1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    bài thứ 1000. Mình vô công rồi nghề spam dữ quá
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Thế thì rủ nhau cafe thứ & cái nhể.
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Buồn, chả biết diễn tả nỗi buồn thế nào nữa, viết blog xong mà chả thấy khá hơn chút nào.
  4. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    cafe cafe...
    Cái thứ nước vừa đen vừa đắng đó chưa bao giờ sống hòa thuận với cái dạ dày của mình. Vậy mà vẫn hay lang thang quán xá. Nhiều khi chỉ vì muốn ngồi thu lu để nhìn mấy con chim sâu nhảy tý tách trong ***g thôi. Bên cafe nhịp thời gian như chậm lại. tí tách tí tách..giọt thời gian hình như đang rơi. và mình cố tìm trong khoảng ngưng giữa hai giotj nước khoảnh khắc bình an.
    Mình đã than phiền với người dưng là trái tim mình để rơi đâu đó trên đường đi LS mất rồi. Lúc này đây ngồi gặm nhấm nỗi nhớ, gặm nhấm sự suy xét..mình thấy mình cần tìm lại trái tim đó, để vào đúng chỗ của nó. Thật vậy. Nhiều lúc thèm mình là đứa trẻ con, cố đòi kỳ được thứ mình muốn. Nếu không đòi được thì có thể ngồi bệt xuống đất, mà khóc, mà ăn vạ..
    cafe cafe..
    Hình như càng ở cuối phin, giọt cafe thường chảy chậm hơn..
    Đến lúc này đây. mình không muốn bị ai làm tổn thương, càng không muốn làm tổn thương ai. Mình cảm nhận được trái tim mình tê cóng khi trót nói điều gì làm ai đó tổn thương. Xin đừng trách em "sao lại đối xử với anh như thế" nữa nhé.
    Khi tồn tại, người ta có quyền tìm một nửa cho mình. Em thách thức thời gian, bướng bỉnh, gan lỳ cố tìm kỳ được một nửa của riêng em. Không biết có tìm thấy không, nhưng em thấy thoải mái với sự lỳ lợm của em,..em luôn tin nó ở phí trước..
    cafe cafe..
    buổi chiều hôm nay thật đẹp trời, phải không??
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thứ 6 bắt đầu với những hạt mưa bay. Ảm đạm lắm cái khoảng u ám ở phía trên cao kia. Se lạnh. Khẽ rùng mình với những cơn gió buổi sáng. Hoà vào dòng người tấp nập đổ xô đến các nơi làm việc chợt thấy lẻ loi đến hoảng sợ... Đi làm vào ngày cuối cùng của tuần . Sao uể oải đến thế?! Mai lại là thứ 7. Lâu lắm rồi ko còn có được cái cảm giác nhâm nhi vị đắng tan dần trên đầu lưỡi của những giọt đen đen. Tối qua ngồi chợt vẳng bên tai những ca từ trong "Biển nhớ" của Trịnh Công Sơn, lòng quặn thắt về một miền xưa cũ, thoáng chốc thôi, rồi vụt tan với thực tại ...Bên cạnh lúc đấy cũng đang có một tâm hồn trống rỗng với cái nhìn pha ánh nghiệt ngã. Ngước mắt nhìn trời, vài giọt mưa rơi phả vào mặt cái lành lạnh râm ran như kiến bò. Với tay cầm cốc sữa chua đánh đá để nghe cả cái lạnh của những viên đá nhỏ kêu lạo xạo trong cốc thấm qua kẽ tay. Hà Nội buồn đến cô quạnh ...
    Ngoài kia mưa bắt đầu nặng hạt . Chợt muốn được lang thang dưới mưa như những ngày xưa cũ ...Cổ rát quá!
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tối mai lại đi học!
    Và thứ 7 ...
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ...chyp đau răng, đau họng và sốt ...ôi , sắp chết mất rồi ...cuối tuần mà thấy uể oải gần chết, chỉ muốn nằm bẹp dúm trên cái giường yêu quý của mình khờ khờ mấy giấc cho quên hết mọi sự đớn đau trên đời ...huhuhuhuhuhu
  7. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Ớ lại thứ 6 rồi ấy à. dòng đời cuốn nhanh quá, nhanh hơn cả những giọt mưa đang lăn rài trên mái hiên. Híc... mưa gì khiếp thế...
    Thở dài, sao dạo này nhiều người làm mình nhớ lại cái cảm giác chỉ nghe nhạc trịnh và đắm mình trong yên lặng thế.
    Cả buổi sáng chỉ mở nhạc Trịnh, lần này là thưởng thức từ giọng hát của Lô Thuỷ, cả phòng mình hình như ai cũng cảm thấy tâm trạng hay sao ấy, cứ soi mình hoài vì sao cứ nghe cả buổi Trịnh Công Sơn.
    Ở Cty ko có cafe đen, thôi mời mọi người một ly G7 nhẹ nhàng vậy.
  8. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Dạo này quán xá vắng vẻ quá, mừng cho bà con
    Có lẽ lâu nay mình luôn là vị khách thường xuyên và muộn màng nhất của cái quán này. Hôm nay cũng cafe... nhưng nó ko có vị đắng đắng chát chát như mọi lần, và... cũng chẳng phải uống 1 mình nữa. mình hay để gánh nặng cuộc sống vào tâm hồn, nên những giọt cà fê cũng nặng trĩu ưu tư. Nhưng con người thì thích nghi mau lắm, công việc rồi cũng vào đúng quỹ đạo của nó. Còn chuyện tình cảm à, đôi khi mình chẳng muốn bận tâm nữa, muốn dứt đi để độc ác sống 1 mình vô lo vô nghĩ. Hơi khó... kô ồn ào, ko xao động, em trở lại cuộc sống của tôi... cảm ơn em, những giọt cafe hôm nay ngọt ấm lạ thường...
  9. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hic ! từ dạo mình hay vào topic này spam chơi /......từ đó toàn đi uống cafe 1 mình thật chán ghê
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    chủ quán.Cho 1 cafe, tối nay mưa buồn quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này