1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Rõ khổ với cái cô Chiếp...người ta đang tai ải tay ai+muối kim chi trong ...xó bếp thì ngàm sao mà nghe đc cái tiếng khò khè của cô phát ra chứ?Mà cũng rất chi là khó hiểu,ngày cô ấy chửa có chồng thì tiếng lảnh lót -xoen xoét.Từ ngày có chồng thì cứ thều thào,nghe cứ như tiếng mấy cô công nhân làm..ca 3 mới tan ấy...To ku Vàng:A chỉ chơi cafe đen-ghét nhất có đá+đường sữa.Chẹp..cứ thích cay với đắng là sao nhỉ?
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Anh Linhtinh chỉ được cái giỏi linhtinh ...dấm dớ quá ...
  3. 107B8BTTKL

    107B8BTTKL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    - Khi đăng nhập vào ttvn trong khoảng 10 phút mà không có bất cứ hoạt động nào thì lập tức debug .
    - Không thể up nhạc trực tiếp lên forum được . Bạn có thể up lên các web cho upload free sau đó lấy đường dẫn post lên
  5. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    hôm nay ít khách quá ! anh chủ quán ! cho em xin một cốc lọc đá và một bi thuốc lào nhá
  6. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư về. Tháng tư có hoa loa kèn, lên Quan Sơn mình biết thêm một điều trầm lắng nữa, tháng tư là mùa của hoa Jun. Hoa Jun thơm ngọt lòng người. Mọc giữa núi rừng mà hương thì toàn mùi phố xá. Có người gọi tháng tư thành riêng một mùa, một mùa nam. Nghe xốn xang nhỉ..Một mùa có một ít tím tím của hoa xoan cuối vụ, có cái ngọt của hương hoa iun, có cái rực rỡ mà thanh khiết cảu hoa loa kèn..và một mùa của một con bé oe oe ngày nào...
    Chuyến đi này làm mình day dứt quá. Con sông Lò của Quan Sơn mấy năm với mình nó hoang sơ và kỳ bí như một dòng sông mùa tiền cổ. Còn bây giờ nó là vành đai nhức nhối trong cái chuỗi đói nghèo của bà con nơi đây. Chính sách của nhà nước cấm phá rừng, mỗi gia đình chỉ có 60mét vuoong đất canh tác, hic, lại còn cái năng, cái khô của gió lào, cái cạn kiệt của nguồn nước.. Hàng rừng luồn lá vàng xơ xác vì thiếu nước, lòn abf con khô héo khi nhìn hoa luồng trổ khắp nơi..lòng chùng xuống...chua chát lạ lùng..
    Tháng tư về..gió hát mùa hè...hát khúc ca nào xanh thế...
  7. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Oa..bé Giun.....khoẻ chứ??Hình như bé là dân trắc địa ấy nhở??Bé đã nghe bài:Nếu em lên Quan Hoá,em sẽ gặp bạt ngàn hoa..Rong..chưa?
  8. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sau chuyến đi Quan Son, giun đũa xuýt biến thành jun kim. Các bác có quan tâm vô góc KOA xem ảnh nhé
  9. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lâu đến thứ 6 vậy chứ. Thứ 2,3,4 bò chậm chạp như những con sên bị ốm trên chiếc lá khoai...Mình thấy chống chếnh...chống chếnh ...chống chếnh..
    Team có thêm một member mới. Con trai made in Thanh Hoa 100%. Trông so cool, có kẻ choành choẹ cũng zuizui...
  10. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mau đến để ngủ cái nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này