin xung quanh, ông thấy tràn ngập những cái ôm, nhứng nụ hôn, nụ cười, nước mắt. Lúc đó, ông ta thèm ôm và sắn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có đề..được ôm. lầm lũi đi về quán trọ, người đàn ông nhận ra cư dân thành New York ai cũng bận rộn, tất bật vừa đi vừa chạy trên đường. Người đàn ông này quyết định tạm dừng kế hoạch của mình lại để...hàng ngày đứng bên lề đường New York tay cầm một cái bảng trên có viết "Free hug"
    Ngày đầu tiên, không có ai dừng đến bên ông, họ nhìn ông như một người điên. Ngày thứ 2, có một người đàn bà mệt mỏi dừng lại vỗ vai ông chia sẻ, bà ta vừa mất một con chó. Ngày qua ngày, hình ảnh người đàn ông đứng bên lề đường, giơ bảng ôm miễn phí trở nên quen thuộc, và nhiều người đến bên ông chỉ để ôm và bước qua... Người dừng lại ngày càng đông....Và cảnh sát vào cuộc. Bởi lẽ ..ông chưa có giấy tờ nào chứng minh ông và hành động của ông safely với người dân. Cảng sát đề nghị ông không không được đứng đó nữa. Người đàn ông buồn. Ông ta nghĩ mình cần làm một điều gì đó. Và thế là một lá thư đề nghị ..với hàng ngàn chữ kĩ của cư dân New York được gửi đến chnsh quyền...Người dân đã quen nhìn thấy ông cùng biển "free hug" như một que đuốc truy tìm sự ấm nồng trong tim mỗi người New York. Kèm theo câu chuyện này còn là video ngắn về ông, "free hug" ấm nồng trên đường NY......
    Đọc những dòng này nếu ai thấy nhu cầu ôm và được ôm của mình lê cao..thì cũng nhìn trước nhìn sau nhé...Mình đang ở Vn mà, không phải NY
    ...........................................................................................................
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Oài, VN hay NY thì ôm cũng là 1 cách thể hiện tình cảm thôi MVMT ạ, nó hoàn toàn thánh thiện và rất nhân văn. BN mà thích ai vẫn có thể ôm họ trước rất nhiều "khán giả" đc, cậu có tin ko?!
  4. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    thì nói làm quái gì nữa hở chị BN, Hug free mới là vấn đề chứ.Ở VN mình khó làm được việc đó lắm
  5. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đã sắp hết tháng 3 rồi mà trời đất vẫn dầm dề như vừa sang xuân. Mình thấy nhớ ghê ghớm những buổi chièu dạo xe bên vườn hồng, nhìn hoa ban nở, những buổi chiều rong xe tìm hoa violet cuối vụ. Bạn mình ơi, đã 7 cái mùa hoa violet nở rồi đấy. Nếu thời gian là mùa hoa, thì mùa của mình không có hương phải không? Bạn lướt qua violet như gió lướt qua cỏ may. Bông cỏ may vương cùng gió, còn violet thì ở lại, ở lại cùng cái vẻ bình dân của nó, phải không bạn.
    ...................................................................................................
    Thời gian qua kẽ tay, làm ướt những chiếc lá..Kỷ niệm trong tôi, rơi như tiếng sỏi...
  6. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Đồng chí ( Chổng lên hay xuống thì cũng là Đồng chí nhé) HAY!
    Tớ xin copyright nhá! Thi thoảng làm một bài như thía ni, quán xá lại thêm phần ấm cúng.
    @BN: Free hug sao ko nói trước, chờ Cụ đi oài mới lói là có Free hug hử BN. Tết ông mà biết thì . . . . Ông chít với mày! (à nhầm, mày chít với ông)
  7. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hì..em giun(mayvamttroi..chưa đoán đc giới tính nên phải để em lưỡng tính như giun)´...Chuyện free hug ở Vnam đã có 1 cô bé làm rồi.Chịu khó tranh thủ đọc báo tí đi(vào tienphong online mà ngó).Mà em cũng ỡm ờ lắm kia,đúng là ..nửa nạc nửa...mỡ .Giai thì là giai mà Gái thì là gái sao lại cứ úp mở thần bí trong chuyện...ngồi hay đứng thế?
  8. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    anh Mủng mấy bữa ni răng mà có vẻ ỡm ờ với mấy mẹ mướp nhà anh rứa nhẩy ??? em nghẫy mãi mà chã hiễu đc
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán già lụ khụ Koa ơi! Dạo này chủ quán có khẻo không nhẩy?
    Cho tớ 1 ly sữa tươi và 3 điếu mèo nhá!
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Hum nay thứ 3,lại buổi tối nữa.Thôi kệ cứ vào quán làm cốc Dimalh bạc hà cái đã.Chủ quán đâu.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này