1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh chuyện dùng người
    Chuyện này á, không phải là điển hình đâu, nhưng cũng hay găph phải. Có người nhận xét người miền Trung không có máu liều như người ở đất Tám Bính, nhưng cũng khá ngang và cá tính. Và đôi khi, cái cá tính ây không đem lại cho bạn niềm vui khi gặp người lạ, và thật không vui người lạ ấy chính là sếp của bạn,
    Cơ quan mình mới có một em đi field trip. Thấy chưa, qua đựơc vòng CV, rồi phỏng vấn, đã hết đâu, bạn phải chường mặt là ở field vài ngày, ăn cớm nhà vác tù và hàng tổng, mà vác tù và trước con mắt "săm soi" cảu kẻ khác cơ,qua vòng đó mới mong kiếm được việc.
    Sau chuyến đi, sếp mình có mấy nhận định về cô ấy. Về công việc thì không có gì và..
    Nhưng mà em đó lại nói chuyện vẻ trich thượng thế nhỉ. Em ấy đặt câu hỏi tìm hiểu công việc như hỏi cung ấy. Thái độ thế là không được (nhớ chưa, không nên quá sốt sắng với công việc. Vì rõ ràng, trong nhóm làm việc sự điều tiết giữa công việc và mối quan hệ đồng nghiệp quan trọng không kém gì nhau)
    Nhưng mà em ấy đứng không có ý. Ai dè anh ngồi ở bàn, em ấy cứ đứng sát bàn làm việc, chình ình trước mặt . Làm anh không có chỗ nào để mà nhin ngẩng lên cũng không xong, cúi gằm mặt xuống mãi. Chẳng nhẽ anh lại đứng lên chống tay để nói chuyện với cô ấy cho "thoải mái" (bạn gái dù có dáng đẹp, cũng để ý chỗ đứng trước khi thả dáng nhé)
    Những mà em ấy trông yếu nhỉ (48kg) người thế này đi xã chắc không nổi đâu (chị em mình phải tỏ ra kiên cường dẻo dai trong thời gian field trip mới hòng kiếm được việc. Tỏ ra tiểu thư là tèo)
    Nhưng mà em ý sao lại không có ý thế nhỉ. Anh để ý khi khách VP về, không bao giờ em ý dọn bàn( hic, phục vụ là hy sinh , phục vụ là trách nhiệm mà)
    Nhưng mà sao em ý ỉ laị thế. Có chuyện bắt xe về cũng không tự bắt, lại phải nhờ bác phục vụ, trong khi mình ngồi chình uỳnh ở VP check mail. Không tự lập thế làm sao làm việc ở field được (nhớ tự phục vụ nhe..)
    Nhưng àm sao giọng nói của em ý gay gắt thế nhỉ, lại tranh luận với đồng nghiệp trong gfìơ ăn nữa. ....
    Bạn thấy không, em ý điu field trip 3 ngày, mà đã có bao nhiêu cái nhưng àm được đắt ra, nếu nhận đựơc lời mời đi field trip một tuần, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đồng ý, kẻo bạn tự ném một tuần nghỉ ngời của mình xuống đáy hồ đấy
  2. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Giun ơi...em viết hơi bị..mấu đấy.Dưng mà có mấy đoạn tiếng Tây anh óc iểu.Cải mặn ngàn năm đâu,cho em Giun 1 cốc nước mát-cho anh phát cafe đen.
  3. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay với mình thật mệt mỏi. Chẳng hiểu láng giềng làm thế nào mà lịch tập huấn đến với mình với thông tin về thời gian lệch lạc. Mình bần thần người vì theo sau mình có tới 20 mạng người. Một ngày dài đằng đẵng trước mắt không biết làm gì để khoả lấp chương trình. Mà cái chính là uy tín với đối tác tan thành mây khói. Chán chán là. Giá như có thể cơ thứ cafe nào nào gíp mình quay lại quá khứ, để xạc cho thằng ch tên Cường một trận. Buồn buồn là..
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 đã về đến đầu ngõ rồi ...
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ca` ... Fê đây! cafe đây! Mời bà con làm cốc cho mát mẻ nào!
    [​IMG]
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá , mệt quá ..cho xin cốc sinh tố xem nào ...sau hai tuần đi công tác biệt phái ở miền rừng rú xa xôi , giờ mới nhìn thấy ánh sáng đô thành ...hự hư ...chủ quá ơi ...đâu rồi ...chặc , thôi mình đi làm lấy cho nhanh ...hic hic
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    say quá !
    chủ quán ! cho em xin một ly nước lọc nhá
  8. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Em vừa trúng 300g bên Game show! Bác Koa cho mỗi người 1 ly ...nước lọc đi ạ, hôm nay em khao
  9. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ Nhật với 1 Ly Cafe bên cạnh 1 tờ báo thêm nữa 1 điếu thuốc. Ngồi 1 mình thật buồn! Đến bao giờ mới thay đổi cách khác với ngày chủ nhật nhỉ????
  10. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    A! bác rùa... cho em xin điếu thuốc, vợ con đau mà ngồi 1 mình thế hả bác?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này